Hoài niệm về Đức Thánh Cha Phanxicô
Thứ tư - 23/04/2025 22:52
52
“Hãy tạ ơn Chúa đi nào
Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương” (Tv136,1)
Tạ ơn Chúa không phải là bổn phận của riêng cá nhân ai, nhưng là bổn phận của toàn Giáo hội Công giáo và của cả thế giới. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo hội, cho thế giới một người lãnh đạo, một vị Cha chung tuyệt vời là Đức Thánh Cha Phanxico. Tạ ơn Chúa đã dùng Ngài như một khí cụ sắc bén trong việc diễn tả vẻ đẹp tình yêu của Thiên Chúa ra cho tha nhân và qua đời sống của Ngài, nhiều linh hồn được trở về với Chúa. Và tạ ơn Chúa đã hoàn tất cuộc đời tốt đẹp của Đức Thánh Cha Phanxico trong tình yêu thương nhiệm màu của Thiên Chúa.
Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxico thân thương chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong khoảng thời gian 12 năm 1 tháng 9 ngày trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, nhưng đã để lại biết bao kỉ niệm, biết bao ấn tượng sâu đậm trong lòng các Kitô hữu cũng như nhiều người trên thế giới. Mặc dù hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trên truyền thông hay trong chớp nhoáng gặp gỡ với một ai đó, nhưng con người của Đức Thánh Cha Phanxicô luôn là một sự hiện diện sống động, gần gũi thân thương, là phản ánh vẻ đẹp sung mãn của Thiên Chúa.
Trước hết, ta phải nhớ đến Đức Phanxicô như một người Cha của những người nghèo, những người cô độc, những người có hoàn cảnh khổ đau, hay Ngài là người Cha của những người nghèo hèn, bất hạnh trong xã hội. Trong trái tim của Cha Phanxicô luôn chứa đựng một tình yêu thương đặc biệt dành cho những người nghèo hèn khổ đau, và ánh mắt của Cha luôn hướng về họ mong sao tình yêu Thiên Chúa luôn an ủi vỗ về và lấp đầy khoảng trống rỗng trong tâm hồn của những con người bất hạnh ấy.
Trong cương vị là người mục tử đoàn của Giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn nêu gương cho các linh mục, tu sĩ bằng đời sống khiêm hạ của mình: Sẵn sàng cúi xuống để phục vụ tha nhân. Bằng chứng là Ngài đã dám ra khỏi lâu đài sa hoa, nơi xứng đáng dành cho cương vị Giáo Hoàng của mình để sống trong khu nhà trọ của Thánh Macta. Ngài sẵn sàng bước đến với những người nghèo, những người bị lao tù để thăm viếng, ủi an. Ngài đã can đảm đứng ra thay mặt Giáo hội để xin lỗi các anh em ngoài Kitô hữu về hành vi sai trái của Giáo hội Công giáo trong quá khứ. Ngài còn dám mạnh dạn lên tiếng răn dạy, khiển trách các Giáo sĩ về cuộc sống hưởng thụ thay vì bổn phận phải phục vụ đoàn chiên thì lại muốn ăn thịt chiên….
Đối với các Kitô hữu và mọi con dân trần thế. Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn khao khát cho họ có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngài thao thức lên tiếng và ước mong hòa bình thế giới, không còn phải nghe thấy tiếng nổ của bom đạn, của chiến tranh. Nhiều lần Ngài đã vượt lên những khó khăn bởi sức khỏe, bởi nguy hiểm của hiềm thù để đến với những quốc gia đang có chiến tranh, sung đột hầu mong giải hòa, đem niềm an ủi cho những nạn nhân đáng thương.
Con người của Đức Thánh Cha Phanxicô là thế đó. Ngài đã sống hết mình để chỉ yêu và sống cho Đấng mình yêu là Thiên Chúa. Và cả cuộc đời, đặc biệt trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Ngài đã chỉ lo diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa cho tha nhân bằng cuộc sống yêu thương, khiêm hạ, khó nghèo.
Hôm nay, Thiên Chúa đã lên tiếng gọi Đức Thánh Cha Phanxicô quý yêu của chúng ta trở về nhà Cha, thân xác Ngài đã hoàn toàn bất động, nhưng trái tim, tình yêu và những nghĩa cử tốt đẹp của Ngài dành cho đoàn chiên sẽ luôn còn sống mãi trong lòng chúng ta. Ước mong tình yêu Thiên Chúa luôn mở cửa đón tiếp Ngài vào hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Và đó cũng là phần thưởng mà Thiên Chúa sẽ dành tặng cho những ai hết mình sống cho Thánh ý của Ngài.
https://dongten.net/duc-thanh-cha-bat-ngo-vieng-tham-mot-khu-o-chuot-o-roma/
https://xuanbichvietnam.net/trangchu/cac-truong-noi-tru-ban-dia-canada-duc-phanxico-xin-loi/
https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-cua-dtc-phanxico-ve-van-de-giao-si-tri-45535
https://tgpsaigon.net/bai-viet/duc-thanh-cha-phanxico-het-long-cho-hoa-binh-the-gioi-77823
Tác giả: Nt. Mary Cuc Hoa