Tri kỷ - Hiểu và Thương!
Thứ năm - 01/05/2025 05:15
108
Vài lời ngày 1 tháng 5
Giữa vô thường, có một người ở lại lặng thầm - ấy là tri kỷ
Trong cõi nhân sinh vô thường, tìm được một người tri kỷ chẳng khác nào gặp được một mối nhân duyên lớn - không phải ngẫu nhiên, mà là sự hội tụ của ơn lành từ Chúa. Tri kỷ không đơn thuần là người ở bên cạnh ta lúc vui hay buồn, mà là người lắng nghe được tiếng vọng sâu thẳm từ bên trong tâm thức ta, là người hiểu được cả những điều chưa nói ra, đồng cảm với cả những nỗi niềm không tên.
Chúng sinh gặp nhau đều là do ơn của Chúa."Có ơn Chúa thì gặp gỡ, có ơn Chúa thì gắn bó, có nhân duyên đặc biệt mới có thể trở thành tri kỷ. Tri kỷ không cần lời hoa mỹ, không cần hiện diện thường xuyên, nhưng trong lòng nhau vẫn giữ một sự lặng lẽ thấu hiểu. Có những tâm giao chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu cũng đủ để an lòng, vì họ đến không phải để chiếm giữ, mà để soi sáng con đường ta đi.
Tri kỷ là người giúp ta nhìn lại chính mình, để ta không lạc lối giữa bể khổ cuộc đời. Họ không đến để thay đổi ta, mà đến để đồng hành - như một tấm gương phản chiếu, giúp ta tịnh tâm và nhìn lại tâm mình, hiểu hơn hai chữ "vô thường".
Vậy nên, nếu có một người nào đó xuất hiện, khiến trái tim ta dịu lại giữa những giông tố cuộc đời, khiến tâm ta lặng như hồ thu trong một buổi chiều tỉnh thức - thì xin hãy biết ơn.
Biết ơn vì có một người đến đúng lúc ta cần. Biết ơn vì giữa bao lần trôi nổi, vẫn còn một người đủ duyên để giữ chặt tay ta bằng niềm tin lặng thầm.
Tri kỷ không nhiều, và càng không dễ tìm. Giữ được họ bên đời, chính là giữ một phúc đức mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta