Sự hiệp nhất giữa Chúa Giê-su và Chúa Cha là mạc khải cao cả mà Tin Mừng hôm nay hé mở cho chúng ta chiêm ngắm, đồng thời cũng là nền tảng cho đức tin và sự sống đời đời mà Người ban cho đoàn chiên...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang họp mừng mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, xin Chúa cho chúng ta biết hưởng trọn niềm vui vì...
Ban Ơn gọi Giáo phận Bùi Chu đã tổ chức Đại hội Ơn gọi cấp Giáo phận vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, ngày 11-5-2025 tại Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót, Giáo xứ Liễu Đề.
Thánh giá Mục Tử Nhân Lành, với hình ảnh Chúa Giêsu là vị Mục Tử ôm lấy con chiên lạc, là biểu tượng của lòng thương xót, sự hy sinh và tình yêu dành cho những người yếu đuối, bị bỏ rơi trong xã hội.
Hiệp cùng giáo hội hoàn vũ sống trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, hôm nay thứ Bảy ngày 10/05/2025, cộng đoàn giáo họ Lạc Ngoại - giáo xứ Thuận Thành long trọng mừng lễ Chúa Chiên Lành vừa tạ ơn Chú
Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn đoàn vật mình chung một con đường. Lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, “Theo tôi!”.
Thưa cộng đoàn phụng vụ, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mang đến cho chúng ta một mạc khải rất sâu sắc và đầy hy vọng về bản chất của ơn cứu độ: đó là ơn nhưng không, phổ quát và được ban cho mọi dân tộc,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên,
“Habemus PaPam, Chúng ta đã có Giáo hoàng” hẳn nhiên là cụm từ đang phủ khắp các mặt báo trên thế giới từ trong cho tới ngoài Giáo hội. Cả giáo hội vui mừng vì cuối cùng đã bầu được Đức Giáo hoàng...
Ngày 8 tháng 5 năm 2025, Giáo hội Công giáo toàn cầu chứng kiến một sự kiện lịch sử khi Hồng y Robert Francis Prevost, một tu sĩ Augustinô người Mỹ, được bầu làm Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Chúa Nhật 4 Phục Sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, là dịp đặc biệt trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo, khi toàn thể cộng đồng Dân Chúa được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi linh mục...
“Giêsu Mục Tử không bao giờ ngừng gọi. Nhưng con người hôm nay, vì sống quá ồn ào, nên không còn nhận ra tiếng nói dịu dàng nhưng rất khẽ của Ngài!” - Gioan Phaolô II.