Hôm nay, Tin Mừng Gio-an thuật lại khoảnh khắc đặc biệt giữa Chúa Giê-su và ông Phê-rô bên bờ hồ Ti-bê-ri-a: “Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau;
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho chúng ta được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này,
Thứ Năm ngày 5/6/2025 vừa qua, cộng đoàn dân Chúa quy tụ tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ Rước lễ Lần đầu cho 201 em thiếu nhi – những mầm non đang từng bước trưởng...
Câu hỏi: Thưa cha, ông nội con bị bệnh ung thư đau nặng lắm, bác sĩ nói đã cố gắng hết sức, bệnh của ông không thể chữa khỏi.Chúng con nhìn ông đau đớn, thương lắm, có nhiều người khuyên nên giúp ông...
Tình thương, một trong những cảm xúc cao quý và thiêng liêng nhất của con người, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim, là ánh sáng dẫn đường trong những ngày tăm tối.
Cuộc đời như một dòng sông, lúc êm đềm trôi, lúc cuộn sóng dữ dội, cuốn ta vào những vòng xoáy không lường trước. Trong hành trình ấy, có những tháng ngày giông bão, nơi mà ánh sáng dường như tắt lịm,...
Năm 1795, Joséphine phải lòng Napoléon; năm sau, họ thành hôn! Napoléon đắm đuối, nhưng xem ra Joséphine chẳng mấy rung cảm với vị tướng trẻ hơn mình 6 tuổi.
Sáng nay, thứ Năm đầu tháng, ngày 05/06/2025, quý cha và thầy phó tế thuộc giáo hạt Phú Nhai đã quy tụ tại giáo xứ Thánh Thể để tĩnh tâm định kỳ theo lịch chung đối với những tháng chẵn trong năm.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng ta vào cuộc sống vĩnh...
Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo hạt Quỹ Nhất, cứ hai tháng một lần, các bạn trẻ trong hạt lại quy tụ về một giáo xứ để cùng nhau gặp gỡ, giao lưu và học hỏi.
Chỉ trong chưa đầy một tháng, Đức Giáo hoàng Leo 14đ ã làm rung chuyển cả Giáo hội Công giáo toàn cầu. Không phải bằng những vụ bê bối chấn động hay những cuộc tranh luận nảy lửa,
Tích đức, như một làn gió thoảng qua, chẳng ai thấy được hình dáng, nhưng trời đất luôn chứng giám. Làm việc thiện không cần người đời tung hô, không mong danh lợi phù hoa,