Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa,
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đi vào một bức tranh sinh động của niềm tin và sứ mạng. Một bên là cảnh tượng Phêrô mạnh mẽ đứng giữa dân chúng tại hành lang Salômôn, giảng dạy về Đức Giêsu Phục Sinh
Giáo hội đang sống trong tuần bát nhật Phục sinh thì một biến cố lớn xảy ra với việc Đức Giáo hoàng Phanxicô được Chúa gọi về ngay đầu buổi sáng thứ Hai, sau Chúa Nhật Phục sinh. Đây là một biến cố...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa,
Sáng 24/4, Hội nghị đã quy tụ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ lúc 5g30 để cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng trước khi dâng Thánh lễ Ngày Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh...
Đức Hồng Y Ameyu, Tổng Giám mục Giáo phận Juba ở Nam Sudan bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô và hồi tưởng về việc Ngài trở nên tiếng nói duy nhất trên trường quốc tế trong...
Tạ ơn Chúa không phải là bổn phận của riêng cá nhân ai, nhưng là bổn phận của toàn Giáo hội Công giáo và của cả thế giới. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo hội, cho thế giới một người lãnh đạo, một...
Một ấn phẩm Anh trao giải cho ai định nghĩa hay nhất về “Một Người Bạn Tốt Nhất”. Trong hàng nghìn câu trả lời, có những câu sau đây: “Một người hiểu được sự im lặng của bạn!”; “Một người đến, khi cả...
Trong phiên họp đầu ngày, Hội nghị đã mừng đón Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam đến tham dự Hội nghị. Đức TGM Zalewski đã thông tin một số công...
Thánh Lễ Ly do Cha xứ Giuse Phạm Minh Phan cử hành vào lúc 16h45 giờ tại giáo xứ Ngưỡng Nhân, khai mạc Tam Nhật Thánh – những ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ của Hội Thánh.
“Có chàng trai viết lên cây, lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy…”[1] là những lời ca thật nhẹ nhàng nhưng đậm chất trữ tình về tình yêu đôi lứa,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa,
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đi vào một bức tranh sinh động của niềm tin và sứ mạng. Một bên là cảnh tượng Phêrô mạnh mẽ đứng giữa dân chúng tại hành lang Salômôn, giảng dạy về Đức Giêsu Phục Sinh
Giáo hội đang sống trong tuần bát nhật Phục sinh thì một biến cố lớn xảy ra với việc Đức Giáo hoàng Phanxicô được Chúa gọi về ngay đầu buổi sáng thứ Hai, sau Chúa Nhật Phục sinh. Đây là một biến cố...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa,