Giáo xứ Kiên Lao: Thánh lễ Tiệc ly yêu thương
Thứ năm - 17/04/2025 22:28
773
"Chiều Thứ Năm huyền nhiệm, tình yêu được trao ban, chức linh mục được khai sinh và Thánh Thể được thiết lập."
Thứ Năm Tuần Thánh cũng là ngày kính nhớ việc Chúa thiết lập thiên chức linh mục, là dịp đặc biệt để cộng đoàn cầu nguyện cho quý Cha – những người tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu trong việc cử hành Thánh lễ và trao ban các bí tích. Đây là ngày của sự biết ơn và nâng đỡ những người mục tử đang ngày đêm hy sinh âm thầm vì đoàn chiên.
Cụ thể chiều Thứ Năm Tuần Thánh, lúc 17h30 ngày 17 tháng 04 năm 2025, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Giáo xứ Kiên Lao đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly – mở đầu Tam Nhật Thánh – tại khuôn viên thánh đài Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Kiên Lao. Đây là một trong những thánh lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và giới răn yêu thương trước khi bước vào cuộc thương khó.
Ngay từ sớm, đông đảo cộng đoàn tín hữu đã quy tụ về khuôn viên đền thánh với lòng sốt mến và tâm tình chuẩn bị tâm hồn chu đáo. Thánh lễ do Cha xứ chủ sự, cùng sự hiện diện của quý Cha giáo, quy Cha phó, quý tu sĩ và các ban ngành, hội đoàn trong giáo xứ.
Trước thánh lễ, giáo xứ long trọng tổ chức cuộc rước chiên xung quanh khuôn viên giáo xứ. Sau đó là lời dẫn lễ gợi lại bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ – một bữa ăn đầy ân tình nhưng cũng chất chứa nỗi chia ly và khổ nạn sắp đến.

Trong bài giảng, Cha giáo đã khơi lại hình ảnh Đức Kitô khiêm hạ – Đấng đã tự nguyện vâng phục Thánh Ý Chúa Cha, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ như một người đầy tớ. Ngài nhấn mạnh: “Sự tự hạ của Chúa Giêsu không chỉ là một hành động khiêm nhường, mà là mẫu gương sống động của tình yêu phục vụ trọn vẹn.”
Cha cũng nhắc đến một nhân vật lịch sử đặc biệt của Giáo phận Đông Đàng Ngoài – Cha Simon Kiên, vị linh mục tiên khởi, đồng thời là người con ưu tú của quê hương Kiên Lao. Với hơn 20 năm sống và phục vụ tại nơi đây, Cha Simon là hình ảnh sống động của sự vâng phục, khiêm nhường và dấn thân vì đoàn chiên, là tấm gương sáng cho các thế hệ linh mục và đặc biệt là cộng đoàn giáo dân Kiên Lao noi theo.
Sau bài giảng là nghi thức rửa chân cho vị 12 tông đồ đại diện cộng đoàn. Cha xứ, noi gương Chúa Giêsu, đã quỳ xuống và rửa chân cho từng người – cử chỉ diễn tả sự phục vụ trong yêu thương và khiêm tốn, một bài học sống động về đời sống Kitô hữu giữa lòng xã hội hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể – giây phút cao trọng khi Chúa Giêsu trao ban chính Mình và Máu Ngài cho nhân loại, trở nên lương thực nuôi sống linh hồn. Mọi người cùng hiệp thông trong thinh lặng và tôn kính, cảm nhận sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa nơi Bí tích Tình Yêu.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn bước vào phần rước Mình Thánh Chúa về Nhà Tạm trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Hành trình rước Thánh Thể diễn ra trong ánh nến lung linh, tiếng hát du dương và lòng sùng kính sâu xa, như muốn nói lên tấm lòng tín thác và yêu mến của đoàn con dành cho Đấng Cứu Thế.

Thánh lễ kết thúc nhưng cũng mở ra một hành trình mới – hành trình bước theo Chúa trong cuộc thương khó, mời gọi mỗi người sống hành trình vác thập giá đời mình trong tin yêu và hy vọng. Bầu khí lặng thinh trong giờ chầu sau lễ như đưa cộng đoàn bước vào mầu nhiệm Vượt Qua trong tâm tình chiêm niệm và hiệp thông.
Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Kiên Lao năm nay không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là một biến cố đức tin, đánh động tâm hồn người tham dự, giúp họ hiểu sâu hơn về Tình yêu cứu độ và sứ mạng phục vụ của người Kitô hữu trong xã hội hôm nay.