Rước lá và Thánh lễ ĐH giới trẻ Gp. Bùi Chu 2025
Chủ nhật - 13/04/2025 02:39
3060
Tại cuối Thánh đường Phú Nhai, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu đã cử hành nghi thức làm phép lá trước khi cuộc rước hành hương tiến về trung tâm lễ đài. Cuộc rước với sự tham dự của Đức Cha Tôma, quý Cha, quý tu sĩ, Ban Nam nhạc Gx. Phú Nhai, Ban Tây nhạc Gx. Thánh Thể, Ban Lễ sinh, và các bạn giới trẻ đại diện cho 13 giáo hạt trong Giáo phận Bùi Chu.
Trên tay cầm nhành lá thiên tuế, cùng với niềm tín thác theo chân Chúa Giêsu tiến vào Thành Thánh, chúng ta cùng hân hoan tung hô Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Vua vinh hiển, chính Người là Đấng Cứu Thế của nhân loại. “Vạn tuế Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”.
Thánh lễ Hành hương Năm Thánh Hy vọng được cử hành tại Quảng trường Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên tội - Vương cung Thánh đường Phú Nhai, với sự chủ tế của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, sự đồng tế của khoảng 80 Linh mục, quý tu sĩ, gần 15.000 bạn trẻ và cộng đoàn dân Chúa, tong tâm tình con thảo sốt sắng, dâng lời tạ ơn vì một kỳ Đại hội thành công của người trẻ.



Bài Thương khó Đức Giêsu theo Thánh Luca đã tường thuật lại cuộc hành trình tử nạn của Chúa Giêsu. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, đã khiêm nhường, mặc lấy thân nô lệ, chịu chết đau khổ để ban ơn giao hoà, cứu chuộc chúng ra. Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn, cách đặc biệt là các bạn giới trẻ, hãy chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để cử hành và sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Hãy khiêm nhường, ăn năn sám hối để nhận ra lỗi lầm của mình, hãy vâng phục và tín thác vào Chúa để được ơn cứu độ, hãy giữ tâm hồn trong sạch, hãy canh tân đời sống trong tình yêu, niềm hy vọng và tín thác vào Chúa. Thánh lễ không chỉ là đỉnh cao thiêng liêng của Đại hội mà còn là giây phút để mỗi người trẻ lắng đọng, nhìn lại hành trình đức tin và kín múc nguồn sức mạnh từ Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể.

Xin Chúa luôn nâng đỡ, đồng hành và soi sáng mỗi người chúng con, trong mọi lời nói, việc làm, trong mọi ngày, ở mọi nơi trên suốt hành trình lữ hành để chúng con cũng được chung hưởng hạnh phúc đời sau trong Nước Cha.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Đoàn Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu có lời tạ ơn và tri ân tới Đức Cha Tôma, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn, các bạn giới trẻ và cộng đoàn gần xa đã về tham dự, lời tri ân tới quý Cha và quý chức Hội đồng mục vụ, các ban ngành trong Giáo xứ Phú Nhai, lời cảm ơn các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã hội đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu 2025. Đại diện Đoàn Giới trẻ Giáo phận cũng có bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha Tôma.

Thánh lễ Hành hương đầy tâm tình và sốt sắng kết thúc, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu 2025 khép lại trong ân sủng và bình an, trong những cái nắm tay bịn rịn, cái ôm thật chặt, những ánh mắt lưu luyến và những nụ cười đong đầy yêu thương.
Sau những giây phút được cùng vui, cùng hát, cùng cầu nguyện, cùng lắng đọng sẻ chia trong tình hiệp nhất và tin yêu, giờ đây mỗi người trẻ lại lên đường trở về với nhịp sống thường ngày – nhưng không còn là con người cũ, mà là những “chứng nhân” được “sạc đầy” nhiệt huyết, tình yêu và niềm hy vọng, sẵn sàng bước đi làm chứng cho Chúa giữa đời.
Giây phút chia tay bao giờ cũng mang theo sự lưu luyến. Nhưng hơn thế, đó còn là lời mời gọi và thúc giục lên đường. Đại hội Giới trẻ không chỉ là điểm đến, mà còn là điểm khởi đầu – khởi đầu cho một hành trình sống Đức tin giữa đời, đem Chúa đến với mọi người xung quanh trong từng lời nói và hành động.
Hẹn gặp lại bạn trong một kỳ đại hội khác, nơi chúng ta được gặp gỡ và sống hết mình với tuổi trẻ, nơi tất cả đều mang chung một nhịp đập: nhịp đập của người trẻ sống đức tin – yêu mến Chúa – yêu thương tha nhân.
Xin chào và hẹn gặp lại!
HÃY CÙNG LAN TỎA NGỌN LỬA ĐỨC TIN!
Tác giả: TT Giáo xứ Phú Nhai