Tuần lễ Hồng, Hoà Định năm nay rất khác!
Thứ năm - 10/04/2025 05:51
1313
Bạn đã bao giờ tĩnh tâm giữa Mùa Chay mà thấy… rưng rưng chưa?
Không phải vì một bài giảng cao siêu, mà vì những ngọn nến lặng lẽ cháy suốt chặng đàng Thánh giá. Vì ánh mắt của người cha giải tội, hay lời giảng của một cha giáo từng là thầy – giờ trở lại với trò, cùng quỳ bên bàn thờ…
Tuần lễ Hồng – Hồng ân, Hòa Định năm nay có gì đó rất khác.
Rất lặng.
Rất sâu.
Rất đáng để kể lại…
Giữa Mùa Chay thánh, Chúa Nhật IV – Chúa Nhật Hồng – đã trở thành một dấu son đặc biệt với giáo xứ Hòa Định (thị trấn Cồn, Nam Định), khi cộng đoàn nơi đây cùng lúc đón nhận hai ân sủng lớn: Buổi tĩnh tâm Mùa Chay (3.4.2025) và Hành hương Năm Thánh tại Đền thánh Phê-rô – giáo xứ Phương Chính (6.4.2025).
Tĩnh lặng và linh thiêng, từng giờ phút trong tuần hồng ấy như thấm đẫm ân sủng – khi cộng đoàn được dẫn dắt bởi cha giáo Giuse Dương Hữu Tình, quản hạt Hòn Gai, trong vai trò giảng tĩnh tâm. Vị mục tử đã không chỉ mang đến những bài chia sẻ sâu sắc về Thánh giá và đời sống gia đình Công giáo, mà còn thắp lên nơi mỗi tâm hồn một ngọn lửa – ngọn lửa yêu mến, thống hối và canh tân.

Cùng với cha xứ Phạm Văn Quang – người học trò năm xưa, cha Giuse đã chủ sự thánh lễ khai mạc và đi chặng đàng Thánh giá ngoài trời, nơi hơn 300 ngọn nến cháy rực trong tay các em TNTT và giáo lý viên, thắp sáng từng bước chân hành hương đức tin của cộng đoàn.
Không khí trang nghiêm, sốt sắng bao trùm suốt buổi tĩnh tâm. Ba cha cố hiện diện thường trực nơi tòa giải tội như những người gác cửa Lòng Thương Xót để tiếp nhận biết bao tâm hồn trở về với Chúa sau những ngày bận rộn mưu sinh. Đó chính là phần “lặng” nhưng không thể thiếu trong một tuần lễ “động” về tinh thần.
Mọi lời giảng, mọi nghi thức, mọi khoảnh khắc như được gắn kết bởi một chủ đề xuyên suốt: "Gia đình Công giáo học yêu Thánh giá – Quy về Đức Kitô." Và khi buổi tĩnh tâm khép lại, vẫn còn đó những ánh mắt rưng rưng, những cái siết tay thật chặt và lời thổn thức vang lên bên thềm Nhà thờ:

"Lần đầu tiên giáo xứ tổ chức một tuần lễ sốt sắng đến thế này!"
Cha Giuse kết thúc bài giảng với một lời mời gọi đong đầy suy tư:
“Nếu chính Chúa đã dùng Thánh giá để cứu chuộc chúng ta,
thì xin cho chúng ta cũng biết đón nhận ơn phúc từ Thánh giá mỗi ngày.”
Tuần Hồng ấy đã qua, nhưng hồng ân thì còn đọng mãi. Xin tri ân, cầu chúc bình an, và hẹn gặp lại những người đang yêu mến Đất và Người Hòa Định trong những trang nhật ký đức tin tiếp theo…