Tuần chầu lượt giáo xứ An Cư: Ân sủng và hiệp nhất
Thứ hai - 07/04/2025 06:44
79
Giáo xứ An Cư cùng với giáo xứ Đồng Nghĩa, An Lãng và Chỉ Thiện vinh dự được chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho giáo phận vào Chúa Nhật V mùa Chay năm C, ngày 06 tháng 4 năm 2024.
Thánh lễ chính tiệc ngày chầu lượt giáo xứ An Cư do cha quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ sự vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, hơn 20 cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế. Quý thầy, quý dì, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ. Tuần chầu lượt năm nay của giáo xứ An Cư là tuần chầu của ân sủng, sự hiệp nhất và tình yêu thương.


Trước hết, đối với mỗi giáo xứ, dịp chầu lượt thay cho giáo phận hằng năm là thời gian ân sủng Chúa thương ban để củng cố mối tương quan với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Thánh Thể và với cộng đoàn. Cách riêng, tuần chầu lượt năm nay của giáo xứ An Cư diễn ra trong mùa Chay Thánh và trong Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của hy vọng”. Trong lời ngỏ đầu lễ, cha quản hạt mời gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ tận dụng thời gian hồng phúc của ngày chầu lượt để nhìn lại đời sống, làm mới lại mối liên hệ với Thiên Chúa và thắt chặt tương quan với anh chị em. Tâm tình ấy cũng được vị đại diện giáo xứ nhắc nhớ trong lời cám ơn cuối lễ.


Thứ đến, tuần chầu lượt năm nay thể hiện tình hiệp nhất trong phục vụ. Trong ngày chầu lượt, không chỉ các đoàn hội trong giáo xứ thay phiên nhau ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể, mà còn có sự hiện diện và thông công các giờ chầu của một số xứ họ lân cận như giáo xứ Tứ Trùng, giáo họ Tam Tùng (giáo xứ Giáp Nam). Đặc biệt, Thánh lễ chính tiệc có sự phục vụ của ca đoàn hiệp nhất toàn xứ, ban kèn hiệp nhất toàn xứ và ban kèn giáo xứ Tứ Trùng. Ngoài ra, tất cả các ban ngành đoàn hội cũng nỗ lực nhiệt thành cộng tác với Ban Hành giáo để ngày chầu lượt được tổ chức cách trang trọng và chu đáo, ngõ hầu kín múc nhiều ân sủng xuống trên giáo xứ và giáo phận.




Sau nữa, tình yêu thương là nét nổi bật trong ngày chầu lượt, với phụng vụ Chúa Nhật V mùa Chay năm C. Trước kia, Chúa Nhật V mùa Chay còn được ông bà ta gọi nôm na là Chúa Nhật “ném đá”[1], bởi vì Tin Mừng trong Chúa Nhật này kể về việc Chúa Giêsu tha thứ cho một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Trong bài giảng lễ, cha quản hạt mời gọi cộng đoàn hiện diện chiêm ngắm tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, để rồi cũng biết diễn ra tình thương tha thứ ấy đối với anh chị em của mình. Chắc hẳn, khi tham dự tuần chầu lượt, cách riêng khi hiệp dâng các Thánh lễ, mỗi con dân An Cư cũng được Lời Chúa tác động để mỗi ngày được lớn lên trong ơn thánh và tình yêu. Hơn nữa, trong suốt tuần chầu, nhiều anh chị em cũng đã đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nơi Bí tích Giao hoà.

Với biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ qua tuần chầu lượt này, ước mong mọi tín hữu trong giáo xứ An Cư ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin, để cùng nhau góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Hiệp nhất yêu thương trong ân sủng. Và hiệp nhất yêu thương trong phục vụ.
Giáo xứ An Cư là một giáo xứ nhỏ thuộc giáo hạt Tứ Trùng, nằm trên địa bàn xã Hải Tân, huyện Hải Hậu. Ngoài giáo họ Nhà Xứ, giáo xứ có một họ lẻ là giáo họ Trái Tim Chúa. Tính đến năm 2024, số giáo dân trong toàn xứ là 1.056 nhân danh, hiện do cha Anrê Trần Văn Công coi sóc (từ năm 2017 đến nay).
[1] Để cho dễ nhớ, dân gian nhà Đạo hay nói với nhau: “Ném Đá, Lễ Lá, Phục Sinh” để tính toán thời gian đến Lễ Phục Sinh qua các Chúa Nhật gần kề.