Sống tỉnh thức

Thứ hai - 19/10/2026 19:27  11

THỨ BA TUẦN XXIX TN, NĂM A
(Ep 2,12-22; Lc 12,35-38)
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng


Có những sự thật chúng ta vẫn nghe hằng ngày nhưng chỉ thực sự chạm tới khi đối diện với những biến cố bất ngờ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ lời cảnh báo về sự tỉnh thức: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn... vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,35.40). Lời căn dặn ấy vừa mới đây đã được minh chứng một cách sống động và đau xót qua một sự việc xảy ra vào thứ Bảy, ngày 17/10/2026 vừa qua.

Tại Giáo phận Guayaquil, Ecuador, Cha Patricio – một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đang cử hành Thánh lễ được phát trực tiếp. Chỉ mới một ngày trước đó, ngài vừa kỷ niệm ngày chịu chức linh mục của mình. Trong bài giảng, như một lời ngôn sứ cho chính cuộc đời mình, cha nhắn nhủ cộng đoàn: “Một ngày nào đó, tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây cũng sẽ qua đời”. Không ai ngờ được, chỉ ít phút sau đó, cây thánh giá lớn phía sau bàn thờ bất ngờ gãy đổ, rơi xuống trúng đầu vị mục tử. Ngài bị thương chí mạng và đã về với Chúa.

Cái chết đột ngột của Cha Patricio ngay khi đang dâng thánh lễ không phải là một sự rủi ro vô nghĩa, mà là một “tiếng chuông” vang lên thức tỉnh thế giới hôm nay. Cha đã ra đi trong tư thế của người đầy tớ đang “thắt lưng và thắp đèn”, cha ngã xuống khi đang chu toàn sứ vụ, khi môi miệng vừa tuyên xưng chân lý về sự hữu hạn của kiếp người.

Nhìn vào biến cố ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi phản tỉnh về ngọn đèn đời mình. Chúa Giêsu nói chủ có thể về vào canh hai hay canh ba (Lc 12,38) – tức là những thời điểm con người dễ mệt mỏi, buông xuôi và ngủ quên nhất. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta rất dễ “ngủ quên” trong sự an toàn giả tạo của vật chất, địa vị hay những dự tính tương lai mà quên mất rằng hơi thở của chúng ta nằm trong tay Chúa. Chúng ta thường có thói quen trì hoãn: trì hoãn một lời xin lỗi, trì hoãn việc làm hòa với người thân, trì hoãn giờ kinh gia đình, và trì hoãn cả việc hoán cải tâm hồn vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian.

Thánh Phaolô trong bài đọc một nhắc nhở chúng ta: Nhờ giá máu của Đức Kitô trên thập giá, chúng ta đã được hòa giải để trở thành “người nhà của Thiên Chúa”, được liên kết với nhau thành “ngôi đền thánh trong Chúa” (Ep 2,19-21). Sự tỉnh thức đích thực không phải là sống trong nỗi sợ hãi, lo âu về cái chết, mà là thái độ sống trọn vẹn tình yêu thương ngay trong hiện tại. Tỉnh thức là phá đổ những bức tường ích kỷ, thù hận để xây nên những nhịp cầu bao dung; là thắt chặt lưng bằng bổn phận hằng ngày và giữ cho ngọn lửa đức tin luôn rực sáng.

Biến cố đau buồn tại Ecuador là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: Hôm nay chúng ta còn thở, đó là một ân sủng; hôm nay chúng ta còn có thể yêu thương, đó là một cơ hội. Đừng chờ đến ngày mai để sống thánh thiện, vì ngày mai có thể là một ngày không bao giờ đến.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời con. Xin thắp sáng ngọn đèn lòng mến của con, để dù Chúa gõ cửa vào lúc bình minh hay lúc canh khuya, con luôn sẵn sàng và tỉnh thức đón Chúa. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây