Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là những kẻ yếu hèn, đã sa vòng tội lỗi, cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha, và ban ơn giải...
Không phải vì một bài giảng cao siêu, mà vì những ngọn nến lặng lẽ cháy suốt chặng đàng Thánh giá. Vì ánh mắt của người cha giải tội, hay lời giảng của một cha giáo từng là thầy – giờ trở lại với trò,...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Lễ Lá, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình ơn: noi gương khiêm nhường của Đức Giêsu trong Cuộc Thương Khó, để được thông phần vinh quang phục sinh với Người.
Năm 125 sau Công Nguyên, Aristides giải thích sự thành công lạ thường của ‘một tôn giáo mới’: “Bất kỳ một Kitô hữu chân chính nào rời khỏi thế giới, họ đều hân hoan dâng lời cảm tạ Chúa; họ mang theo...
Năm Thánh 2025 đã và đang được Hội Thánh đón nhận với biết bao niềm khao khát chờ đợi của đoàn chiên Chúa, mong tìm về nguồn ơn Cứu độ, nơi Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn mãnh liệt để giải thoát chúng...
Thiên Chúa thực sự là gì? Ngày xưa có lẽ câu hỏi như thế không thành vấn đề, nhưng với chúng ta ngày nay thì lại có. Từ Thiên Chúa thực sự có ý nghĩa như thế nào? Nó nói lên điều gì và điều đó liên hệ...
Trong mùa Chay này, khi mỗi chúng ta dừng lại giữa nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, lời hứa của Ngài với ông Áp-ra-ham vang vọng mãi theo thời gian, như một ngọn đèn soi sáng...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa rất từ bi, chúng ta hết lòng trông cậy vào Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng ta khẩn nguyện,
Bởi lẽ, cuộc sống này vốn muôn màu muôn vẻ, lòng người cũng chẳng ai giống ai. Không thể điều khiển được người khác nghĩ gì, nói gì hay đối xử với mình thế nào.
Thánh Vinh Sơn Phêriê (Vincent Ferrer), một tu sĩ Dòng Đa Minh nổi tiếng trong lịch sử Giáo hội Công giáo, được biết đến với tài năng giảng thuyết xuất chúng, đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chính Chúa đã làm cho chúng ta biết ăn năn hối cải, quyết tâm phụng sự Chúa,
Những ngày cuối đời, ông nói với một người bạn, “Tôi rất yếu, tôi không thể đọc Thánh Kinh; thậm chí, không thể cầu nguyện. Tôi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay Chúa như một em bé và hạnh phúc ở lại...