Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C
Gs 5,9a.10-12; 2 Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật “Laetare” (Mừng vui lên). Màu hồng nói lên niềm vui vì đã đi được một nửa hành trình Mùa Chay và cũng nói lên sự chín muồi của lòng sám hối. Một hy vọng đang được nhen nhóm và lớn dần lên.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy lý do, nguồn mạch và nền tảng của niềm hy vọng ấy: lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, không mệt mỏi trong yêu thương và tha thứ, luôn chờ mong con cái trở về nhà để yêu thương tha thứ.

Dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” được nhà văn John Dickens gọi là “hạt ngọc của Tin Mừng”. Đây quả thực là hạt ngọc của hy vọng, vì giúp chúng ta khám phá lòng nhân hậu vô biên của Chúa, cánh cửa luôn rộng mở của hy vọng cứu rỗi. Cánh cửa ấy chính là cung lòng yêu thương của Chúa, một tình thương bao la, thứ tha và chữa lành.
Tình thương bao la
Dụ ngôn Tin Mừng hôm nay thường được gọi là dụ ngôn “Người con hoang đàng”, hoặc có người gọi là dụ ngôn “Hai người con hoang đàng”. Nhưng có lẽ đúng hơn phải gọi là dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, vì điểm nhấn của Tin Mừng là lòng nhân hậu của Chúa. Quả thực, “lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha”.
Hình ảnh Người Cha trong Tin Mừng diễn tả sự nhân hậu tuyệt vời ấy: tôn trọng tới cùng tự do của con, kiên nhẫn chờ đợi, nồng ấm đón tiếp, quảng đại tha thứ, quý trọng và phục hồi phẩm giá cho con… Thật là một sự tốt lành và nhân từ vượt lên trên sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không hề nghe thấy bất một lời trách mắng nào hoặc một cử chỉ hắt hủi ruồng rẫy nào. Tất cả chỉ là yêu thương, cảm thông, xót xa, tha thứ, đón nhận, chữa lành.
Tình thương tha thứ
Lòng thương xót được thể hiện qua sự tha thứ. Sự tha thứ được thể hiện trước tiên qua hình ảnh trông ngóng. Từ xa người Cha đã nhìn thấy con và chạy lao đến phía con và ôm chầm lấy con, hôn lấy hôn để. Dường như người Cha muốn cho thấy Ngài đã tha thứ cho con trước cả khi con trở về.
Sự tha thứ được thể hiện qua việc Ngài ngăn không để cho con nói câu “con chỉ xin đối xử với con như một người làm công của Cha vậy”. Điều đó có nghĩa là, dù người con có bỏ nhà đi, có phung phá gia tài của Cha, thì đối với Cha, người con ấy vẫn là con cái của Ngài: “con ta đã chết nay đã sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”!
Hơn nữa, người Cha còn mở tiệc linh đình đón con trở về! Bữa tiệc cho thấy Cha đã quên hết quá khứ lỗi lầm của con. Ngài muốn con trở về với phẩm giá làm con, với niềm vui và sự bình an được sống bên Cha mãi mãi.
Tình thương chữa lành
Tình yêu thương xót của Cha còn được thể hiện qua sự chữa lành. Mỗi hành động đều mang đến sự chữa lành những thương tích đầy mình của anh ta:
- “trông thấy” (từ đằng xa), “chạnh thương”, “chạy đến”: chữa lành sự mặc cảm tự ti tội lỗi của người con;
- “ôm cổ và hôn lấy hôn để”: chữa lành những tổn thương vì bị đói khổ, hắt hủi, nô lệ, thiếu tình thương;
- Mặc áo đẹp nhất, xỏ nhẫn, xỏ dép: phục hồi phẩm giá làm người và làm con;
- Bắt bê béo làm tiệc ăn mừng: chữa lành những nỗi buồn đau khổ sầu của người con khi xa nhà.
Như thế, mỗi hành động đều là yêu thương và chữa lành, giúp người con thoát khỏi mọi mặc cảm tội lỗi, phục hồi phẩm giá, tìm lại niềm vui trong cuộc sống trong nhà Cha.
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta đến niềm vui và hy vọng. Niềm an vui hy vọng ấy đến từ lòng Cha nhân từ xót thương, đã không những không chấp tội chúng ta, nhưng còn mở lượng hải hà tha thứ, chữa lành và tuôn đổ ơn lành xuống cho chúng ta.
Để đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót Chúa, chúng ta được mời gọi canh tân đời sống, trở về với Cha, nương náu trong tình yêu thương xót của Cha, và trở thành những tác viên cho lòng thương xót của Ngài qua cung cách sống khiêm nhường phục vụ của mình.
Ước mong rằng Năm Thánh Hành Hương 2025 giúp chúng ta vững bước với con tim bừng cháy hy vọng để kiên nhẫn đợi chờ sự trở về của những bước chân còn đang rụt rè, nghi ngại… và hơn nữa, chạy ra, tiến đến, cùng đi với họ và đưa họ về Nhà Cha. Hãy nói với họ: “Cửa nhà Cha luôn rộng mở!”. Bạn sẽ được Cha chào đón, tha thứ, yêu thương và chữa lành.
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha đã yêu thương chúng con với tấm lòng của người Cha nhân hậu. Xin cho chúng con mỗi ngày cảm nhận lòng thương xót của Cha sâu đậm hơn, để chúng con tìm lại niềm hy vọng vì được tha thứ, yêu thương và nhìn nhận. Xin cũng biến đổi chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha trong cung cách đối xử với anh chị em mình. Amen.
Lm. Kim Long, bài hát “Chúa không lầm”.