Trung tín với giao ước

Thứ bảy - 15/03/2025 10:52  46

Chúa Nhật II Mùa Chay

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36

8 6 transfiguration by raphael e1533528030939 jpgGiao ước là sự thỏa thuận giữa hai bên về một vấn đề nào đó. Một khi đã giao ước, hai bên không được vi phạm những gì đã ký kết, đồng thời phải đáp ứng những thỏa thuận đã đặt ra.

Bài đọc I cho ta thấy Thiên Chúa thiết lập giao ước với tổ phụ Ápram. Trong giao ước này, Thiên Chúa hứa ban cho Ápram một dòng dõi đông không tài nào đếm nổi, và còn hứa ban cho ông một vùng đất làm gia nghiệp. Còn về phía Ápram, ông và cả dòng dõi ông sau này phải luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và làm những gì Người dạy. Giao ước giữa Thiên Chúa và Ápram là một giao ước không cân xứng bởi lẽ Thiên Chúa luôn tín trung với giao ước và từng bước thực hiện những gì đã giao ước với Ápram và dòng dõi của ông, còn Ápram và con cháu ông dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể tín trung được với giao ước nếu không có ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Điều này càng làm nổi bật tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con người.

Quả thật, lịch sử cứu độ của Israel là lịch sử giữa sự tín trung của Thiên Chúa và sự bất trung của con người. Cho dù con người có phản bội hay phá hủy giao ước đã ký kết với Thiên Chúa, nhưng không bao giờ phản bội. Thiên Chúa vẫn âm thầm và từng bước thực hiện những gì Người đã hứa với Ápram và các tổ phụ để rồi, nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa ký kết với toàn thể nhân loại một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Giao ước mới này không phải được ký kết bằng máu các con chiên con bò, nhưng bằng chính Máu của Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Thiên Chúa. Chính vì thế, nhờ máu của Đức Giêsu mà giao ước này chỉ làm một lần là đủ, và nhờ đó mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ vĩnh viễn (x.Hr 9,12).

Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong giao ước mới. Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với chúng ta bằng Máu của Đức Kitô. Như mọi giao ước đã ký kết, bổn phận của chúng ta là phải luôn tín trung với giao ước, sẵn sàng thực thi những đòi hỏi của giao ước. Sống mùa Chay là cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân mình: chúng ta đã sống giao ước với Thiên Chúa như thế nào? Chúng ta đã đáp ứng những đòi hỏi của giao ước hay chưa? Và nhất là noi gương Đức Giêsu để chúng ta có được lòng tín trung thực sự với giao ước của Thiên Chúa, nhờ đó mà được hưởng sự sống đời đời, tức là được lãnh ơn cứu chuộc mà Chúa Kitô đã dùng chính cái chết và sự sống lại của Ngài để trao ban cho chúng ta.

Sống giao ước mới là sống con người mới trong Chúa Kitô. Bởi vậy, thánh Phaolo mời gọi chúng ta: “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,22-24). Hay trong thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolô cũng tiếp tục mời gọi: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2).

Truyện: Có một người khi còn trẻ đến cầu nguyện với Chúa:
- Lạy Chúa, xin giúp con biến đổi cả thế giới này.
Vậy mà đến tuổi trung niên, người ấy cũng chưa biến đổi được gì trong thế giới! Người ấy lại đến cầu nguyện:
- Lạy Chúa, nếu con không biến đổi được cả thế giới thì xin Chúa hãy cho con biến đổi được những người xung quanh con.
Nhưng về già, người ấy cũng thấy chẳng biến đổi được ai. Người ấy lại đến cầu nguyện với Chúa:
- Lạy Chúa, nếu con không biến đổi được ai, thì xin Chúa cho con biến đổi chính mình con.
Thế là cụ già lo biến đổi chính mình, nhưng cụ cảm thấy thất vọng vì từ nhỏ, cụ không lo biến đổi mình, bây giờ về già, quá nhiều tật xấu bám rễ sâu, sửa mãi không được. Cụ liền trách thân trách phận: biết vậy, ngay từ nhỏ mình xin Chúa giúp biến đổi chính mình, nay già chắc đã thành công!

Hôm nay, Thiên Chúa đã lên tiếng mời gọi: “Đây là con Ta, người được Ta tuyển chọn, các ngươi hãy vâng lời Người” (Lc 9,35). Vậy, sẽ chẳng có cách nào biến đổi chính mình, ngoại trừ khi chúng ta biết lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Qua lời Chúa hôm nay và với tâm tình sống mùa Chay thánh, chúng ta siêng năng đến với Chúa Giêsu để xin ơn biến đổi mỗi ngày. Hãy cùng với Chúa Giêsu sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Hãy cùng với Chúa Giêsu sẵn sàng và mau mắn thực hành điều mà Chúa Cha mong muốn (x.Lc 9,35). Hãy kết hợp với Chúa Giêsu mà sống niềm cậy trông tín thác vào Thiên Chúa như Thánh vịnh 26 đã viết: “Dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26,10). Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập357
  • Máy chủ tìm kiếm264
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay36,085
  • Tháng hiện tại1,038,040
  • Tổng lượt truy cập84,392,051
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây