Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa

Thứ bảy - 29/03/2025 05:23  102

Chúa Nhật IV Mùa Chay

Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

12 fb parable twosons 1024Chúa Nhật IV mùa Chay là Chúa Nhật của niềm vui. Niềm vui thể hiện qua màu sắc phụng vụ: từ tím chuyển sang hồng. Đây không chỉ là niềm vui của những người tội lỗi đón nhận được ơn tha thứ, nhưng trên hết và trước hết đó là niềm vui của chính Thiên Chúa, Đấng như người Cha hằng chờ mong những đứa con tội lỗi trở về.

Niềm vui của những người tội lỗi được ơn ăn năn sám hối và được tha thứ. Là thụ tạo yếu hèn, hơn nữa còn là những kẻ tội lỗi đã xúc phạm đến chính Đấng Sáng Tạo nên mình và là Đấng Chí Thánh. Dường như sự xúc phạm này quá nặng nề đến nỗi tự chúng ta chẳng thể nào đền bù cho cân xứng. Tuy nhiên, tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên sự giới hạn của tội lỗi con người, Thiên Chúa vẫn âm thầm yêu thương và bằng mọi phương thế kêu mời con người ăn năn hối cải để được sống, như Ngài đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1,16-18).

Qua miệng ngôn sứ Giêrêmia, Thiên Chúa cũng không ngừng tha thiết: trở về đi, hỡi những đứa con phản bội, Ta sẽ không giận nữa, Ta sẽ không giáng phạt nữa, Ta sẽ rộng lòng xót thương, Ta sẽ chữa lành cho các con, Ta sẽ ban cho các con miền đất trú ngụ đến muôn đời. Hãy trở về đi. (x.Gr 3,12.14.22; 25,5; 31,21). Làm sao mà không vui cho được khi Thiên Chúa không giáng phạt chúng ta xứng với tội chúng ta đã phạm? Làm sao mà không vui cho được, khi Thiên Chúa không những không phạt mà Ngài còn yêu thương và ban nhiều ân huệ lớn lao khác nữa để chúng ta được hạnh phúc và được sống đời đời? Làm sao mà không vui cho được, khi cho dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương chúng ta? Nhưng chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được niềm vui này, khi chúng ta cảm nếm được niềm vui của chính Thiên Chúa.

Một cô bé đang ngồi trên gối mẹ, chợt lên tiếng hỏi mẹ: Mẹ ơi, con có thể nhìn thấy lòng mẹ không? Bà mẹ đáp: Mẹ không biết, nhưng con có thể nhìn vào mắt mẹ xem có thấy gì trong đó? Cô bé hướng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt người mẹ, rồi sung sướng kêu lên: Mẹ ơi! Con nhìn thấy lòng mẹ rồi, ở đó có một cô bé tí xíu là chính con đó mẹ ạ? Thưa cộng đoàn: Trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả. Trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người, nhất là những con người tội lỗi đáng thương. Như vua Đavít đã cầu nguyện cùng Chúa: "Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở" (Tv 17,8).

Thật vậy, Thiên Chúa vui thích khi có một người tội lỗi ăn năn trở lại. Cũng chính trong Tin Mừng Luca chương 15, hai đoạn văn trước đó, Đức Giêsu đều nhấn mạnh đến niềm vui của Thiên Chúa: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn (x.Lc 15,7.10). Chính vì niềm vui cứu độ dành cho nhân loại, mà Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần, để những ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời (x.Ga 3,16). Không chỉ có thế, Thiên Chúa còn muốn Con Một chịu chết để cho chúng ta được sống, đó thực sự là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (x.Rm 5,6-8). Quả thực, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa (x.2Cr 5,19). Hay chính trong Tin Mừng, người cha đã nói với các gia nhân cũng như với người con cả rằng: chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy (x.Lc 15,23-24.32).

Vậy chúng ta có thấy vui và tự hào vì có một Người Cha nhân hậu tuyệt vời như vậy hay không? Chúng ta có thấy vui vì Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta hay không? Chúng ta có vui khi thấy người anh em tội lỗi được ơn trở lại hay không? Có thấy vui thì thấy điều may lành đến với anh chị em mình hay không? Chúng ta đã sống và chia sẻ niềm vui mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta thế nào?

Thánh Phaolo đã dạy cho chúng ta biết điều đó, khi ngài nói: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!  Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi” (Pl 4,4-5). Và “Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1,12-13).

Hãy sống và chia sẻ niềm vui cứu độ ấy ngay trong chính gia đình và trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập158
  • Máy chủ tìm kiếm106
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay43,881
  • Tháng hiện tại54,118
  • Tổng lượt truy cập85,305,847
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây