
(Wikimedia Commons)
Sáng thứ Hai, người dân Venezuela lại thức dậy trong cơn hoảng loạn mới, sau khi một dư chấn mạnh làm rung chuyển khu vực mới bị tàn phá bởi trận động đất kép tuần trước. Trong khi đó, đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát.
Theo Hãng tin Associated Press, cơn dư chấn xảy ra khoảng 7h sáng, giờ địa phương, ngay phía Bắc thành phố Caraballeda, dọc bờ biển Caribbean. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kì, trận động đất mạnh khoảng 4,6. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chấn của Colombia lại đo được là 5,1.
Cơn rung chuyển khiến cư dân hoảng sợ, vội vã chạy ra đường một lần nữa.
“Thêm một lần nữa, chúng tôi phải chạy ra đường. Tôi không biết khi nào chúng tôi mới có được một khoảnh khắc bình an thật sự”, Concepción Hernández, một cư dân, nói với Hãng tin AP sau khi được sơ tán khỏi căn hộ của mình.
Cơn dư chấn cũng làm rung chuyển Bang La Guira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi trận động đất, nơi những nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trên những tòa nhà sập đổ, mặc dù thời gian vàng tìm kiếm của những ngày đầu tiên đã trôi qua.
Theo Hãng tin AP, Chính phủ Venezuela đã báo cáo 1.450 người chết, trong khi hàng ngàn người vẫn đang mất tích. Hơn 2.600 nhân viên cứu hộ từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia lực lượng cứu hộ địa phương, cùng với chó đặc vụ và những trang thiết bị đặc biệt hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. Các quan chức chính phủ cam kết sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm, dù cho hy vọng tìm thấy các nạn nhân sống sót ngày càng trở nên mong manh.
Khi bầu khí chết chóc đang bao trùm Venezuela, Đức Thánh cha Lêô XIV đã kêu gọi tín hữu Công Giáo khắp thế giới hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi và đồng cảm với những người dân Venezuela đang phải chịu cảnh tang thương này. Ngài nói trên Vatican News: “Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với anh chị em Venezuela bị ảnh hưởng bởi cơn động đất vừa qua, thảm họa đã cướp đi sinh mạng nhiều người và làm bị thương nhiều người, cũng như gây ra những thiệt hại vật chất nặng nề”.
Ngài tiếp tục, “Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho những nạn nhân được yên nghỉ, tôi một lần nữa bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với gia đình họ, những nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Cùng với đó, tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự ủng hộ đối với những người đã quảng đại dấn thân trong việc tìm kiếm và cứu hộ.
Đức Thánh cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế xin đừng quên Venezuela trong giai đoạn đau thương này.
Theo Vatican News, Đức Thánh cha cũng phát biểu sau Công nghị Hồng y ngoại thường: “Chúng tôi hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như tất cả những ai đang phải gánh chịu hậu quả của thảm kịch này. Chúng tôi cũng cầu mong vì tình liên đới, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm tới quốc gia đáng yêu này”.
Tòa Thánh đã có những hỗ trợ tức thời. Theo Vatican News, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã phê chuẩn khoản trợ cấp ban đầu trị giá 100.000 Euro thông qua Bộ Bác ái xã hội Tòa Thánh nhằm phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp. Việc phân phối khoản viện trợ này đang được phối hợp với Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, Đức Tổng Giám mục Alberto Ortega Martín, và Tổng Giám mục Caracas, Đức Tổng Giám mục Raúl Biord Castillo.
Trên khắp cả nước, các giáo xứ Công giáo và các tổ chức Caritas cũng đã mở cửa để đón nhận các gia đình phải sơ tán, đồng thời cung cấp những khoản cứu trợ khẩn cấp cho những người mất nhà cửa và người thân.
Ngay cả khi các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn và bầu khí tang tóc vẫn bao trùm, các lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng làm việc, trong khi Giáo hội tiếp tục mang đến cả sự cứu trợ thiết thực, cùng với niềm hy vọng được thể hiện qua lời cầu nguyện chân thành.
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ
Nguồn tin: catholiconline.news