
Có một sự thật mà kẻ thù không bao giờ muốn bạn khám phá: Đức thờ phượng đích thực giúp bạn gần Thiên Chúa và làm suy yếu sự kìm kẹp mà tội lỗi, sự sợ hãi và cám dỗ đang tìm cách kiểm soát cuộc đời bạn.
Ma quỷ không thể tách Thiên Chúa khỏi chúng ta. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, và không gì có thể xóa nhòa tình yêu của Ngài trong tâm hồn chúng ta. Nhưng kẻ thù luôn cố gắng để đánh lạc hướng, ngăn cản và thuyết phục chúng ta không hướng về Thiên Chúa. Hắn biết rằng một tâm hồn kết hợp với Đức Kitô thì khó bị cám dỗ hơn một tâm hồn rời xa cầu nguyện.
Đó là lý do những cuộc chiến tâm linh thường diễn ra rất lâu trước khi cơn cám dỗ đạt tới đỉnh điểm của nó. Chúng bắt đầu khi chúng ta dừng cầu nguyện, thôi tham dự Thánh Lễ, quên tạ ơn Chúa, hay bắt đầu tin rằng tội lỗi khiến chúng ta không còn xứng đáng đến với Chúa.
Đức tin Công giáo dạy chúng ta về niềm hy vọng sâu sắc: Chúng ta không thờ phượng Chúa vì chúng ta hoàn hảo – chúng ta thờ phượng Thiên Chúa vì Ngài là Đấng Hoàn Hảo. Chúng ta không đến với Ngài vì chúng ta xứng đáng với ân sủng của Ngài. Chúng ta đến với Chúa vì Đức Kitô đã mở ra con đường, nhờ Thập Giá của Ngài.
Trong Kinh Thánh, đức thờ phượng không bao giờ chỉ là ca hát. Nó là sự dâng hiến trọn vẹn cuộc sống của một người cho Thiên Chúa. Đó là sự thờ lạy, tạ ơn, sám hối, tín thác và từ bỏ. Trên tất cả, thờ phượng đạt tới sự tròn đầy qua Hy Tế Thánh trong Thánh Lễ, nơi trời và đất giao duyên trong Bí tích Thánh Thể.
Nếu chúng ta muốn lớn lên trong đời sống tâm linh và chống lại những tấn công của kẻ thù, đây là bốn con đường hữu hiệu để biến đức thờ phượng thành vũ khí của ân sủng.
1. Đức thờ phượng giúp tâm trí chúng ta tập trung vào Chúa
Một trong những chiến thuật cổ xưa của ma quỷ là gây xao lãng. Hắn muốn chúng ta để tâm vào sự sợ hãi, những lỗi lầm, lo lắng, hay những hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta càng bị chi phối bởi những điều này, chúng ta càng dễ đánh mất sự quan phòng của Chúa.
Đức thờ phượng thay đổi sự tập trung của chúng ta. Mỗi khi chúng ta quỳ gối trong thinh lặng cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện bằng Thánh Vịnh, hát thánh ca, hay tham dự Thánh Lễ sốt sắng, trái tim của chúng ta được nâng lên tới Đấng cao cả hơn mọi vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện.
Kẻ thù mạnh khi sự sợ hãi trở thành mối bận tâm của chúng ta. Đức tin tăng triển chỉ khi chúng ta biết đặt Đức Kitô làm trung tâm. Như Thánh Phêrô Tông đồ đã cảm nghiệm khi đi trên mặt nước. Ông chỉ có thể đi được trên mặt nước khi tập trung vào Chúa Giêsu, nhưng ngay khi thánh nhân rời mắt khỏi Ngài, ông bắt đầu chìm (x. Mt 14,29-31).
2. Đức thờ phượng giúp chúng ta biết mình là ai
Cơn cám dỗ thường bắt đầu bằng một lời nói dối. Kẻ thù thì thầm rằng chúng ta đang tuyệt vọng… quá tội lỗi… quá yếu đuối… quá hèn hạ không đáng để Thiên Chúa yêu thương.
Trong Đức Kitô, chúng ta được cứu độ. Nhờ Phép Rửa tội, chúng ta trở thành con yêu dấu của Chúa Cha. Khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta được sống căn tính đích thực của mình – không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài. Dù tội lỗi chúng ta lớn chừng nào, Giáo hội cũng không bao giờ dạy chúng ta lìa xa Chúa. Trái lại, Giáo hội luôn kêu gọi chúng ta hoán cải, siêng năng lãnh Bí tích Hòa giải để giao hòa với Chúa. Ma quỷ muốn sự xấu hổ đẩy bạn xa rời Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa lại dùng lòng thương xót để đưa bạn trở về nhà.
3. Đức thờ phượng mở cửa tâm hồn để đón nhận ân sủng.
Đời sống tâm linh không phải một cuộc chiến có thể giành chiến thắng chỉ bằng sức mạnh của ý chí, nhưng nhờ sự kết hợp với ơn Chúa. Mỗi khi chúng ta chân thành thờ phượng, tâm hồn chúng ta mở lòng đón nhận điều Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta. Thánh Lễ, lòng sùng kính Thánh Thể, các giờ kinh phụng vụ, kinh Mân côi và những giây phút cầu nguyện trong thinh lặng, tất cả giúp chúng ta mở lòng đón nhận hồng ân biến đổi của Thiên Chúa. Ân sủng ban sức mạnh giúp chúng ta chống lại cám dỗ. Ân sủng giúp chúng ta bình an giữa những bất an và giúp chúng ta can đảm khi chúng ta yếu đuối. Ma quỷ không thể ban ân sủng, hắn cũng không thể chiến thắng một tâm hồn liên lỉ kết hợp trong ân sủng, với Đức Kitô và Giáo hội của Ngài.
4. Đức thờ phượng hướng chúng ta tới vinh quang nhờ Đức Kitô
Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng Satan khi đánh bại tội lỗi và cái chết nhờ Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Mọi hành vi thờ phượng đích thực của người Kitô hữu đều thông dự vào vinh quang ấy.
Điều này được minh chứng sống động nhất nơi Bí tích Thánh Thể. Nơi mọi Thánh Lễ, chúng ta được kết hợp với hy lễ hoàn hảo nhất của Đức Kitô trên Thập Giá. Chúng ta không lặp lại hy lễ của Ngài – nhưng tham dự vào hy tế đó. Chúng ta lãnh nhận Mình, Máu, Linh hồn và Thần Tính của Đức Giêsu Kitô, Bánh Hằng Sống.
Không quyền lực đen tối nào có thể đánh bại Đức Kitô. Càng gần Ngài, chúng ta càng nên mạnh mẽ. Điều đó không có nghĩa cuộc sống của chúng ta sẽ được miễn nhiễm khỏi đau khổ và cám dỗ. Nhưng có nghĩa chúng ta không bao giờ chiến đấu một mình.
Đức thờ phượng là một lời mời gọi
Ngày nay, có lẽ đôi khi chúng ta cảm thấy tâm hồn mệt mỏi. Đôi khi, chúng ta đã xa rời cầu nguyện. Để rồi, chúng ta có thể bị thuyết phục rằng Thiên Chúa thất vọng về chúng ta vì chúng ta đã sa ngã quá nhiều lần.
Đừng tin vào lời dối trá đó.
Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta trở về với Ngài. Hãy đến với Thánh Lễ, dành một vài phút thinh lặng trước Thánh Thể, đọc kinh Mân Côi và năng đọc Kinh Thánh, biết dâng lên Chúa lời tạ ơn, dù chỉ là một vài lời đơn sơ chân thành. Quả vậy, mọi hành động chân thành của đức thờ phượng đều hướng tâm hồn chúng ta lên Chúa, Đấng không bao giờ mệt mỏi vì yêu chúng ta.
Ma quỷ muốn chúng ta chạy xa Thiên Chúa, nhưng Đức Kitô muốn chúng ta hiệp thông với Ngài. Hãy thờ phượng Thiên Chúa – hãy để tâm hồn chúng ta mỗi ngày được gần Đấng đã chiến thắng vinh quang.
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ
Nguồn tin: catholiconline.news