
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tiếp tục định hình lại xã hội, Vatican đã quy tụ một số nhà tư tưởng hàng đầu thế giới, để nghiên cứu làm cách nào những công nghệ mới nổi có thể được hướng dẫn trong trách nhiệm luân lý thay vì sự đổi mới không kiểm duyệt.
Theo tờ EWTN News đưa tin, Từ ngày 14 tới ngày 16 tháng Bảy, hơn 200 học giả, nhà đổi mới sáng tạo và chủ nhân giải Nobel đã quy tụ tại Borgo Laudato Si’ trong Vườn Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, để họp Hội nghị toàn cầu các nhà đoạt giải Nobel về AI và Chiến tranh hạt nhân. Hội nghị diễn ra khi Đức Lêô XIV dành vài tuần tại Dinh thự Giáo hoàng để nghỉ ngơi và suy tư về những mối quan ngại được nêu lên trong Thông điệp gần đây của ngài, Thông điệp Magnifica Humanitas.
Thông điệp của Đức Giáo hoàng được “ban hành nhằm bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, và cũng là nguồn cảm hứng cho cuộc quy tụ quốc tế này.
Cũng theo tờ EWTN News, Hội nghị không chỉ bàn vấn đề AI, nhưng các tham dự viên còn thảo luận về việc giải trừ hạt nhân, vũ khí tự động, và những đe dọa đạo đức được tạo ra bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số. Ban tổ chức dự kiến để Hội nghị thượng đỉnh sẽ kết thúc với bản dự thảo một tuyên bố được gọi là “một nền hòa bình phi vũ trang và giải giới quân bị trong kỷ nguyên phát triển của AI, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức kĩ thuật số mới cũng như các mô hình phát triển kỹ thuật số mới nổi”.
Cuộc họp đã được sự ủng hộ từ những trường đại học hàng đầu khắp thế giới, bao gồm Học viện Công giáo cũng như Đại học Notre Dame và Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Alessio Pecorario, chủ tịch Hiệp hội Domus Communis và là một trong những người tổ chức Hội nghị thượng đỉnh, đã nói trên EWTN rằng Hội nghị cùng nhau suy tư về lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV để có một sự hiểu biết rộng hơn về hòa bình và giải trừ vũ khí.
Theo tờ EWTN News đưa tin, ông Pecorario cũng phát biểu rằng: “Việc giải trừ quân bị trong học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo không chỉ là sự giải trừ vũ khí, đó là điều đương nhiên, nhưng cao hơn đó phải là sự giải giới trong tâm hồn; giải giới nền kinh tế”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Hội nghị tìm kiếm sự cổ võ sự lãnh đạo có trách nhiệm hơn là những luật lệ cứng nhắc.
“Hội nghị này cũng tập trung vào vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo,” ông Pecorario chia sẻ với tờ EWTN News. “Sự quản trị này không nên được hiểu theo nghĩa hành chính quan liêu, mà là sự đồng lòng chung sức của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tôn giáo và học thuật, nhằm bảo đảm rằng con người luôn giữ quyền kiểm soát tích cực trước những thách thức của thời đại chúng ta”.
Trong khi Giáo hội tiếp tục xem xét các vấn đề đạo đức xoay quanh sự phát triển công nghệ, Hội nghị thượng đỉnh tại Vatican đánh dấu sự xác tín rằng sự đổi mới luôn phải phục vụ phẩm giá con người. Với hội thảo bao gồm các chuyên gia về khoa học, các học giả, các nhà kinh tế, và Giáo hội, Hội nghị nhắm mục đích cổ võ sự hợp tác quốc tế đặt nền móng trên hòa bình, trách nhiệm và công ích.
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ
Nguồn tin: https://catholiconline.news/