ĐTC Lêô: Hãy ra khỏi sự ồn ã của cuộc sống để “nghe tiếng du dương của thiên nhiên”

Thứ tư - 02/09/2026 04:58  99

Đức Thánh cha mời gọi chúng ta hãy dành thời gian thinh lặng để chiêm ngắm những kỳ công và sự hài hòa của vũ trụ vạn vật, để có thể hướng tới sự tái tạo hệ sinh thái đích thực, cũng như ý thức trách nhiệm của chúng ta với công trình sáng tạo.

Trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo được tổ chức ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã mời gọi mọi người hãy ra khỏi sự ồn ã của cuộc sống hối hả, để có thể “lắng nghe được tiếng du dương của các thụ tạo”, nơi mà chính Thiên Chúa đang lên tiếng,

Đức Thánh cha cho biết ngày này cũng đánh dấu sự bắt đầu “Mùa Công trình Sáng tạo”, giai đoạn kéo dài 5 tuần, được dành riêng để “cầu nguyện và cam kết chăm sóc “ngôi nhà chung” của chúng ta”, và sẽ kéo dài tới ngày 4 tháng 10, nhằm ngày lễ kính Thánh Phanxicô Assisi và cũng là dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất của thánh nhân.

Theo đó, trong Thánh lễ được cử hành tại Vườn Madonnina thuộc Khu hoa viên Laudato Si’ trong khu hoa viên Tòa Thánh ở Castel Gandolfo, ngài khích lệ cộng đoàn: “Vì thế, vào ngày này và trong những tuần tiếp theo, chúng ta hãy dành ra những khoảng lặng, tạm gác lại những bận rộn của cuộc sống thường nhật, để thưởng thức sự hài hòa tuyệt diệu của thế giới mà chúng ta là một phần trong đó”.

Cloudinary Asset

Ngài nói tiếp: “Chúng ta hãy bật “chế độ im lặng” giữa nhịp sống xô bồ, ồn ào bởi những hoạt động của con người, để chúng ta nghe những âm thanh du dương nơi các tạo vật. Nơi đó, chính Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đang nói với chúng ta”

Nhắc lại sứ điệp của ngài trong ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “bài tập chiêm ngắm này” là bước đầu tiên hướng tới một “cuộc cải tạo hệ sinh thái thực sự, nơi mà những hoa quả trong cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu được trổ sinh trong chính mối tương quan của chúng ta với thế giới xung quanh”.

Trong bài giảng, Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay - Thánh Vịnh 18, bài trích sách Khôn Ngoan (13,1-9) và Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (6,24-34) – đều diễn tả sự kỳ vĩ của công trình sáng tạo và “Đấng sáng tạo muôn loài”, như không khí và lửa.

Cloudinary Asset

Ngài cũng lưu ý rằng các thụ tạo giúp chúng ta củng cố niềm tin rằng “nếu Thiên Chúa không sai lầm khi ban cho cỏ cây, muông thú vẻ đẹp lộng lẫy, cũng như đáp ứng mọi nhu cầu để chúng hiện hữu, thì Ngài còn quan tâm đến những nhu cầu của con người chúng ta đến chừng nào”.

Cũng vậy, Đức Thánh cha lưu ý rằng “nhờ việc chiêm ngắm công trình sáng tạo và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa, chúng ta sẽ nhận ra vị trí đặc biệt của mình trong công trình của Thiên Chúa, cũng như ý thức trách nhiệm của chúng ta, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể, trong việc duy trì, bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Do đó, khi chúng ta biết xét mình về những thiếu sót và sai lỗi của mình, chúng ta có thể quyết tâm thực hiện cam kết phục hồi tương quan với các loài thụ tạo theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa”.

Từ đó, Đức Thánh cha khẳng định: “Không bao giờ là quá muộn và Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc hoán cải sâu sắc”.

Cloudinary Asset

Sau khi giải thích rằng Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã được gợi hứng từ mẫu gương của Thánh Phanxicô Assisi để viết Thông điệp Laudato Si’ – Chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Lêô XIV đã trích lời cầu nguyện của “Vị Thánh Nghèo Thành Assisi” để ca tụng Thiên Chúa ngang qua các tạo vật như mặt trăng, các vì tinh tú, gió, trái đất, lửa và nước cùng các tạo vật khác.

Cuối cùng, Đức Thánh cha khích lệ: “Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy làm mới lại cam kết sống và nâng cao tình huynh đệ phổ quát ấy, một tình huynh đệ không thể tách rời bổn phận chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây