Đức Lêô XIV: Châu Âu phải trở về căn tính Kitô giáo

Chủ nhật - 04/10/2026 12:33  77

Ngày cuối cùng trong chuyến tông du Pháp của Đức Thánh cha tập trung vào chủ đề hòa bình và hợp nhất tại Châu Âu

Pope Leo XIV delivers his remarks at an interreligious meeting at the Robert Schuman Conference Center in Metz, France, on Sept. 28, 2026. | Credit: Daniel Ibáñez/EWTN News

Hannah Brockhaus

Bởi Hannah Brockhaus

Trong chuyến Tông du, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khích lệ Châu Âu trở về với căn tính và di sản Kitô giáo của mình. Đồng thời, ngài cũng kêu gọi cởi mở với người dân thuộc các nền văn hóa khác nhau đang chung sống với họ.

Trước sự hiện diện của đám đông người di cư ở Châu Âu, Đức Thánh cha phát biểu: “Chúng ta phải hiểu ý nghĩa lịch sử của những gì đang diễn ra. Đó chính là một cuộc gặp gỡ chưa từng có giữa các dân tộc với các nền văn hóa, điều đang mời gọi chúng ta khám phá căn tính của chúng ta bằng một phương pháp mới và sáng tạo, khi cẩn thận lắng nghe người khác”.

Ngài nói tiếp: “Tính phổ quát của những giá trị nền tảng của Châu Âu đảm bảo rằng cuộc đối thoại này có thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho các xã hội của chúng ta, giúp chúng ta có thể hành động hiệu quả hơn cho một thế giới hòa bình và huynh đệ”.

Đức Thánh cha cũng cổ võ Châu Âu giúp đỡ những người di dân, sao cho họ được đón nhận một cách an toàn và hợp pháp, để họ có thể hội nhập vào trong cộng đồng đức tin “như thể họ là một phần của gia đình quốc gia của chúng ta”.

Cùng với đó, Đức Thánh cha cũng có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại Trung tâm Hội Nghị Robert Schuman ở Metz trong chuyến Tông du Pháp. Chủ đề của cuộc gặp gỡ mang tên “Hướng tới một Châu Âu hòa bình và Hợp nhất”.

Metz là một thành phố cách ngã ba biên giới ba nước Luxembourg, Pháp và Đức chỉ 27 dặm, một khu vực giàu tính biểu tượng trong lịch sử Châu Âu.

Thành phố này có liên hệ mật thiết tới Robert Schuman, một trong những người đồng sáng lập Liên minh Âu Châu, người đã từng sống ở đây và được chôn cất gần đó.

Schuman là một nhà chính trị kiệt xuất. Tài lãnh đạo của ông được tôi luyện qua hai cuộc thế chiến và bởi đức tin Công giáo. Ông đã sử dụng chính trị để phục vụ sự hòa giải giữa các dân tộc.

Đức Lêô nói về Robert Schuman: “Là người đã sống qua thời kỳ biến động liên tục ở các khu vực biên giới, ông đã giúp đặt nền móng cho một Âu Châu ý thức sâu sắc về sự cần thiết của việc phá bỏ những bức tường đang chia rẽ chính họ”.

Nền giáo dục Kitô giáo Schuman được thụ hưởng, Đức Thánh cha nói tiếp, “đã dạy ông ấy về giá trị của công bằng, không có khác biệt chủng tộc hay đẳng cấp xã hội và phẩm giá lao động. Thành công của các nhà lãnh đạo quốc gia khác dạy ông ấy tầm quan trọng của luật quốc tế và giá trị của việc tuân giữ các điều khoản đó… Schuman đã xả thân cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc, những người mà sau một cuộc xung đột kéo dài, đã nhận ra rằng họ cần đến nhau”.

Hiện diện trong Hội trường 1.200 chỗ ngồi là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Âu; các Viện phụ và Viện mẫu của các Tu viện địa phương; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Hoàng tử Albert II và Công chúa Chalène của Monaco; và Anke Rehlinger, Thủ hiến Bang Saarland, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đức Thánh cha nhận định, trong bối cảnh đa văn hóa của Châu Âu hiện nay, điều quan trọng là phải khẳng định tính phổ quát của những giá trị, như những gì được ghi nhận trong Lời mở đầu của Hiệp ước về Liên minh Châu Âu: “những quyền bất khả nhượng và những quyền bất khả xâm phạm của con người như tự do, dân chủ, công bằng và thượng tôn pháp luật”.

Trích lời của Schuman, Đức Thánh cha nói: “Hòa bình thế giới không thể được bảo đảm, nếu những nỗ lực kiến tạo không tương xứng với những mối nguy đang đe dọa nền hòa bình ấy”.

Trong sứ điệp kết thúc gửi tới giới trẻ Châu Âu, Đức Thánh cha mời gọi người trẻ “gánh vác trách nhiệm kiến tạo hòa bình… Đừng đầu hàng trước bạo lực tinh thần và áp lực”.

Ngài kêu gọi: “Hãy sống yêu thương mọi lúc và đừng sợ tương lai! Đừng sợ xây dựng gia đình và sinh sản con cái, đồng thời kiên quyết bảo vệ phẩm giá của mọi người, ngay từ giây phút được thụ thai trong lòng mẹ”.

Đối thoại liên tôn

Vào buổi sáng, Đức Lêô đã có một cuộc gặp gỡ với Rabbi trưởng của Do Thái giáo, cùng các đại diện của Hồi giáo, Phật giáo, Tin Lành và Chính thống Đông Phương tại Pháp.

Sau buổi trình diễn âm nhạc, một bản tuyên bố về liên tôn đã được đọc và ký bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm Đức Hồng y Jean-Marc Aveline của Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.

Trong sứ điệp tới đại hội, Đức Lêô đã khẳng định sự vĩ đại của một tôn giáo được đo lường bằng cách tôn giáo ấy chăm sóc và bảo vệ con người, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương nhất, kể từ khi được thụ thai cho tới lúc chết.

Ngài nói: “Nếu những hoa trái của các truyền thống tôn giáo được nhìn dưới lăng kính của sứ mạng phục vụ cho hòa bình và tình huynh đệ, thì nó cũng được bày tỏ trong khả năng bảo vệ, đồng hành và phục vụ sự sống”.

Sự vĩ đại của một nền văn minh không chỉ được định giá bởi những thành tựu mang tính vật chất, nhưng bằng con đường chăm sóc, bảo vệ và tôn vinh con người”. Ngài nhấn mạnh thêm rằng 'các tôn giáo chính là những đấng canh giữ sự sống, bởi các tôn giáo tuyên tín về giá trị linh thánh của sự sống.'

Đức Thánh cha kết luận: “Đối với những ai trong chúng ta hướng về sự siêu việt, sứ mạng của chúng ta là cống hiến những điểm tựa tinh thần vững chắc, đặc biệt là cho giới trẻ, nhằm góp phần xây dựng một hiệp thông biết tôn trọng và tôn vinh phẩm giá của mỗi một con người.”

Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây