
Đức Giáo hoàng Lêô đã chia sẻ một sứ điệp về niềm hy vọng và sự đảm bảo vào Chúa Nhật, khi nhắc nhở các tín hữu rằng Đức Kitô vẫn luôn ở bên cạnh, ngay cả khi cuộc sống dường như bị bủa vây bởi sợ hãi, sự bất định, và những cảnh huống vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày mồng 9 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha đã suy niệm về trình thuật Tin Mừng Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các Tông đồ, khi thuyền của các ông chòng chành bởi cơn bão tố.
Theo Vatican News, bài chia sẻ của Đức Lêô xoay quanh những lời trấn an của Đức Kitô trước sự sợ hãi của các môn đệ: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Trình thuật Tin Mừng quen thuộc thuật lại việc khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, thánh Phêrô đã xin Ngài cho ông được đi trên mặt nước để đến với Chúa và ông đã bước xuống để đi trên mặt nước. Thế nhưng, khi bị nỗi sợ ập tới, thánh Phêrô đã bắt đầu chìm và phải nhờ tới sự cứu giúp của Đức Kitô.
Từ chi tiết đó, Đức Lêô chia sẻ: “Sự hiện diện của Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự. Thánh Phêrô dù đã có thể bước được vài bước trên cơn sóng để đến với Chúa; nhưng sau đó lại để nỗi sợ hãi choán lấy, nên đã bị chìm và Đức Giêsu đã cứu ông”.
Cũng thế, khi đối diện với những giông bão của cuộc đời, trình thuật Tin Mừng theo thánh Mátthêu dạy cho mỗi Kitô hữu một bài học sâu sắc, chứ không dừng lại như một phép lạ phi thường. Nó dạy chúng ta tầm quan trọng của việc giữ vững sự tập trung vào Đức Kitô, nhất là khi những nỗi sợ đe dọa nuốt chửng đức tin của chúng ta.
Cũng theo Vatican News, Đức Lêô lưu ý rằng kinh nghiệm trên cuối cùng lại dẫn các môn đệ tới niềm xác tín sâu sắc qua lời tuyên xưng: “Quả thực, Ngài là Con Thiên Chúa!”
Từ đó, Đức Thánh cha liên kết trình thuật với giáo huấn của Đức Kitô ở một đoạn khác trong Tin Mừng Mátthêu về sức mạnh kỳ diệu của đức tin không chút nghi ngờ. Giữa biển hồ đầy giông tố, các môn đệ đã tận mắt chứng kiến quyền năng ấy, khi sự bình an của Đức Kitô đến với họ ngay giữa những cơn sóng dữ.
Từ đó, Đức Lêô đưa ra hai bài học thực hành cho đời sống đức tin của người Kitô hữu:
Trước hết là “không tự mãn khi thành công”. Thứ hai là “không tuyệt vọng, dù trong những thời điểm đen tối nhất mà chúng ta cảm thấy bất lực khi đối diện với những khó khăn, hay khi chúng ta đã nỗ lực hết sức, nhưng bản thân không thể thăng tiến”.
Bài học thứ hai mang một ý nghĩa đặc biệt cho những ai trải qua những thời điểm cầu nguyện mà như chẳng được đáp lời, những khó khăn vẫn đầy dẫy hay những hoàn cảnh bế tắc vẫn xuất hiện. Niềm hy vọng Kitô giáo không nằm ở việc loại bỏ những giông tố, nhưng nằm ở sự hiện diện của Đức Kitô ngay giữa những giông tố cuộc đời.
Đức Lêô khẳng định: “Trong mọi cảnh huống cuộc đời, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.
Đức Thánh cha cũng đưa ra cho người Công giáo những chỉ dẫn cụ thể mà Đức Kitô đã ban để Giáo hội luôn gắn kết với Ngài. Ngài nói: “Nếu chúng ta khiêm tốn để Ngài bước vào con thuyền cuộc đời chúng ta – ngang qua việc cầu nguyện, các bí tích, và lắng nghe Lời Ngài – chúng ta sẽ tìm thấy nơi Ngài bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của chúng ta”.
Thông điệp đã cho chúng ta một câu trả lời đậm chất Kitô giáo khi đối diện với thành công hay thất bại. Theo đó, người Công giáo được mời gọi không tự mãn lúc thuận lợi, nhưng cũng không đầu hàng hay ngã lòng khi khó khăn ập tới. Trái lại, họ được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô và hoàn toàn tín thác nơi Ngài.
Đức Lêô kết luận bài chia sẻ của ngài với Đức Trinh Nữ Maria, khi cầu xin Mẹ cầu thay nguyện giúp các tín hữu luôn trung thành và vững tin vào Thiên Chúa. Ngài cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ơn phúc nhờ lòng tin tuyệt vời của Mẹ, xin giúp chúng con luôn vững tin vào Thiên Chúa trong cuộc đời này”.
Với các Kitô hữu, trận cuồng phong trên Biển Hồ Galilê vẫn luôn thiết thực trong hành trình đức tin. Sợ hãi có thể ập đến, những bất ngờ có thể xuất hiện, để rồi có những lúc trong hành trình đức tin, chúng ta có thể bắt đầu chìm. Nhưng lời Chúa hứa vẫn nguyên vẹn: Đức Kitô luôn hiện diện, và Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai cầu khẩn Ngài.
Nguồn: https://catholiconline.news/
Tác giả: Khiêm Nhu