Trong thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ngày 02/07/2026 tại Tắc Sậy, bài giảng của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle không phải là một diễn văn khen ngợi, mà là một sự mời gọi tái định vị cuộc đời người tín hữu. Cách ngài dẫn dắt cộng đoàn đi vào mầu nhiệm tử đạo không dựa trên những khái niệm trừu tượng, mà dựa trên những quyết định cụ thể trong đời thường.

Đức Hồng y đặt vấn đề bằng một nghịch lý đức tin: Điều thế gian coi là "xấu số" thì trong nhãn quan của Thiên Chúa lại là "Chân phước". Ngài phân tích cuộc tử đạo của cha Diệp không như một sự kiện đã kết thúc, mà là một lựa chọn hiện hữu. Cha đã chọn ở lại, chọn trung tín khi đối diện với cái chết, để minh chứng rằng ngài "thuộc về Thiên Chúa hơn là thuộc về thế gian". Đây là trọng tâm mà Đức Hồng y muốn mỗi người chúng ta phải đối diện: Đâu là nền tảng mà chúng ta đặt để cuộc đời mình?
Ngài đã mở ra một cuộc xét mình cần thiết thông qua những câu hỏi trực diện, xoáy vào những lựa chọn thường nhật: "Anh chị em sẽ chọn điều gì? Anh chị em sẽ làm giàu bằng những cách bất chính hay mưu sinh bằng sự chân thật? Anh chị em sẽ chỉ tích trữ của cải cho bản thân hay biết quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó? Anh chị em sẽ chọn cuộc sống tiện nghi cho riêng mình hay sẵn sàng mang lấy đau khổ của tha nhân?" Cách đặt vấn đề này của ngài cho thấy sự tử đạo không nhất thiết phải là cái chết, mà là sự kiên trì sống sự thật, giữ cho "lương tâm ngay chính" ngay cả khi đối diện với những hiểu lầm hay vu khống.
Hình ảnh người trộm lành được Đức Hồng y nhắc tới như một điểm nhấn sâu sắc về niềm hy vọng. Giữa giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi mọi danh vọng thế gian tan biến, chỉ còn lời cầu xin khiêm tốn: "Xin Ngài nhớ đến tôi khi vào Nước của Ngài". Đức Hồng y khẳng định rằng, trong khi thế gian có thể lãng quên, thì Thiên Chúa không bao giờ quên những người thuộc về Người. Đây chính là mỏ neo cho đức tin, giúp người tín hữu nhận ra giá trị đích thực của cuộc đời mình không nằm ở thành công bên ngoài, mà nằm ở sự gắn kết với Đức Kitô Phục Sinh.
Bài giảng khép lại, không để lại những dư âm cảm xúc hời hợt, mà để lại một sự suy tư sâu sắc nơi mỗi người. Ngài không đưa ra những chỉ dẫn cứng nhắc, mà trao cho chúng ta một tiêu chuẩn để tự vấn qua những câu hỏi cuối cùng: "Anh chị em sẽ chọn đặt nền tảng cuộc đời trên sự giàu có của thế gian hay trên sự giàu có của Thiên Chúa? Anh chị em sẽ tìm kiếm danh tiếng và những lượt thích, lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay sẽ chọn nương tựa nơi Thiên Chúa? Anh chị em sẽ chọn những vũ khí gây nên chiến tranh hay sẽ đón nhận món quà là chính Đức Kitô, Đấng đem lại bình an đích thực?"
Như vậy,
Tắc Sậy hôm nay không chỉ tôn vinh một vị Chân phước, mà còn là nơi mỗi người được mời gọi dấn thân vào con đường của sự thật và tình yêu. Đó là con đường của một cuộc tử đạo liên lỉ trong đời thường, nơi mà mỗi lựa chọn chân chính đều trở thành một chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa.
Tác giả: Jos. Vinc. Ngọc Biển