Tâm tình trên hành trình hành hương Tắc Sậy

Thứ ba - 30/06/2026 05:20  22

Hướng về Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp, hôm nay, 535 thành viên của Liên đoàn Kèn Hiệp Nhất miền Đại Đồng, cùng với ban Phục vụ đã chính thức lên đường hành hương Nhà thờ Tắc Sậy để phục vụ đại lễ. Ngồi trên chuyến xe lăn bánh về miền Tây, trong lòng mỗi thành viên đều dâng lên những cảm xúc thật đặc biệt. 

Sau nhiều tháng miệt mài tập luyện, biết bao buổi hòa kèn, sự quan tâm của Đức Cha giáo phận, bao công sức chuẩn bị của quý Cha, Ban Điều hành, các thầy giáo kỹ thuật và toàn thể anh chị em trong Liên đoàn, giờ đây hành trình phục vụ đã thực sự bắt đầu. Ai cũng mang trong mình niềm vui, sự háo hức, nhưng cũng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người được Giáo hội tín nhiệm trao phó nhiệm vụ phục vụ trong một biến cố trọng đại. 

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Tại đây, đoàn được quý Cha và quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá đón tiếp hết sức ân cần và chu đáo. Từ bữa cơm chỉn chu, những lời hỏi thăm chân tình đến sự chuẩn bị tận tình của quý Cha và quý Sơ, đã để lại trong mỗi người những ấn tượng đẹp về tình hiệp thông và lòng bác ái của gia đình Giáo hội. Đặc biệt, được cùng nhau quy tụ trong Nhà nguyện La Vang để tham dự Thánh lễ và dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn, xin Mẹ đồng hành trên chặng đường phía trước là một hồng ân lớn lao. Mỗi thành viên đều cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và Tôi tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp, ban cho toàn đoàn được bình an, hiệp nhất và chu toàn tốt đẹp nhiệm vụ phục vụ trong ngày đại lễ. 

Kết thúc Thánh lễ tại Nhà nguyện La Vang, cha chủ tế đã ban phép lành cuối lễ và gửi đến toàn thể đoàn những lời chúc bình an trước khi tiếp tục cuộc hành hương về Tắc Sậy, mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm bình an và sức mạnh thiêng liêng như được tiếp thêm để bước tiếp hành trình phía trước. Những lời nhắn nhủ của cha chủ tế không chỉ là sự động viên mà còn nhắc mỗi người ý thức rằng chuyến đi này không đơn thuần là một cuộc hành hương, nhưng còn là sự hiệp nhất của tinh thần phục vụ. 

Chia tay Trung tâm Thánh Mẫu La Vang trong niềm lưu luyến, hành trình về Tắc Sậy vẫn còn tiếp tục, nhưng trong lòng mọi người lúc này đều tràn đầy niềm vui, lòng biết ơn và sự háo hức. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành, che chở đoàn trên mọi nẻo đường, và nhờ lời chuyển cầu của Tôi tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp, xin Chúa ban cho toàn thể Liên đoàn được bình an, hiệp nhất và hoàn thành tốt đẹp sứ vụ phục vụ trong Thánh lễ Tuyên phong Chân phước sắp tới, để mọi giai điệu cất lên đều trở thành lời ca tôn vinh Thiên Chúa và góp phần làm cho ngày đại lễ diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng. 

Tác giả: Truyền thông Đại Đồng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây