Chúa Nhật III Mùa Chay
Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ,
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, biến hóa khôn lường khiến chúng ta đôi khi cũng bị “hoang mang” vì nó. Có những người, những sự vật, sự việc nhìn vậy nhưng lại không giống như chúng ta nghĩ. Thậm chí những sự thật tưởng chừng như đã rõ mồn một nhưng đôi lúc lại cũng không đúng. Vậy nên, muốn hiểu rõ một chuyện gì phải đắn đo và suy xét kỹ càng. Chúng ta không thể vội vàng, cũng không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đoán biết được. Tục ngữ có câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” ngụ ý nhắc nhở chúng ta đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của một người mà vội vàng quy chụp hay đánh giá họ. Lòng người khó đoán, muốn hiểu một người cần rất nhiều thời gian và cả những yếu tố khác nữa.
Người Do thái xưa cũng hay dựa vào hậu quả để nhận định nguyên nhân. Như Tin Mừng chúng ta vừa nghe, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đọc được suy nghĩ của họ nên nói với họ rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. Và để minh chứng thêm cho điều này, Đức Giêsu cũng nhắc đến vụ mười tám người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, không phải vì họ mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem khác. Một lần nữa, Đức Giêsu nhấn mạnh: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (x.Lc 13,1-5).
Đức Giêsu không phủ nhận những gì người Dothái nhận định, nhưng Người muốn họ ý thức rằng, tất cả những biến cố xảy ra đều là những sứ điệp mà Thiên Chúa gửi đến. Hay như lời thánh Phaolô nói trong bài đọc II rằng: “Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này” (1Cr 10,11).
Thánh Giuse được coi là một ông già so với Đức Maria, một trinh nữ của đền thờ. Thật chẳng cân xứng một chút nào. Một đôi đũa lệnh tư bề. Tuy nhiên, đó là cách đánh giá của người đời. Bởi vì, cụ già Giuse ấy lại là người được Thiên Chúa tuyển chọn để làm cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Chính nhờ Thánh Giuse mà Đức Giêsu có tên trong dòng tộc vua Đavít như lời Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ và với vua Đavít xưa, và cũng nhờ Giuse, mà Đức Maria đã không bị cái quy định nghiệt ngã của Lề Luật vùi dập. Quả đúng như lời thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã nói: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1,27-29).
Đường lối của Thiên Chúa là như vậy. Chỉ một mình Thiên Chúa biết những ai Người chọn gọi. Chỉ một mình Thiên Chúa tín nhiệm những ai Người trao phó sứ mệnh. Cũng chỉ một mình Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ để họ có thể chu toàn tốt nhất sứ mệnh Chúa trao. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng vậy. Tất cả đều được Thiên Chúa kêu gọi. Tất cả đều được Thiên Chúa trao phó sứ mệnh làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tất cả đều nhận được những ơn cần thiết tùy theo chức bậc và sứ mạng đã lãnh nhận. Nhưng liệu chúng ta đã nhận ra vị trí của mình trong thánh ý của Thiên Chúa hay chưa? Hay chúng ta vì quá tự mãn về mình để rồi không những không chu toàn cho trọn sứ mệnh Chúa trao mà còn dèm pha hiềm khích anh chị em xung quanh mình? Chúng ta hãy ngoan ngùy trước tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể chu toàn tốt nhất sứ mệnh Chúa trao như thánh Giuse năm xưa.
Đừng thấy mình yếu kém để rồi đùn đẩy trách nhiệm Chúa trao. Cũng đừng vì thấy mình hơn người mà khinh chê, xét đoán anh chị em. Hãy chu toàn tốt nhất những gì Chúa đã trao phó cho chúng ta. Hãy là một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà Thiên Chúa đã đặt lên để coi sóc, để lao động, để hướng dẫn những người được ủy thác. Amen.