TUẦN 1 MC C
Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Hành trình 40 ngày Mùa Chay hướng chúng ta đến niềm hy vọng chiến thắng. Dân Israel xưa, với sự dẫn dắt của tổ phụ Môsê, đã vượt qua hành trình 40 năm đầy thử thách trong sa mạc, để đi đến chiến thắng là vào Đất Hứa. Dân Israel mới là Hội Thánh hôm nay cũng được mời gọi bước theo sự dẫn dắt của Môsê mới là Chúa Giêsu, để chiến thắng ma quỷ, tội lỗi, xác thịt, mà tiến vào vinh quang phục sinh.
Tin Mừng thuật lại 40 ngày trong sa mạc của Chúa Giêsu, như là gương mẫu cho chúng ta trong hành trình mùa Chay, mùa của niềm hy vọng cứu rỗi. Niềm hy vọng này được thực hiện qua một hành trình “tập luyện chiến đấu thiêng liêng” (Lời tổng nguyện). Tin Mừng của Luca, Tin Mừng của Lòng Thương Xót, của cầu nguyện, của Thánh Thần, soi sáng cho chúng ta một số điểm nhấn quan trọng của Mùa Hồng Phúc này.
Được Thánh Thần dẫn đi
Trước hết, bản văn Tin Mừng cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong hành trình sa mạc này. Chúa Giêsu lúc bấy giờ “được đầy Thánh Thần”, “được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa”. Vai trò của Thánh Thần tiếp nối qua những trích dẫn Kinh Thánh tài tình để chiến thắng cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta thấy quỷ rất ma mãnh, hắn không chỉ khai thác điểm yếu chí tử (danh lợi thú) mà còn lạm dụng cả Kinh Thánh để ngụy tạo và bóp méo Lời Chúa nữa (x. Lc, 4 10-11). Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng dù quỷ đã “xoay xở hết cách” là nhờ Ngài có Thánh Thần đầy tràn hằng soi sáng và trợ lực cho Ngài. Thánh Thần giúp Ngài phân định và vạch trần mưu mô quả ma quỷ. Thánh Thần giúp giải thích và áp dụng Lời Chúa cách đúng đắn và chính xác.
Hành trình sám hối canh tân của chúng ta để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi cũng rất cần đến ơn Chúa Thánh Thần. Ngài là “sự sáng linh hồn” chúng ta sẽ soi cho chúng ta biết mọi tội chúng ta đã phạm, biết nguyên nhân dẫn đến tội lỗi ấy, biết những dịp gây nên tội, biết mưu ma chước quỷ hằng lôi kéo chúng ta, biết những mối tội đầu tức là những điểm yếu chí mạng (tử huyệt) của linh hồn chúng ta, biết những phương thế thiêng liêng để giúp chúng ta cải thiện đời sống và trợ lực cho chúng ta biết kiên trì phấn đấu để trở thành con người mới, con người của Thần Khí.
Đã có lời chép rằng...
Thứ đến là sức mạnh của Lời Chúa. Cả ba lần chiến đấu và chiến thắng ma quỷ, Chúa Giêsu đều trích dẫn Kinh Thánh, với lời mở “Đã có lời chép rằng…”. Điều này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng và sức mạnh của Lời Chúa trong cuộc chiến chống lại ma quỷ.
Lời Chúa soi sáng cho chúng ta phân định tình huống, tìm ra đúng ý Chúa, hiểu đúng Kinh Thánh, trung thành với căn tính và sứ mạng của mình. Chúa Giêsu đã không vì “đói”, vì hoàn cảnh cô độc, vì thực tế khó khăn mà quên đi căn tính và sứ vụ của Ngài. Ngài là Con Thiên Chúa và sứ mệnh của Ngài là cứu độ trần gian. Nhiều lần ma quỷ đã cố tình lèo lái và cắt nghĩa sai: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi”, “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi” (Lc 4,3.9) và sau này chúng ta còn được nghe lời đó bên thập giá: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi” (Mt 27,42; x. Lc 23,35-39).
Lời Chúa mang lại sức mạnh để chúng ta chống lại sự lôi kéo của ma quỷ. Sức mạnh sắc bén của Lời Chúa có thể phá tan mưu mô của quỷ, vì “khơi dậy đức tin”, đức tin mang lại hy vọng và ơn cứu rỗi (Bài đọc II): “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ”. (Rm 10,8-10).
Hành trình Mùa Chay
Trong Mùa Chay năm nay, Đức Thánh Cha kêu mời “chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng”[1]. Theo đó, Ngài kêu mời chúng ta “bước đi”, “cùng nhau” và “ trong hy vọng”. Nếu mở lòng với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ luôn được Ngài thúc đẩy, dẫn dắt để “bước đi” chứ không ngồi yên, ù lì, thụ động. Cần “trỗi dậy” để về cùng Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang dang rộng vòng tay chờ đợi mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy chúng ta hiệp nhất “cùng nhau” trong hành trình sám hối và canh tân, không chỉ mỗi cá nhân riêng lẻ mà còn ở phạm vi cộng đoàn và giáo hội nữa.
Chúa Thánh Thần sẽ trợ lực và khơi lên niềm hy vọng cho chúng ta, “niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (x. Rm 5,5), sứ điệp trung tâm của Năm Thánh, điểm quy chiếu cho hành trình Mùa Chay của chúng ta hướng đến chiến thắng Phục Sinh, niềm hy vọng dựa trên xác tín vào một “tình yêu vô điều kiện “ (Spe salvi, 26): “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39).
***
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm sự chiến thắng của Chúa Giêsu trong sa mạc. Cuộc chiến thắng được thực hiện nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và nhờ sức mạnh của Lời Chúa. Đó là sự chiến thắng mang lại hy vọng cho chúng ta trong hành trình Mùa Chay hướng tới niềm hy vọng phục sinh.
Nếu như Ađam cũ đã nghe lời ma quỷ, đã dựa vào lời phàm nhân để sa ngã phạm tội và thua cuộc, thì Ađam mới là Chúa Giêsu đã nghe theo Thánh Thần, dựa vào Lời Chúa để chiến đấu và chiến thắng.
Ước gì, mỗi chúng ta cũng theo gương Thầy Chí Thánh, biết vâng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (qua cầu nguyện, qua Giáo hội), biết cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa (học hỏi, suy niệm, thực hành), để chúng ta được thực sự canh tân trong Mùa Hồng Phúc đầy hy vọng này.