Cùng Chúa vượt qua cám dỗ

Thứ bảy - 08/03/2025 08:40  116

Chúa Nhật I Mùa Chay

Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

1000 f 659961085 h5bzbbkzjpnlecnhpfxjcmmeh5pkenaqLời nguyện nhập lễ của ngày Thứ Tư Lễ tro thật là ý nghĩa: ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Vâng, chúng ta đã bước vào mùa Chay thánh. Sống mùa Chay là sống chính kinh nghiệm của Đức Giêsu khi bước vào hành trình thực thi kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Sống mùa Chay không chỉ kéo dài 40 ngày mà thôi, song là cả cuộc đời Kitô hữu. Tự sức riêng, chúng ta không thể chiến đấu và chiến thắng được. Thế nhưng, chúng ta có thể toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà hôm nay đã được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa, chịu quỷ cám dỗ và Ngài đã chiến thắng.

Trình thuật Tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy điều đó. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng vì nhận lấy thân phận con người, Ngài cũng đã phải trải qua những thử thách của kiếp người. Đức Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ để nói lên lòng trung thành với Thiên Chúa Cha, điều mà dân Dothái đi trong sa mạc năm xưa đã không làm được bởi những phản bội và bất trung.

Những cám dỗ Đức Giêsu phải chịu trong hoang địa gợi lại những cơn cám dỗ mà chúng ta gặp hằng ngày, đó là ước muốn của xác thịt, giàu sang và danh vọng. Nó diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo thì chúng ta phải chiến đấu chống lại ba thù: là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Chạy theo thế gian, con người bị cuốn hút bởi danh vọng, thế lực, thích được oai phong hơn người. Chạy theo xác thịt, con người muốn hưởng thụ thật nhiều, muốn thỏa mãn tất cả. Chạy theo ma quỷ, con người muốn đạt được tất cả mà không cần phải cố gắng, miễn là chấp nhận làm tôi tớ của ma quỷ. Vậy chúng ta có noi gương Đức Giêsu để bày tỏ lòng trung thành với Thiên Chúa hay không? Hay chúng ta giống như dân Dothái xưa, luôn than trách và phản bội Chúa? Hay chúng ta muốn chạy theo ba thù để được thỏa mãn hơn là thực thi điều Chúa dạy bảo?

Chạy theo thế gian và làm tôi ma quỷ, chúng ta biết kết cục sẽ như thế nào rồi? Còn trung thành bước đi theo đường lối Chúa, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải từ bỏ, phải hãm dẹp các tính mê nết xấu, phải thực hành các nhân đức. Hơn nữa, theo như lời thánh Phaolo, vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao, cho nên chúng ta hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người, hãy mang lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối (x.Ep 6,10-13). Binh giáp vũ khí mà Thánh Phaolo nói tới, chính là lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin; hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa (x.Ep 6,14-17).

Để mỗi người chúng ta có thể nhìn lại con người đầy yếu đuối bất toàn của mình, và để giúp cho chúng ta biết tìm cho mình một điểm tựa chắc chắn, một nguồn sức mạnh hầu chiến thắng được những cơn cám dỗ của thế gian, ma quỷ và xác thịt; chúng ta có thể theo gương thánh Augustinô, ngài đã thân thưa với Chúa rằng: con biết rằng Chúa không thể bị sức mạnh nào làm suy giảm, song con lại không biết mình và tự sức con cũng không thể chống nổi cơn cám dỗ nào. Tuy thế con vẫn trông cậy, vì Chúa là Đấng thành tín, Chúa không để chúng con bị thử thách quá sức chịu đựng, nhưng cùng với cơn thử thách, Chúa cũng mở sẵn lối thoát, để chúng con có sức chịu đựng.

Truyện: Anh cựu chủng sinh là thợ sửa chữa trong một gara ôtô. Một hôm, người tài xế đưa xe vào để sửa. Đến lúc thanh toán tiền, anh ta đề nghị cộng thêm một khoản tiền phụ và nói:
- Công ty tôi sẽ trả số tiền này, chúng ta chia nhau.
…nhưng anh thợ ấy từ chối, nên anh tài xế nói:
- Tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của anh. Tại sao chúng ta không kiếm lời thêm vì sự phục vụ tốt của anh?
Anh thợ là cựu chủng sinh đáp:
- Tôi là người Công giáo, tôi không quen làm chuyện đó.
Người tài xế cứ năn nỉ mãi, nên anh thợ bảo ông ta đi nơi khác.
Nhưng người tài xế nói: Tôi sẽ không đi nơi nào khác... Và tôi xin nói thật: Tôi là chủ công ty xe tải. Tôi cố ý làm thư thế để biết chắc anh là người thợ máy mà tôi có thể tin tưởng.

Vậy, câu truyện trên đây cùng với lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta chọn Chúa là lẽ sống, biết cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa mà chống trả mưu chước cám dỗ và làm theo thánh ý Thiên Chúa muốn. Chúng ta hãy đặt tất cả niềm tín thác và hy vọng của mình nơi Chúa Cha. Dầu trong mọi hoàn cảnh khốn cùng, những lúc xem ra như thể Thiên Chúa vắng mặt, và cả trong sự thinh lặng của Thiên Chúa nơi sa mạc cuộc đời, ta vẫn có thể khẩn cầu và thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 90,2). Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập215
  • Máy chủ tìm kiếm102
  • Khách viếng thăm113
  • Hôm nay68,088
  • Tháng hiện tại802,498
  • Tổng lượt truy cập84,156,509
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây