Những người lên án tử hình Chúa Giêsu khi thấy Người đã chết trên thập giá tin rằng cuộc đời Người đã kết thúc, một kết thúc nhục nhã. Người đã mãi mãi bị che lấp trong mồ bởi tảng đá lấp cửa mồ.
Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chết và đã phục sinh. Đây không chỉ là một lời tuyên xưng đức tin như những lời tuyên xưng khác mà chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính, nhưng đây là...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Phục Sinh Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ngày hôm nay, Thánh Tử Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng ta vào cuộc sống muôn...
Phụng vụ đêm vọng phục sinh thật dài, thật long trọng, rất nhiều nghi thức, khiến nhiều người trong chúng ta không dễ dàng nhớ kỹ từng chi tiết, thậm chị không hiểu tại sao Giáo hội lại cử hành đêm...
Hầu như mọi tín hữu Công giáo lúc này đều nghe nói tới Bức Khăn liệm hiện để tại thành Turino nước Ý. Khăn liệm này là một thánh tích mà người ta cho rằng đã dùng để liệm xác Chúa Giê-su.
Lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, là ngày lễ của ánh sáng, của niềm vui và hy vọng tràn trề. Niềm vui đến từ hy vọng cứu rỗi đã được chứng minh và bảo đảm nơi cuộc Vượt Qua của...
Khi đi vào cuộc khổ nạn cùng với Đức Giêsu trong tuần thánh, đặc biệt trong ngày hôm nay, hẳn mỗi người trong chúng ta cũng đang thao thức cho sự hoàn tất cuộc thương khó để đón chờ Chúa Phục sinh.
Thánh lễ Truyền Dầu giáo phận Bùi Chu được cử hành lúc 09g thứ Năm, ngày 17/04/2025 tại nhà thờ giáo xứ Xuân Thuỷ, giáo hạt Tứ Trung, giáo phận Bùi Chu. Thánh lễ diễn ra thật trang trọng và sốt sắng.
“Mẹ Sầu Bi: Khoảnh khắc Pieta” không chỉ là một suy niệm tôn giáo sâu sắc về hình ảnh Đức Maria ôm xác Chúa Giêsu sau khi được tháo xuống từ thập giá, mà còn là một tác phẩm mang tính nhân văn,
Mùa Chay là thời gian thiêng liêng, là cơ hội đặc biệt để mỗi Kitô hữu trở về với Chúa trong tinh thần sám hối, cầu nguyện và đổi mới tâm hồn. Năm nay, giáo xứ Ngưỡng Nhân đã có một hành trình 40 ngày...