Đặc tính tình yêu

Chủ nhật - 13/04/2025 10:41  362
Thứ Hai Tuần Thánh
Ga12,1-11

annointing at bethany jpgTin mừng hôm nay là một trích đoạn nói về tình yêu, một tình yêu không hề toan tính. Cả ba chị em Matta, Maria và Ladarô đều rất yêu mến Đức Giêsu. Mỗi người thể hiện lòng yêu mến cách khác nhau. Trong phân cảnh này, hành động đậm chất tình yêu của Maria được bừng sáng. Đây chính là lời mời gọi mỗi người hãy bước vào và thể hiện tình yêu của mình với Đức Giêsu một cách cá vị. Maria yêu Đức Giêsu trên hết mọi sự. Nên qua hành động xức dầu này, đặc tính tình yêu được thể hiện cách rõ nét:

Trước hết, Maria đem vật quí giá nhất mình có cho Đức Giêsu. Tình yêu không phải là tình yêu thật nếu còn so đo, tính toán kỹ lưỡng giá phải trả. Tình yêu hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả, hiến dâng tất cả mà không nghĩ cần phải nhận lại điều gì. Điều duy nhất mà tình yêu hối tiếc là không có nhiều hơn để dâng hiến cho nhau. Như vậy, tình yêu chân thật không thể nghĩ ra cách nào khác hơn để trao tặng cho nhau.

Thứ đến, xức dầu trên đầu người nào là vinh dự cho người ấy. Vịnh gia nói: "Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm". Nhưng hôm nay, Maria không dám nhìn cao, không dám ngưỡng vọng về tình yêu có thể được bù đắp. “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi”. Cô xức dầu lên chân Đức Giêsu chứ không phải đầu. Maria không dám nghĩ đến việc làm vinh dự cho Chúa, cô không nghĩ mình xứng đáng làm việc ấy. Thế nên, tình yêu của cô lúc đó chỉ chạm tới được một điểm duy nhất là trái tim. Chỉ khi trái tim lên tiếng thì nó có thể gạt bỏ đi những toan tính ích kỷ, những giận hờn chua xót mà nhất tâm hướng về một điều mà nó đang tìm kiếm mà thôi. Bởi thế Lui Pascal nói rằng: trái tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể hiểu được.

Sau cùng, Maria lấy tóc mình lau chân Đức Giêsu. Tại Palestine, không một phụ nữ đứng đắn nào xuất hiện trước công chúng mà xõa tóc. Vào ngày cưới, người ta bới tóc cho cô dâu, từ đó trở về sau, người ta chẳng bao giờ nhìn thấy mái tóc buông lơi của nàng giữa nơi công chúng. Xõa tóc trước mặt mọi người là dấu hiệu của một phụ nữ trắc nết, nhưng Maria đã không nghĩ đến điều đó. Khi hai người thương yêu nhau, họ sống trong thế giới chỉ dành riêng cho họ. Họ sẽ nắm tay nhau đi bách bộ, lang thang giữa các phố đông người, chẳng hề bận tâm đến việc thiên hạ nghĩ gì về mình. Họ hân hoan muốn người khác thấy tình yêu của họ. Thế nhưng có người lại xấu hổ khi phải bày tỏ mình là Kitô hữu, họ luôn lo ngại không biết thiên hạ nghĩ gì về mình. Maria yêu mến Đức Giêsu đến độ bất chấp thiên hạ nghĩ gì.

Khi đối diện với Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy còn một đặc điểm khác nữa về tình yêu. Thánh sử Gioan viết: "Cả nhà sực mùi thơm". Trong Tin mừng cũng như trong các thư của mình, Gioan từng viết nhiều câu có hai nghĩa. Chính vì vậy mà nhiều giáo phụ và học giả cho câu này có hai nghĩa. Họ cho là toàn thể Hội thánh đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt về việc làm của Maria. Như thế, hành động của Maria là một hành vi đẹp. Hành vi đẹp này sẽ trở thành tài sản chung cho Giáo hội cũng như thế giới. Nó thêm hương liệu cho cuộc đời. Đồng thời hành vi ấy mang một tính cách quí báu trường tồn, mà thời gian không thể xóa nhòa.

Ước chi mọi người luôn dành những gì quý giá nhất của bản thân cho Chúa, hầu có thể nhận lãnh được điều huyền diệu từ chính tình yêu mà Thiên Chúa sẽ ban lại cho từng người.

Tác giả: Lam Ngã

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập228
  • Máy chủ tìm kiếm162
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay31,889
  • Tháng hiện tại720,467
  • Tổng lượt truy cập85,972,196
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây