Hãy mở ra đi…

Thứ bảy - 07/09/2024 22:06  584
Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm B
Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
 
haymoraĐóng và mở là hai tác động của cuộc sống, diễn tả hai thái độ trái ngược nhau: đóng kín hoặc cởi mở, chối bỏ hoặc đón nhận, khước từ hoặc kết thân… Lịch sử cứu độ cũng in đậm cuộc giao tranh đóng-mở: tội nguyên tổ đóng cửa địa đàng, thập giá Chúa Kitô mở cửa Thiên Quốc…

Câm và điếc là tình trạng đóng kín, chối từ, vì thiếu khả năng giao tiếp và kết nối bằng ngôn ngữ… Chúa chữa lành người câm điếc là hình ảnh Chúa khai mở chân trời cứu độ cho con người, giúp họ nối kết lại với Thiên Chúa và với nhau.

Người sẽ đến cứu anh em

Bài đọc I tiên báo về thời Messia, thời Chúa thưởng công phạt tội, thời Ngài sẽ đến cứu dân Ngài. Một trong những dấu hiệu của thời ấy là kẻ điếc nghe được, người câm nói được.

Như vậy, việc Chúa chữa lành người câm điếc mang một giá trị mạc khải: triều đại Messia đã đến… Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Đấng phải đến để thực hiện lời hứa cứu thoát mà vị ngôn sứ đã tiên báo…

Nhổ nước miếng, xỏ ngón tay…

Để chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu dùng phương pháp truyền thống bình dân. Tuy nhiên, Ngài kết hợp phương thế ấy với việc thổi hơi và đọc lời “Epphata!”.

Chúng ta thấy ở đây như vọng lại hình ảnh của việc sáng tạo con người từ bùn đất và thổi hơi… Chúa Giêsu cho thấy quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài. Ngài có quyền năng sáng tạo và giải thoát.

Epphtha… Hãy mở ra…

Hiện có khoảng 450 triệu người (6,1% dân số thế giới) bị câm điếc về thể lý, nhưng con số người câm điếc tinh thần có thể lớn hơn nhiều. Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến căn bệnh “vô cảm toàn cầu” đang hoành hành trên thế giới này. Con người xem ra ngày càng dửng dưng vô cảm với nhau!

Mỗi khi chúng ta không nghe lời Chúa, không nghe được nỗi lòng của tha nhân là chúng ta đang bị điếc tinh thần. Mỗi khi chúng ta không nói lời ca tụng cảm tạ Chúa, không nói lời yêu thương hoặc hữu ích với tha nhân là chúng ta bị ngọng tinh thần.

Do đó, mỗi người chúng ta đều cần được chữa lành, vì rất có thể chúng ta đang bị “câm điếc” tinh thần hoặc thiêng liêng, cần được Chúa mở lòng mở trí cho ta…

*****

Lời “Epphata” là lời mời gọi mở ra. Mở ra để lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau. Mở ra để ca tụng tạ ơn Chúa và nói lời yêu thương xây dựng cho nhau.

Lời “hãy mở ra” không chỉ dừng lại ở mở tai, mở miệng, mà còn là mở lòng mở trí, mở linh hồn, mở tất cả con người và cuộc sống của mình ra cho Lời hằng sống chiếu soi và tác động…

Lời “hãy mở ra” cũng là lời chúng ta được mời gọi cầu nguyện và cất lên cho những người chúng ta sống chung hoặc gặp gỡ trên đường đời… vì rất có thể, có một thứ vật cản vô hình nào đó đang bưng tai bịt miệng của họ…

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập112
  • Máy chủ tìm kiếm59
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay28,815
  • Tháng hiện tại711,840
  • Tổng lượt truy cập76,420,106
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây