Có gì dâng Chúa

Thứ tư - 14/12/2022 04:43  1460
Ngày lễ Giáng Sinh đang đến gần, những giai điệu của các bài hát “Christmas” bất hủ như “Jingle Bells, Silent Night, Feliz Navida…” đang vang lên, cùng với sự nhộn nhịp, những cây thông, hang đá được trang trí rực rỡ trong các nhà thờ và trên các ngả đường, lối phố…. Tất cả đều nói lên niềm vui chào đón Chúa Giáng Sinh. Hoà vào trong bầu không khí tấp nập đó, chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu chúng con năm nay có một Mùa Vọng thật ý nghĩa: Chúng con được mời gọi để trở về cõi lòng của mình, để uốn lại những chỗ quanh co, dọn dẹp những cồng kềnh, san bằng những hố sâu trong tâm hồn. Và linh đạo Mến Thánh Giá cũng mời gọi mỗi người chúng con dâng những hy sinh hãm mình để làm những món quà thiêng liêng kính tặng Hài Nhi Giêsu.
 
z3943970733166 d85b5f0ffe53f481c25176bc692676bb

Ngoài những chuẩn bị thiêng liêng đó, năm nay chị em chúng con cũng được mời gọi thể hiện tấm lòng qua những việc cụ thể đó là: Mỗi người chúng con được trao những vật dụng cần thiết để chính tự tay mình làm nên một hang đá. Chúng con được quý Dì Bề trên dành cho một ngày để hoàn thành tác phẩm của mình. Sau đó, buổi tối chúng con cùng tập hợp lại trong hội trường để cùng chia sẻ với nhau về những ý nghĩa và những thông điệp mà mình muốn gửi gắm vào trong tác phẩm.
 
z3943971146325 861676e68c3f5d433b7e7bed79ddf1b2

Với mỗi người chị em chúng con, đây thật là một điều mới lạ nhưng rất ý nghĩa, không chỉ với những chị em trẻ tuổi, mà ngay cả quý Dì nhà hưu cũng hào hứng hoà vào không khí vui nhộn của chị em. Ngay sau giờ cơm sáng, tất cả mọi người từ các Dì hưu đến các em đệ tử đều hăng say bắt tay vào công việc sáng chế hang đá của riêng mình. Chỉ với những nguyên liệu thật thô sơ, gần gũi, giản đơn nhưng ai cũng mong muốn mình có thể tạo ra một tác phẩm tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay còn ý nghĩa hơn nữa khi chúng con “tuy riêng mà lại chung”. Riêng vì đó là tác phẩm của từng chị em, nhưng chung vì mọi người cùng nhau chia sẻ từ cây keo nến, đèn nháy, cây gỗ thanh củi cùng với những lời góp ý, động viên. Ai khéo tay một chút thì giúp đỡ những chị em mới lần đầu làm. Những chị em trẻ cũng nhanh nhẹn phụ giúp quý Dì lớn để cùng hoàn thành. Đúng là một bầu không khí của sự hiệp hành và điều đó được thể hiện rõ nét trong từng tiếng cười chia sẻ, từng tràng vỗ tay tán thưởng và những lời chúc mừng trong giây phút trưng bày sản phẩm.
 
z3943971480881 020d3d359bbd9e0528c0ff96a5ae8390

Ai ai trong chị em chúng con cũng biết “giải thưởng chỉ mang tính minh hoạ” nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, giải thưởng cũng là một phần động lực giúp chúng con cố gắng. Và quả thật, ban tổ chức cũng phải “đau đầu” để tìm ra những “kiệt tác” để trao quà vì sản phẩm nào cũng “độc và lạ”, nhất là khi những sản phẩm đó được lồng vào trong những ý nghĩa sâu sắc khi mỗi người chúng con tự giới thiệu về hang đá của mình.
 
z3943973073813 9a8ae88d81fa6fd9a119c4e017e224e2

Các Tập sinh khi làm hang đá thì gửi gắm vào đó những tình thương mến thương gửi đến bố mẹ và những người thân khi không thể về gia đình trong năm tập. Các em Đệ tử, Tiền tập thì muốn làm thật đẹp gửi tặng bố mẹ để thấy rằng con gái của bố mẹ đang dần dần lớn khôn. Các chị Học viện thì muốn đưa những học hỏi Thần Học về Mầu nhiệm Nhập Thể vào trong tác phẩm. Và có rất nhiều chị em trong lúc làm lại nghĩ đến sự nghèo khó thiếu thốn của những người vô gia cư, những người già cả neo đơn và thấy Chúa của mình thật giống những anh chị em đó. Cũng có những chị em thì thấy đó như là một lời nhắc nhở, một thông điệp giúp bản thân cũng như mọi người ý thức sống hành trình thánh hiến, sự từ bỏ để sống 3 Lời Khuyên Phúc Âm….

Có những hang đá thoạt nhìn thấy bình thường nhưng khi được chủ nhân giới thiệu thì thật là ý nghĩa như chiếc hang đá có tên “Cổng Chào Hải Hậu” với mong muốn Chúa đến và hiện diện trên những nẻo đường để bớt đi những tai nạn thương tâm. Hay có những chị em chia sẻ từ bé chỉ nhìn thấy những hang đá to lộng lẫy ở các Giáo xứ, Giáo họ, nay được nhìn thấy những hang đá nhỏ bé mới cảm nhận được sự nghèo khó và sự từ bỏ tột độ của Ngôi Hai Thiên Chúa chỉ vì yêu nhân loại. Có những hang đá mang đậm tinh thần hiệp hành, hay chiến dịch “Together We – Chúng Ta Cùng Nhau”….

 
z3943975135268 f89c76b38770b63e5f6f52866f6a62d5

Mỗi hang đá là một ý tưởng nhưng tổng hợp lại là một sự kết hợp hài hoà của tình thân và chia sẻ. Đó chính là những niềm vui nho nhỏ mà chị em chúng con muốn dành cho Hoàng Tử Giêsu của lòng mình để “Người ngự đến và cắm lều cư ngụ giữa chúng ta”. Ước mong sao niềm vui ấy tiếp tục được tăng trưởng nơi tâm hồn mỗi chị em để từ đó chúng con lan toả niềm vui, sự ấm áp, và bình an đến cho những người chúng con gặp gỡ.
 
z3944599982989 45c6cb142abcc27e2c32a675c356895c

Tác giả: MTG Kiên Lao - Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập268
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm235
  • Hôm nay70,732
  • Tháng hiện tại657,614
  • Tổng lượt truy cập70,685,371
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây