Ngưỡng Nhân: Thiếu nhi hành hương Gp. Phát Diệm

Thứ tư - 28/06/2023 22:36  2567
Xứ đoàn Têrêsa Giáo xứ Ngưỡng Nhân tổ chức cho thiếu nhi hành hương đến với Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm vào thứ hai, ngày 26/06/2023.
 
z4471666189172 9ebee8d6ffe700f5499559094f96db50

“Cùng đi trong Thần Khí, tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường”. Giai điệu bài hát "Đi trong Thần Khí" của Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng như đang nói lên tâm tình của gần 300 em thiếu nhi Giáo xứ Ngưỡng Nhân trong ngày hành hương đến nhà thờ được mệnh danh là kinh đô Công giáo. Tìm kiếm Thánh ý Chúa, muốn biết Chúa nói gì luôn là điều khao khát và mong chờ của người môn đệ Đức Giêsu. Bởi qua đó, con người mới khám phá ra đâu mới là hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực nằm ở chính nơi Thiên Chúa, Đấng đã ra đi và luôn mời gọi “Hãy ra đi!” (Lc 9.2).
 
z4471665357250 d37e2d62e4b12b7974b7a84613519a15

Trước khi ra đi để thực thi sứ vụ mà Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu đã dành phần lớn thời gian để cầu nguyện. Ngài ở lại bên Chúa là Cha của Ngài và lắng nghe Thánh Ý Thiên Chúa. Lời cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì đã trở thành điều không thể thiếu trong đời sống người tín hữu nhiệt thành. Cầu nguyện chính là thước đo chiều sâu của lòng yêu mến Chúa. Ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện, trong cuốn Đường Hy vọng, Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: “Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Cầu nguyện phải là ưu tiên hàng đầu: thứ nhất cầu nguyện, thứ hai hy sinh, thứ ba mới đến hoạt động”. Chính vì lẽ đó mà trước khi xe lăn bánh, các bạn thiếu nhi xứ đoàn Têrêsa giáo xứ Ngưỡng Nhân cùng với Cha Chánh xứ Giuse Phạm Minh Phan, quý dì xứ, ban chức hành giáo, ban nghiên huấn, ban truyền thông, các anh chị huynh trưởng, đã dành khoảng thời gian để đắm mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để cầu nguyện, để lắng nghe và để xin ơn bình an cho chuyến đi.
 
z4471665824692 3c6db9b5f8a5e9ed366e5bed3ade1361

Những cơn mưa nặng hạt của buổi sáng sớm không làm chùn bước tinh thần ra đi của các bạn thiếu nhi xứ đoàn Têrêsa. Nhiều người trong chúng tôi nói vui với nhau rằng đây là mưa hồng ân. “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man….”. Quả thật, hôm nay chính là một hồng ân. Những cơn mưa rào, những đám mây đen xám xịt trên bầu trời không những không thể ngăn cản được các bước chân nhỏ xinh, mà còn tăng thêm động lực, giúp các bạn thiếu nhi nhanh chân hơn, nhiệt huyệt hơn, lăn xả hơn.

Đúng 8 giờ sáng, chuyến xe bắt đầu rời khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Ngưỡng Nhân. Gương mặt của các bạn nhỏ ai nấy đều nở rộ niềm háo hức, hân hoan và phấn khởi vì sắp được đến với mảnh đất mới, vùng trời mới hứa hẹn bao điều mới.

 
z4471664873934 73d8f23e7470b52f7e7548e80f8e2b93 1

Sau 2 tiếng đồng hồ di chuyển, đoàn thiếu nhi xứ đoàn cuối cùng cũng đã đặt chân đến nhà thờ Chính tòa Phát Diệm. Vào lúc 10h, xứ đoàn hân hoan chào đón sự hiện diện của Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện, phó Đại diện kiêm Chưởng ấn Giáo phận. Sự tiếp đón niềm nở của Cha Phêrô như gắn kết tất cả mọi người với nhau thành một gia đình hiệp nhất – yêu thương. Tiếp đó, Cha Phêrô đã có những lời hỏi thăm, động viên cũng như giới thiệu đôi nét về từng địa điểm sinh hoạt và tham quan trong buổi hành hương tại Nhà thờ đá Phát Diệm.
 
z4471667310353 b740d19f9fd3702848f73a084559c7ef

Hành trình đến với mảnh đất Ninh Bình ngày hôm nay được gọi là hành trình đức tin. Hành trình đó được khởi nguồn từ đức tin và được nuôi dưỡng qua Thánh lễ. Vào lúc 10h30’ cùng ngày, Thánh lễ do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện chủ tế đã diễn ra. Sự hiện diện của các phái đoàn du lịch khác cùng với xứ đoàn Têrêsa giáo xứ Ngưỡng Nhân đã làm cho bầu không khí Thánh lễ trở nên sốt sắng và linh thiêng hơn. Trong phần giảng lễ, Cha Phêrô chia sẻ cho cộng đoàn tham dự về sự xét đoán của con người ngày nay. Chính vì sự xét đoán mà mối tương giao giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa ngày càng bị rạn nứt. Qua đó, Cha Phêrô mời gọi tất cả mọi người từ bỏ sự ích kỷ, sống nhìn về một hướng. Ngài cắt nghĩa: Ngưỡng Nhân là ngưỡng mộ, là nhìn về nhân đức tốt đẹp mà cha ông ta từ ngàn xưa đã gầy công gìn giữ để sống nhân ái, sống yêu thương nhau.
 
z4471666977448 c77055f8e94f947a971a340ead3ac2d2

Thánh lễ kết thúc lúc 11h30’, đoàn hành hương được tiếp đón nhiệt tình vui vẻ với bữa cơm thân mật tại phòng khách của Tòa Giám Mục. Sau bữa ăn, các bạn được thoải mái tự do thăm quan các công trình kiến trúc độc đáo của nhà thờ. Khi chiêm ngắm quần thể nhà thờ đá Phát Diệm, các bạn không khỏi ngỡ ngàng thích thú như đang ngược dòng trở về với đô thành, nơi dành cho các vi vua quan thời xa xưa.
 
z4471667620878 b8254b0aa4516434ecf60636bd9d60ee

Chương trình Team building của buổi chiều cùng ngày có lẽ là khoảng thời gian mà các em thiếu nhi mong chờ nhất trong chuyến đi. Qua những trò chơi được chuẩn bị hấp dẫn, các bài nhảy cử điệu mà các anh chị huynh trưởng đã tập luyện, các bạn thiếu nhi đã cho thấy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vô cùng sôi động, tràn đầy sức sống. Nụ cười rạng rỡ của các em là minh chứng cho cuộc hành hương thành công ngoài sự mong đợi.
 
z4471667980139 cfde70d4cc1b0258a02cf894403e157f

Chương trình kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn sự quan tâm của Cha Chánh xứ Giuse, thầy xứ, các dì, các ban ngành và quý ân nhân đã tạo mọi điều kiện giúp cho chuyến hành hương đến với Giáo phận Phát Diệm ý nghĩa và tràn ngập cảm xúc. Xin Chúa trả công bội hậu và ban muôn ơn lành trên quý vị!

Tác giả: TT Gx Ngưỡng Nhân

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại1,338,589
  • Tổng lượt truy cập71,389,567
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây