Hy vọng nơi Chúa

Thứ sáu - 14/02/2025 21:08  915
Chúa Nhật VI Thường Niên năm C
Gr 17,5-8; l Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26

 
chadangt6cCuộc đời là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đích thực và bền vững nằm ở đâu? Chúng ta thường nghe nói đến niềm vui giả trá, hạnh phúc mong manh, thành công chóng vánh… Những kiểu nói ấy cho thấy đôi khi chúng ta bị thả mồi bắt bóng, đánh đổi cả cuộc đời cho một thứ hạnh phúc không thật hoặc mau qua.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta nẻo đường tìm về chân hạnh phúc: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái” (Gr 17,7-8).

Phúc cho anh em

Bốn lần Chúa Giêsu nhắc lại từ “Phúc cho anh em…”. Chúa muốn cho thấy niềm khao khát thông truyền hạnh phúc chân thật, dồi dào và bền vững của Chúa cho chúng ta. Ngài dạy chúng ta “nghèo khó” để không cậy dựa vào của cải, vào người đời hay sức mạnh phàm nhân, nhưng “đặt niềm tin tưởng nơi Chúa”, lấy Chúa làm điểm tựa cho cuộc đời. Ngài dạy chúng ta “phải đói”, để không tìm thỏa mãn dục vọng trần gian mà đi tìm sự no thỏa của ân sủng và bình an đến từ Thiên Chúa. Ngài dạy chúng ta “phải khóc”, để không tìm vui thú hời hợt mau qua của trần thế, nhưng tìm hạnh phúc sâu xa và vĩnh cửu của thiên đàng. Ngài dạy chúng ta đón nhận thử thách bách hại, để tìm phần thưởng và vinh phúc đời đời trên trời.

Qua đó, Chúa Giêsu soi sáng cho các môn đệ và cho chúng ta nẻo đường hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc không đến từ sự tích lũy, hưởng thụ ích kỷ, hay lạc thú và danh vọng trần thế, vì tất cả những thứ ấy chỉ thỏa mãn thể xác và mau qua chóng hết. Hạnh phúc đến từ tình yêu quảng đại và dấn thân, vì điều đó mang lại niềm vui sâu xa và bền vững cho tâm hồn. Khi sống yêu thương quảng đại, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương, chúc lành và trọng thưởng.

Khốn cho các ngươi

Bên cạnh các mối phúc, Chúa Giêsu cũng cảnh báo các mối họa. Những mối họa này đến từ sự “giàu có”, “no nê”, “vui cười” và “được ca tụng”. Đây là mầm mống của những mối họa, không phải vì bị Chúa chúc dữ, mà vì những thứ đó có thể làm cho con người ảo tưởng về niềm tin và ý nghĩa của đời mình. Con người sẽ đặt niềm tin vào của cải, nương tựa vào sức mạnh phàm nhân, khiến cho lòng dạ xa rời Chúa: “Tiền vào đạo ra”, “Được phần xác, nhếch nhác phần hồn”!

Khi dùng từ “khốn cho” ở đây, Chúa Giêsu diễn tả sự đau đớn trước cảnh con người chạy theo các giá trị ảo, hạnh phúc ảo, để đánh mất điều quan trọng nhất cho cuộc đời mình: “Lời lãi cả thế gian, lỗ vốn mất linh hồn, thì nào ích gì!” (Mt 16,26). Ngài cảnh báo cái nguy của việc cậy dựa vào của cải là sự kiêu ngạo, hợm hĩnh, ích kỷ, coi thường người khác, lệch chuẩn, đánh giá mọi thứ theo giá trị tiền bạc vật chất, tới mức cho rằng “vật chất quyết định hạnh phúc”, “cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền”. Tiền trở thành sức mạnh “vạn năng”, điểm tựa vững chắc, thay thế cho Thiên Chúa! Đó chính là khởi điểm và nguyên nhân cho một loạt mối họa sau này.

Niềm hy vọng phục sinh

Trong bài đọc II trích thư thứ nhất Côrintô (1Cr 15,12.16-20), Thánh Phaolô cho chúng ta thấy chân trời hy vọng giúp chúng ta sống niềm tin của mình một cách chắc chắn và sáng suốt. Đó là niềm hy vọng phục sinh: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu”. Chúng ta không đặt hy vọng nơi phàm nhân hay vật chất, nhưng đặt hy vọng nơi Chúa, Đấng toàn năng và yêu thương, là Cha nhân lành và là Chủ sự sống, Đấng đã dựng nên chúng ta để được sống đời đời.

Niềm hy vọng phục sinh giúp chúng ta vượt qua cái nhìn duy thế tục, để không đặt niềm tin vào Chúa Kitô chỉ vì đời này mà thôi, nhưng hướng tới hạnh phúc viên mãn và vĩnh hằng đời sau. Quả thực, nếu chỉ dừng lại ở đời này, chúng ta dễ bị đánh lừa bởi những thứ hào nhoáng và mau qua: tiền tài, danh vọng, lạc thú. Nhưng nếu chúng ta cắm neo đời mình vào niềm hy vọng phục sinh, niềm tin của chúng ta sẽ vững chắc và đường đời của chúng ta sẽ sáng tỏ.

***

Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta phân định họa phúc một cách rõ ràng, để chúng ta hoạch định đường đi lối bước của đời mình. Tôi phải làm gì để có hạnh phúc, hạnh phúc tròn đầy và mãi mãi? Thưa, phải đặt trọn niềm tin vào Chúa và bước đi theo huấn lệnh Chúa truyền: “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa” (Đáp Ca: Tv 39,5b), “vui thỏa với lề luật Chúa và suy ngắm luật Chúa đêm ngày”, “họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt”… (x. Tv 1,1-2.3.4 và 6).

Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao vật chất, tiện nghi, hưởng thụ, nên rất dễ bị “lập trình” theo lối suy nghĩ “in trí” rằng vật chất sẽ quyết định tất cả, quyết định cả họa phúc. Xin cho Lời Chúa hôm nay thanh tẩy và thánh hóa chúng ta, để chúng ta có được sự khôn ngoan sáng suốt, biết đi tìm giá trị đích thực và bền vững đem lại hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu cho chúng ta.

“Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình”. Ước gì chúng ta biết trở thành những người lữ hành của hy vọng, của hạnh phúc, qua việc tin tưởng phó thác vào Chúa, kết nối nhiều hơn với những người yêu thương, biết ơn về cuộc sống và những gì mình có, quảng đại chia sẻ những quà tặng mình đã nhận được, mắt đăm đăm hướng về trời cao để dám tiêu hao những gì thế tạm...

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập302
  • Máy chủ tìm kiếm99
  • Khách viếng thăm203
  • Hôm nay55,829
  • Tháng hiện tại790,239
  • Tổng lượt truy cập84,144,250
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây