Hy vọng giữa thất bại

Thứ bảy - 01/02/2025 04:25  404
Chúa Nhật IV TN năm C
Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13; Lc 4,21-30

chadangt4tnNgười đời thường nói: “Thất bại là mẹ thành công”. Thoạt nghe, chắc không ai thích câu nói này, vì chẳng ai lại đi tìm thất bại; nhưng ngẫm nghĩ thêm, chúng ta có thể thấy triết lý nằm sâu trong đó. Sự thất bại giúp con người “trả học phí” để trải nghiệm cuộc sống. Sự thất bại thúc đẩy chúng ta thay đổi suy nghĩ và như vậy hướng chúng ta đến một suy nghĩ mới…

Khi về quê hương, Chúa Giêsu dường như thất bại khi bị chính những người đồng hương tẩy chay và thậm chí muốn hạ sát Ngài. Nhưng sự kiện ấy xem ra lại mở ra một chân trời rộng mở hơn cho sứ điệp Tin Mừng khi Chúa Giêsu “băng qua giữa họ mà đi”!

Lòng dạ bất nhất

Đoạn Tin Mừng hôm nay nối tiếp đoạn Tin Mừng tuần trước. Nếu như tuần trước chúng ta thấy những người đồng hương ca tụng, thán phục và ngưỡng mộ Chúa Giêsu, thì tuần này (liền sau đó) họ lại xem thường, phẫn nộ và tìm cách loại trừ Ngài. Ở đây, chúng ta chứng kiến lòng dạ bất nhất của dân chúng. Niềm tin dễ dàng bị lung lay, vì bị thao túng bởi số đông, bị lèo lái bởi lợi ích nhóm và bị chi phối bởi cảm xúc tự ái.

Đức tin không bén rễ sâu, như chiếc thuyền không mỏ neo, dễ dàng bị sóng gió đánh trôi thổi dạt và thậm chí nhấn chìm. Không bén rễ sâu, thì chỉ cần một chút tác động của đám đông, một chút mất mát về lợi ích, một chút kích động của cảm xúc cũng khiến cho lòng tin phai nhạt, hao mòn hoặc thậm chí tan biến. Không ít người trẻ hôm nay đã phai lạt đức tin khi rời xa lũy tre làng và bị tác động bởi môi trường sống mới.

Thất bại – thành công

Xét theo phương diện loài người, Chúa Giêsu đã thất bại trong lần ra mắt trình làng tại quê hương. Nỗi đau đớn và ê chề khi bị hắt hủi chối từ tại chính quê hương xứ sở của mình. Quê hương không còn là “chùm khế ngọt” nữa mà đã trở nên chua lòe đắng ngắt! Tuy nhiên, xét theo phương diện đức tin, đó lại là dịp để mọi tâm tư được lộ ra (x. Lc 2,34-35), để lòng tin được thanh luyện và để sứ vụ được chín mùi.

Sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu không như dân làng tưởng nghĩ. Ngài không làm quan để cho cả họ được nhờ! Ngài đến để phục vụ, để hiến thân chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Ngài không đến để làm cách mạng chính trị, xã hội, tìm kiếm vinh hoa lợi lộc trần thế, quyền lực kinh tế hay quyền bính thế gian. Ngài đến để mang ơn cứu độ trọn vẹn và vĩnh viễn cho mọi người qua mọi thời đại. Sự chối từ của người đồng hương chỉ là một cơ hội để ý định và chương trình cứu độ của Thiên Chúa được sáng rõ hơn.

Bà góa, người cùi

Chúa Giêsu đưa ra hai thí dụ minh họa từ Kinh Thánh Cựu Ước: bà góa thành Sarepta và người cùi xứ Syria. Hai người này đều là người ngoại, người nghèo nàn yếu thế (bà góa) và người thấp kém tội lỗi (phong cùi). Dưới con mắt người Do Thái, họ là những người không có ký lô nào, vì là dân ngoại, góa bụa, túng nghèo, bệnh tật, đáng khinh, đáng bị xa lánh… Nhưng dưới ánh nhìn của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, họ đáng khen, đáng mến, đáng quý, vì họ có lòng tin vững vàng.

Qua việc đưa ra hai nhân vật này, Chúa Giêsu đã đánh đổ lối suy nghĩ kiêu ngạo, tự tôn, phân biệt đối xử và óc loại trừ của người Do Thái. Nếu họ không chịu hoán cải, khiêm tốn mở lòng ra với Chúa, thì họ sẽ không được thương xót và chúc phúc bằng người ngoại. Điều quan trọng đối với Chúa là lòng tin và sự sám hối, chứ không phải là gốc gác, địa vị. Lời giảng mở đầu của Ngài là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

***

Như vậy, cuộc trở về quê hương của Chúa Giêsu thật nhiều bất ngờ. Từ chỗ Ngài được hồ hởi tiếp đón, hết lời ca tụng, tới chỗ bị hắt hủi chối từ, tìm cách loại bỏ! Diễn biến quá nhanh và quá nguy hiểm ấy nhắc nhớ chúng ta cần bén rễ sâu trong đức tin với Chúa Giêsu để có thể đứng vững trước những làn sóng vô thần đang tấn công vào đức tin non nớt của chúng ta.

Bên Đất Thánh, có nhà thờ “Đức Bà run rẩy”, tại nơi mà theo tương truyền thống thân nhân đã muốn xô Chúa Giêsu xuống vực. Đối diện với muôn vàn thử thách trong đời sống đức tin, chúng ta luôn có Đức Mẹ đồng hành. Mẹ là lẽ cậy trông cho chúng ta trên đường hy vọng. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục “run rẩy” mỗi lần đức tin của chúng ta bị tấn công, mỗi lần sự sống đời đời của chúng ta bị đe dọa. Chắc chắn, Mẹ sẽ luôn chuyển cầu cách đắc lực cho chúng ta.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập168
  • Máy chủ tìm kiếm92
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay59,745
  • Tháng hiện tại642,016
  • Tổng lượt truy cập82,410,710
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây