Nhận ra con người thật trước Thiên Chúa uy linh

Thứ bảy - 08/02/2025 03:45  179

Chúa Nhật 05 TNC
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,3-8.11; Lc 5,1-11


9340bceaa877a24883aadca1846d8808Người ta thường nói: tốt khoe xấu che. Cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì tốt thì khoe ra cho người khác thấy, còn cái gì xấu xa, thì cố gắng giấu giếm che đậy lại. Vậy mà trong cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay, ngôn sứ Isaia, Phaolô và Phêrô lại làm ngược lại: xấu khoe tốt che.

Ngôn sứ Isaia khi được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa uy linh đã phải thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” (Is 6,5). Còn Phaolo thì tự nhận mình là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa (x.1Cr 15,9). Còn thánh Phêrô, khi chứng kiến mẻ cá lạ lùng cũng đã sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8).

Chắc hẳn cả Isaia, Phaolo và Phêrô đều không có ý khoe khoang cái xấu xa tội lỗi của mình, và cũng chẳng có gì là khiêm nhường khi che đi những cái tốt, cái tích cực. Song vì đối diện với sự thánh thiêng của Thiên Chúa, Đấng mà các thần Xêraphim tung hô ba lần Thánh, cho nên các ông đã nhận ra con người thật của mình trước sự cao cả uy linh của Thiên Chúa và nhất là trước tình thương bao la của Người dành cho các ông là những người tội lỗi, ô uế và bất xứng. Các ngài đều có được một cảm thức về sự thánh thiêng của Thiên Chúa.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: Cảm thức về sự thánh thiêng thuộc nhân đức thờ phượng. Những tâm tình kính sợ và cảm thức về sự linh thánh phải là tâm tình mà mỗi người Kitô hữu chúng ta cần phải có, và sẽ tăng lên mãnh liệt, nếu chúng ta thấy trước Thiên Chúa uy linh. Đó là những tâm tình mà chúng ta phải có, nếu chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người. Chúng ta sẽ có những tâm tình ấy, tùy mức độ chúng ta tin vào sự hiện diện của Người. Không có những tâm tình ấy, tức là không nhận, không tin Thiên Chúa hiện diện.

Không ai trong chúng ta là thánh. Nhưng tất cả đều được Chúa mời gọi hãy nên thánh. Chẳng ai trong chúng ta dám tự hào mình là người không bao giờ sai lỗi và cũng chẳng bao giờ vấp phạm. Thánh Gioan đã nhắc nhở chúng ta: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính (1Ga 8-9). Đó là điều đã ứng nghiệm nơi cuộc đời của Isaia, của Phaolô và của Phêrô.

Được tha thứ cũng là lúc được kêu gọi. Kêu gọi để làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Gặp gỡ Thiên Chúa đem lại sự biến đổi. Từ tội nhân thành thánh nhân, từ kiếp nô lệ đến tự do của con cái Thiên Chúa, từ kẻ đáng phải chết thành người đồng thừa kế với Đức Giêsu trên cõi trời. Tất cả đều do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng để nhận được tình thương ấy, con người cần phải biết khiêm nhường nhìn nhận sự giới hạn và yếu đuối của mình, đồng thời biết một lòng kính sợ và cậy trông nơi một mình Thiên Chúa.

Truyện: Antony de Mello sinh ra và lớn lên ở Bombay, nước Ấn độ. Ngày nọ ở trường trung học về, Antony hỏi cha cho anh đi tu làm linh mục được không? Cha anh nói: Không được, con là con trai một, cha muốn con duy trì dòng họ. Cậu âm thầm cầu nguyện xin ơn Chúa giúp.

Sau 14 năm không có thêm con. Bỗng mẹ anh có thai. Khi bà được đưa đến bệnh viện để sinh. Antony chạy bộ theo. Đến nơi, anh hỏi cha: "Trai hay gái vậy cha?" Cha anh trả lời: "Con có em trai". Antony nói: "Tuyệt vời! Giờ đây con có thể trở thành Linh mục của Chúa". Sau này, với ơn Chúa đỡ nâng, Antony de Mello trở thành một Linh mục của Ấn độ, thực hiện chương trình truyền hình vệ tinh được phát sống tới 76 trường đại học ở Mỹ và Canada, với trên 3000 sinh viên trong cuộc đối thoại trực tuyến.

Ơn Chúa lúc nào cũng như mưa sa - nước mát trên cuộc đời chúng ta. Nếu biết cộng tác với ơn Chúa ban thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi. Dù con người tội lỗi, ô uế, hèn mọn, Chúa không khinh chê hay ghét bỏ, trái lại Người lại mời gọi họ và cho họ được tham dự vào công cuộc cứu thế của mình. Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta, Chúa đã nói với thánh Phêrô năm xưa, giờ này Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có thực sự tin vào Chúa là Đấng có thể làm được mọi sự mà với sức con người là không thể làm được không? Dù là thân phận hèn yếu tội lỗi, chẳng làm gì được cho nên, nhưng với lòng tín thác vào Chúa và ơn trợ lực của Ngài, chúng ta có thể làm được mọi sự, làm được những điều mà chúng ta chẳng dám bao giờ mơ tới.

Hãy cộng tác với ơn Chúa. Hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài. Có Ngài chỉ đường dẫn lối, chúng ta sẽ không sợ lạc hướng. Có Ngài bảo trợ chắc chắn chúng ta sẽ thành công và cập bến thiên đàng bình an. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập258
  • Máy chủ tìm kiếm199
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay38,811
  • Tháng hiện tại773,221
  • Tổng lượt truy cập84,127,232
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây