DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH 02/02
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong Đền Thánh. Chúng ta khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng ta cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan.
(1) Dâng Chúa trong Đền Thánh, (2) Chúa Kitô gặp gỡ dân thánh nơi con người cụ già Simêon, (3) Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môsê, (4) Lễ Nến, đó là những tên gọi khác nhau để chỉ ngày lễ hôm nay, bốn mươi ngày sau Lễ Giáng Sinh, kết thúc những ngày lễ trọng mừng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nơi Ngôi Lời mặc xác phàm.
Trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan, bằng cách luôn dành ưu tiên số 1 cho Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Mọi con đầu lòng trong số con cái Ítraen, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Đức Chúa... Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Người là Đấng Đức Trinh Nữ đã cưu mang và sinh hạ, rồi thờ lạy sau khi đã hạ sinh. Người là Đấng ông Simêon đã bồng ẵm trên tay và chúc tụng Thiên Chúa.
Trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan, bằng cách mở lòng ra đón nhận ánh sáng cứu độ của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Xốprôniô nói: Chúng ta hãy đón nhận ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu… Vinh quang Đức Chúa tiến vào Đền Thờ qua cổng quay về phía đông, và Đền Thờ tràn ngập vinh quang Đức Chúa. Cha mẹ hài nhi Giêsu đem con vào Đền Thờ.
Trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan, bằng cách quy hướng về Đức Kitô, là ánh sáng trần gian, là Vị Thượng Tế tự nguyện làm của lễ đền tội thay cho ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Malakhi nói: Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23, vịnh gia kêu gọi: Chính Chúa Tể càn khôn là Đức Vua vinh hiển. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thư Hípri nói: Đức Giêsu đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, trở thành Vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Chúa. Trong bài Tin Mừng, cụ già Simêon nói: Chính mắt con được thấy ơn cứu độ. Ơn cứu độ mà cụ già Simêon nhìn thấy, chính là Đấng Cứu Độ, là ánh sáng, là vinh quang, là Vị Thượng Tế, đã tự nguyện trở nên giống phàm nhân để dâng của lễ đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Ánh sáng đã tràn ngập vào nơi tối tăm; Ơn cứu độ đã phá tan gông cùm, giải thoát những ai đang ngồi trong bóng tối sự chết. Nhờ Đức Kitô, chúng ta được thấy ơn cứu độ, mà Thiên Chúa đã dọn sẵn trước mặt muôn dân. Đó là vinh quang của Ítraen mới, là chính chúng ta. Chúng ta được giải thoát khỏi bóng đêm tội lỗi xưa, cũng như cụ Simêon, khi nhìn thấy Đức Kitô, thì được thoát khỏi vòng tục lụy. Chúng ta đã được trở thành Dân Thiên Chúa khi, nhờ đức tin, chúng ta ẵm lấy Đức Kitô, ơn cứu độ của chúng ta. Chính mắt chúng ta được thấy một vì Thiên Chúa đã trở thành phàm nhân, đã ẵm lấy Thiên Chúa bằng đôi tay tâm hồn, và chúng ta được gọi là Ítraen mới. Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Ước gì tâm hồn chúng ta cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Ước gì được như thế!