CHÚA NHẬT TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên, Năm C này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa.
Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có tình yêu và lòng thương xót Chúa là còn mãi, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Giảng Viên cho thấy: Cuộc đời phải chăng là một cuộc tái diễn không bao giờ dứt? Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ. Đó là quả quyết nền tảng của sách Giảng Viên. Mọi sự cứ bắt đầu lại không ngừng, như đã vậy từ xa xưa. Chỉ có một điều duy nhất đáng kể, không giới hạn: đó là trong lịch sử thế giới cũng như nơi mỗi người chúng ta, kế hoạch của Thiên Chúa cứ không ngừng tiến triển. Sau khi nhìn thấy mọi công việc thực hiện dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra: tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát. Lọt lòng mẹ, trần truồng làm sao, thì cũng sẽ ra đi như vậy. Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.
Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa: tuân giữ giới luật yêu thương, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Mácximô Tuyên Giáo nói: Không có đức mến, tất cả chỉ là phù vân… Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ai yêu thương anh em mình, thì ở lại trong ánh sáng. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Đức Kitô, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.
Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa: đồng hình đồng dạng với Đấng là tình yêu và thương xót, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Samuen Quyển 1 tường thuật lại: ông Đavít nói: Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia cho thấy: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Điều răn mới là giới luật yêu thương, chúng ta phải nhân từ như Cha là Đấng nhân từ. Thật vậy, đức mến là thái độ tốt đẹp của tâm hồn. Ai yêu mến Thiên Chúa, mà lại không ngừng đem tất cả lòng khát khao và yêu mến mà hướng về Thiên Chúa. Ai không yêu thươngngười thân cận, là không tuân giữ điều răn của Chúa, mà ai không tuân giữ điều răn của Chúa, thì cũng không thể yêu mến Chúa. Đức mến được biểu hiện không chỉ bằng việc rộng rãi ban phát tiền bạc, mà còn, rõ nét hơn bội phần, bằng việc rao giảng lời Chúa và giúp đỡ tha nhân về phần xác. Ai thật lòng từ bỏ những lo toan trần tục để phục vụ người thân cận với một đức ái không giả dối, thì sớm được giải thoát khỏi mọi đam mê và nết xấu, để thông phần vào tình yêu thương và sự thông hiểu của Thiên Chúa. Ai có tình yêu Thiên Chúa trong lòng mình, thì không thấy mệt mỏi cực nhọc khi đi theo Chúa: Người ấy chịu đựng mọi khó nhọc, mọi sự phỉ báng và lăng mạ với một tâm hồn mạnh mẽ, chẳng hề nghĩ cách làm hại ai. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng: mọi sự sẽ qua đi, chỉ có tình yêu Chúa là còn mãi, ước gì chúng ta như vua Đavít, nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ. Ước gì mỗi người chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế!