Hoàn thành ơn gọi theo bậc sống

Thứ bảy - 08/02/2025 03:52  249
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
Lc 5,1-11

fisher 3 jpgKính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hồ nước lớn danh tiếng tại Galilê được gọi bằng ba tên: hồ Galilê, hồ Tibêria và hồ Ghennêxarét, hồ này dài 20,8km, rộng 12,8km. Hồ ở vào một chỗ trũng của mặt đất, nơi sâu nhất là 225m dưới mặt nước biển. Vì thế, nó có khí hậu giống như khí hậu nhiệt đới. Ngày nay, cư dân không đông lắm, nhưng vào thời Chúa Giêsu, có chín thị trấn ở chung quanh bờ hồ, không thị trấn nào dưới 15.000 dân. Ghennêxarét thực ra là tên của một cánh đồng xinh đẹp nằm phía Tây bờ hồ, đó là vùng đất phì nhiêu. Tại đây, chúng ta đối diện với một khúc quanh trong sứ vụ Chúa Giêsu. Lần trước, Chúa giảng trong hội đường, bây giờ Người ở tại bờ hồ, như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe.

Một điểm rất đáng chú ý được Tin Mừng nói tới đó là khi Chúa Giêsu nói với ông Simôn hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simôn đã đáp lại: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Cũng một cám dỗ ấy thường làm chúng ta nản chí, đó là đêm tối trong những tình trạng đầy mặc cảm, người ta chỉ thấy mình làm quá sức; một công việc đã gắng hết sức mà hình như không có được kết quả nào, và người ta đâm ra buồn bực vì những cố gắng bền tâm của mình xem ra vô hiệu. Lúc đó muốn bỏ tất cả: có lẽ có những lúc nào đó người ta mơ đến một mẻ lưới kỳ lạ! Lúc đó hãy biết nghe lời Chúa mời gọi ta ra khơi: Hãy tiếp tục! Bắt đầu lại! Và nếu cuối cùng được thành công, thì hãy biết khiêm nhường nhận rằng những cố gắng của ta đã nỗ lực không đáng được thành công ấy, nó vượt quá những cố gắng của ta. Hãy thú nhận như Simôn - Phêrô rằng chúng ta là những người tội lỗi và những thành công thu đạt được là do Chúa quảng đại ban phát cho ta mà thôi.

Quả thật, vâng lời Đức Giêsu cho thấy ông Phêrô có một đức tin mạnh mẽ. Dù sao, ông và các bạn ông đã vất vả suốt đêm. Bằng kinh nghiệm, ông thừa biết tập tính của cá. Ông biết thời gian đánh bắt cá tốt nhất là ban đêm, còn khi mặt trời mọc, nắng chiếu xuống nước sẽ rất khó bắt được cá. Đề nghị của Đức Giêsu có vẻ không đáng tin, nhưng ông Phêrô đã chứng tỏ lòng quý mến và sự kính trọng dành cho Đức Kitô bằng việc vâng lời Người, bỏ lại sau lưng mọi kinh nghiệm và tình hình lúc đó (đã giặt lưới xong). Phép lạ xảy ra ngay khi các ngư phủ thả lưới đã chứng minh lời của Đức Giêsu và niềm tin của các ông. Có vẻ như việc yêu cầu ai đó làm một việc không đâu, dường như là cách Thiên Chúa thường dùng để mời gọi con người. Vâng nghe Đức Kitô hẳn sẽ mang lại những hiệu quả tức thì và đáng kinh ngạc. Hàng đàn cá chui vào trong lưới khiến lưới hầu như rách. Chắn chắn đây là một phép lạ, qua đó, chứng tỏ quyền năng của Đức Kitô vượt trên tự nhiên. Ngay cả những sinh vật biển khơi cũng tuân lệnh Người.

Cũng theo trình thuật Lời Chúa hôm nay, thánh Luca đã khéo léo nối ba vấn đề quan trọng là: rao giảng, làm phép lạ và kêu gọi người làm môn đệ. Đức Giêsu kêu gọi, con người đã vâng nghe. Cách kêu gọi thật bất ngờ và cách đáp lại cũng chóng vánh. Vâng nghe tức là chấp nhận cuộc sống môn đệ, dù cam go. Chài lưới bắt cá là một việc vất vả, thì rao giảng lôi kéo con người ra khỏi những thế lực xấu xa cũng vất vả không kém, thậm chí còn vất vả hơn nhiều. Hơn nữa, Thiên Chúa đòi loài người phải tham gia công trình cứu độ. Công trình này phải là công trình tập thể mà người lãnh đạo lúc bấy giờ là thánh Phêrô. Đứng trước Đức Giêsu, thánh Phêrô thấy mình bất xứng. Đối lại, Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải dấn thân và, khi cần, phải hy sinh nghề nghiệp, gia đình, địa vị, cả ấm no và mạng sống. Và chúng ta hãy nhớ rằng: không có Người, chúng ta thất bại, nhưng có Người, chúng ta thành công: dù lưới gần rách, dù thuyền muốn chìm.

Quả thế, chính Thiên Chúa ban ơn gọi cho loài người chúng ta. Mọi người phải bỏ mọi sự mà đáp trả quảng đại. Như thế là thực hiện một bước điên rồ, nhưng chính bước điên rồ này làm nên con người. Simôn đã thực hiện sự từ bỏ này khi thả lưới trái với kinh nghiệm thông thường, rồi sau đó, khi bỏ mọi sự mà bước theo Đức Giêsu. Nhờ dám “đánh liều cuộc đời”, Simôn trở thành người mà Thiên Chúa nhắm khi cho ông xuất hiện trong cuộc đời. Trong gia đình Kitô hữu, giáo dục con cái biết sống quảng đại là cách thức tốt nhất để chuẩn bị cho con cái sống quảng đại, để nhờ đó, chúng thực hiện được chương trình của Thiên Chúa.

Nhưng chúng ta cũng luôn ý thức rằng mục đích của đời sống Kitô hữu là trở thành những vị thánh. Để trở nên thánh thiện trong đời sống và xây dựng Nước Chúa ở trần gian, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống theo từng bậc sống riêng biệt hay theo đặc sủng riêng của mình như: bậc sống linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mỗi bậc sống là một cách thế hay là một con đường để dẫn tới sự thánh thiện trong đời sống. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi sống theo bậc sống riêng biệt của mình. Thế nên, không ai có thể nói rằng tôi không có ơn gọi. Chúng ta hãy sống thật tốt lành và thánh thiện trong ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân của chúng ta. Vì được kêu gọi, nên mỗi người có một sứ vụ. Đó là sứ vụ xây dựng Nước Chúa ở trần gian, là loan báo Tin Mừng cho mọi người, ngõ hầu chúng ta giúp tha nhân nhận biết chân lý và được cứu độ. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập261
  • Máy chủ tìm kiếm203
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay38,746
  • Tháng hiện tại773,156
  • Tổng lượt truy cập84,127,167
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây