Gx Nam Phương giỗ 10 năm Đức Cha Cố Giuse

Thứ năm - 17/08/2023 10:56  1233
Cách đây 10 năm, vào rạng sáng Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm  2013, sau một cơn nhồi máu cơ tim, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm đã an nghỉ trong Chúa. Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại giáo xứ Nam Phương, mọi thành phần dân Chúa quy tụ về đây để tưởng nhớ và hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, vị mục tử kính yêu đã sống và chia sẻ vui buồn với nhịp sống của giáo phận qua nhiều năm tháng.
 
z4611063549127 6293127d2f4f85313e56cbb5ac17fcc4

Vào lúc 9h15, đoàn lễ nghi đón quý Cha từ trong nhà mục vụ giáo xứ Nam Phương tiến ra nhà thờ thắp hương kính nhớ và hiệp dâng Thánh Lễ giỗ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.
 
z4611063598495 ecfcd5293ff9699ad5fd5a66b67ef349

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9h30. Hiện diện trong Thánh lễ có Cha quản lý Tòa giám mục, quý cha xứ cựu, quý Cha linh tông, quý Cha, quy tu sĩ nam nữ, gia đình linh tông, huyết tộc cùng cộng đoàn giáo xứ Nam Phương. Tất cả cùng hiệp ý chung lòng cầu nguyện cho Đức Cha cố.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha chủ tế Giuse Trần Hưng Đạo gợi lại những kỷ niệm sâu sắc của Đức Cha Cố với giáo phận, và những ân tình Đức Cha Cố đã dành cho giáo xứ quê hương Nam Phương. Ngài mời gọi mọi người sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Đức Cha Cố với lòng biết ơn.

Trong bài giảng, Cha Giuse Hoàng Minh Tới chia sẻ: “Sống kể ngày, chết kể năm. Từ ngày Đức Cha Cố về với Chúa, 10 năm qua, mọi con dân trong giáo phận vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho ngài, nhưng đúng hơn, Đức Cha vẫn luôn cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và biết ơn Đức Cha Cố Giuse. Hiệp với hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá được hiện tại hóa trong thánh lễ, chúng ta dâng hy tế cuộc đời của Đức Cha qua những hy sinh, vất vả của ngài để cầu nguyện cho ngài hưởng nhan Thánh Chúa”. Thánh Lễ giỗ diễn ra trong sự thánh thiêng và sốt sắng.

 
z4611063656347 1652e99ecff0d5d4892a61236900aca5

Cuối Thánh Lễ, ông trùm phó đại diện cho cộng đoàn giáo xứ bày tỏ niềm tri ân tưởng nhớ Đức Cha Cố Giuse, cám ơn quý Cha cùng cộng đoàn đã hiện diện cầu nguyện cho Đức Cha Cố trong thánh lễ giỗ hôm nay.

Nhớ lại hành trình vị chủ chăn của giáo phận: 12 năm vâng lời bề trên coi sóc giáo phận, 75 năm mùa xuân trên dương thế là chừng ấy năm, Đức cha đã thi hành Thánh ý Thiên Chúa trong sứ vụ cao cả người mục tử cách trọn vẹn và hoàn toàn vâng phục ý Chúa. Mười năm Đức Cha đã ra đi, nhưng trong lòng mỗi người con giáo phận Bùi, Đức Cha vẫn còn sống mãi.

 
z4611063543562 188ee4e08530fe7a05902b3f916b292e

Mảnh đất giáo phận Bùi Chu thân yêu đã ghi đậm dấu chân những nơi Đức cha đến, những nơi đức cha đi, những nơi đức cha ở. Giáo dân Bùi Chu sẽ nhớ mãi những lời Đức Cha giáo huấn, sẽ ghi khắc công ơn và tình yêu thương, Đức Cha đã dành cho gia đình giáo phận.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót thương thanh tẩy và đón nhận Đức Cha Cố Giuse vào quê hương vĩnh phúc, nơi Đấng Phục Sinh đang đón chờ.

Tác giả: Hoang Dominic

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập247
  • Máy chủ tìm kiếm55
  • Khách viếng thăm192
  • Hôm nay59,402
  • Tháng hiện tại398,650
  • Tổng lượt truy cập71,764,996
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây