Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Vọng, Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Này dân Chúa đem tất cả niềm tin mà đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế,
Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, Chúa Nhật màu hồng hay Chúa Nhật của niềm vui. Giáo Hội muốn chúng ta mặc lấy tâm tình của dân Chúa xưa chờ đón Chúa đến
Khi Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời, điều kiện căn bản và duy nhất để đón nhận là sám hối “sám hối vì nước trời đã gần đến”. Chữ sám hối trong Kinh Thánh có nghĩa rất sâu và trọn vẹn.
Chúa Nhật III Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật màu hồng” vì diễn tả niềm vui chớm nở. Vui vì đã đi được nửa chặng đường Mùa Vọng: niềm hy vọng đã bắt đầu ửng hồng, chín đỏ; niềm vui Giáng sinh đã gần...
Sáng thứ Ba, ngày 09/12/2025, cộng đoàn Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Giáo Phòng hân hoan cử hành lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của giáo họ.
Phụng vụ lời Chúa trong ngày thứ Bảy tuần II Mùa Vọng giới thiệu cho chúng ta hai khuân mặt ngôn sứ nổi bật: Êlia, vị ngôn sứ sống dưới thời vua Akhap khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giêsu và...
“Thiên thần Niềm Tin bước vào lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi - Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao như thế được?
Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh nhóm trẻ chơi ngoài phố chợ để nói lên thái độ “ngôn hành bất nhất” và “tin hành bất nhất”.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa làm cho Dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức, mà đợi chờ Con Một Chúa quang lâm.
Sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng – ngày 07.12.2025, trong cái lạnh đầu đông se sắt, tôi lại trở về giáo xứ Quỹ Ngoại, giáo hạt Liễu Đề, mảnh đất đã cùng giáo phận Bùi Chu đi qua 105 năm giữ đạo,
Trong đoản thơ “Những Chiếc Bóng Đổ” - “Shadows” - tác giả chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi bạn chạy và ‘những chiếc bóng đổ’ chạy;khi bạn hạnh phúc, ‘những chiếc bóng đổ’ reo;