Ban Caritas Giáo hạt Đại Đồng đã tổ chức kính Thánh Têrêsa Calcutta - bổn mạng lúc 09g30, Chúa nhật XXII Thường niên, ngày 30 tháng 8 năm 2026, tại Thánh đường Giáo xứ Ấp Lũ.

Ban Caritas Giáo hạt Đại Đồng được thành lập năm 2013, cùng với Caritas Giáo phận Bùi Chu tái lập. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh, Chánh xứ Định Hải, Caritas Giáo hạt và các giáo xứ đang phát triển rất tốt đẹp. Thánh lễ mừng bổn mạng hôm nay cũng được cha lo liệu, sắp xếp chu đáo, với sự cộng tác và cho phép của cha xứ Ấp Lũ Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến, Caritas Giáo hạt và các giáo xứ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 8 giờ 30, quý thành viên Caritas Giáo hạt, quý chức và quý cộng đoàn cùng nhau chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp đến, quý đoàn hội và đoàn lễ nghi kiệu tượng Thánh Têrêsa Calcutta từ Trung tâm Mục vụ tiến vào Thánh đường để dâng Thánh lễ.

Thánh lễ do cha Quản hạt, Chánh xứ Đại Đồng chủ tế, cha Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến, Giám đốc Caritas Bùi Chu và quý cha trong Giáo hạt Đại Đồng đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, Ban Caritas Giáo phận, Giáo hạt, quý ân thân nhân và cộng đoàn sốt sắng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ sự trưng dẫn câu Kinh Thánh: “Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy”, vì nếu không từ bỏ mình, không vác thập giá thì chẳng hiểu được ý muốn cao siêu của Thiên Chúa, chẳng hiểu được tình yêu thương Chúa dành cho con người. Cha cũng nói lên gương Thánh nữ Têrêsa Calcutta: Ngài luôn tìm hiểu ý muốn của Chúa, làm theo ý Chúa, từ bỏ chính mình, coi người nghèo là hiện thân của Chúa, hy sinh phục vụ hết mình. Vì thế, Mẹ Thánh được nhiều người tôn vinh là vị thánh của người nghèo. Với ý nguyện của Thánh lễ, cha xin mọi người cùng cầu nguyện cho quý đấng bậc, ân thân nhân và các thành viên Caritas Giáo hạt, cho những người đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa, những người còn sống biết noi gương Thánh bổn mạng, quên mình phục vụ tha nhân vì tình yêu Đức Kitô.

Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Văn Đình, chánh xứ Giáo Phòng, mở đầu bằng lời Chúa trong sách Isaia 55:8-10: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi. Ta là Đức Chúa, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Ta cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu, và đường lối của Ta cao hơn đường lối của các ngươi.” Lời Kinh Thánh trên dẫn vào bối cảnh bài Tin Mừng thánh Matthêu (Mt 16:21-27) Chúa nhật XXII Thường niên năm A khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Người sẽ lên Giêrusalem và chịu khổ hình, thánh Phêrô đã xin cho Người không phải chịu đau khổ. Chúa Giêsu đã khiển trách Phêrô vì không hiểu được ý định và công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Tư tưởng của thánh Phêrô có thể cũng là tư tưởng của nhiều người ngày nay. Nhiều người muốn đi theo Chúa, nhưng không muốn có đau khổ, không có thập giá, muốn “việc nhẹ, lương cao”. Vì vậy, cha liên tưởng đến Mẹ Thánh Têrêsa, bổn mạng Caritas Giáo hạt Đại Đồng. Mẹ thánh có lòng yêu mến Chúa cách đặc biệt, cầu nguyện nhiều giờ hằng ngày để biết được tư tưởng của Chúa và đem ra thực hành qua việc từ bỏ chính mình, phục vụ tha nhân với tinh thần quảng đại, hy sinh, hầu lan tỏa tình thương của Chúa cho mọi người. Cha cũng kêu mời các thành viên Caritas Giáo hạt noi gương Thánh bổn mạng: luôn yêu mến Chúa hết lòng, lắng nghe Lời Chúa, từ bỏ những gì nguy hại, không cần thiết, phục vụ tha nhân theo linh đạo Caritas để tôn vinh tình thương Chúa dành cho loài người.


Tiếp đến là phần tiếp nhận các thành viên Caritas. Qua lời giới thiệu của cha đặc trách Giáo hạt Đại Đồng, cha Gioan Baotixita, Giám đốc Caritas Bùi Chu, cử hành nghi thức tiếp nhận 156 thành viên mới từ các giáo xứ trong Giáo hạt vào Caritas Việt Nam.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể, mọi người cùng hiệp ý tham dự, tôn vinh Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể và đón nhận Ngài ngự vào trong tâm hồn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Caritas Giáo hạt dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Thánh bổn mạng, cảm ơn quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, ân thân nhân và cộng đoàn. Đồng thời, một vị đại diện Caritas dâng lên quý cha những lẵng hoa thay cho lời biết ơn.


Xin Thánh Têrêsa Calcutta bổn mạng, cầu bầu cùng Chúa ban cho Caritas Giáo hạt Đại Đồng ngày một thăng tiến trong tình hiệp nhất, yêu thương, thu hái được nhiều kết quả trong cầu nguyện và phục vụ tha nhân.
Tác giả: Truyền thông hạt Đại Đồng