Giáo xứ Tích Tín: Món quà yêu Giáng sinh

Thứ năm - 29/12/2022 03:13  883
Hòa chung trong niềm hân hoan với toàn thể Giáo Hội tưng bừng đón chào Đấng Emmanuel - Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người, vào 8g00 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022, được sự hướng dẫn của Cha chánh xứ Tích Tín Giuse Hoàng Quốc Vương, Ban Caritas của giáo xứ với sự cộng tác của anh chị em Hội Legio, các Giáo Lý viên cùng các em thiếu nhi đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà giáng sinh yêu thương, đặc biệt là đem lửa Tình Yêu của Chúa Hài Đồng đến với những người già neo đơn, những người đau yếu bệnh tật, gặp những hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ.

 Mẹ Têrêsa đã nói rằng: “Những việc làm tốt là những mắt xích tạo thành một chuỗi yêu thương.” Thật là ý nghĩa khi “món quà yêu thương” được trao tặng đúng dịp kỉ niệm ngày Con Chúa hạ sinh. Để có niềm vui chia sẻ ấy, ngay từ đầu Mùa Vọng, Cha xứ đã kêu gọi, khích lệ cộng đoàn cùng chung tay ủng hộ chương trình “món quà yêu thương” trong dịp Giáng sinh năm nay. “Người nhỏ làm việc nhỏ”, với tuổi thiếu nhi, hưởng ứng lời kêu gọi của Cha xứ, các em thiếu nhi đã bớt một phần ăn sáng hay đi chơi của mình, để ủng hộ chương trình này. Mục đích của chương trình nhằm chỉ dạy cho các em thiếu nhi biết sống sẻ chia, yêu thương và tỏa lan tình yêu đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, đồng thời hướng dẫn thế hệ tương lai biết tìm hạnh phúc là cho và sống vì người khác.

Chương trình “Món quà yêu thương” được thực hiện ở 2 khu vực xã Trực Thái và xã Trực Đại - nơi có bà con giáo dân của Giáo xứ đang sinh sống. Tất cả gồm 118 suất quà đã được trao, trong đó có cả các gia đình, cá nhân là người tôn giáo bạn. Những món quà vật chất tuy nhỏ, nhưng chứa đựng một tình cảm, một tấm lòng to lớn của tất cả mọi người trong giáo xứ gửi trao những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế, sự hiện diện của “người cho” cũng là niềm động viên tinh thần rất lớn cho những những “người nhận”. Đó chính là sự HIỆP HÀNH, là đi ra khỏi vùng an toàn, đi đến vùng ngoại biên – nơi không còn ngăn trở của vùng miền, của tôn giáo.

Điều ấy chúng tôi đã được cảm nhận qua niềm vui, niềm hạnh phúc ánh lên từ ánh mắt, gương mặt rạng rỡ của các gia đình, cá nhân mà chúng tôi đã ghé qua. Sự gần gũi, tình yêu tỏa lan vì có Chúa Hài Đồng luôn ở cùng đã đem lại cho chương trình giáng sinh năm nay một ý nghĩa đặc biệt. Hy vọng rằng, mỗi người sẽ là một sứ giả để cùng nhau lan tỏa tình yêu thương, đem tình yêu Chúa Hài Nhi đến cho mọi người. Chương trình kết thúc lúc 11g00, mọi người sum họp tại gia đình để mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Cầu chúc mọi người một Mùa giáng sinh an lành - thánh đức và tràn đầy ân sủng của Chúa Hài Đồng.

Những hình ảnh:
img 4558
img 4579
img 4633
z3992118557515 bf69c0ae9f5b4c5ffa5205c196ea6b67
z3992118559383 552b45dda4c51a5fce9edb08c4f50a54

 

Tác giả: TT Tích Tín

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập275
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm233
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại664,421
  • Tổng lượt truy cập70,692,178
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây