Đức Maria, mẫu gương tuyệt vời cho giáo lý viên

Thứ hai - 02/01/2023 21:59  1039
Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả giáo lý viên noi theo. Cả cuộc đời của Mẹ đã sống trọn hảo hai tiếng “xin vâng”, xin vâng khi sứ thần đến truyền tin, xin vâng khi con của Mẹ là Chúa Giê-su chịu hiến tế tủi nhục trên Thập giá. Hai tiếng xin vâng nghe đỗi giản dị, rất bình thường nhưng đã mở ra một biên sử hào hùng cho nhân loại. “Xin vâng” cũng chính là chủ đề mà giáo lý viên giáo hạt Tứ Trùng lựa chọn để tổ chức mừng quan thầy vào ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại giáo xứ An Bài, nhằm lễ kính trọng thể Mẹ Thiên Chúa.
 
z4008920802201 3bf71644e96921484f045cfb8cf89c62

“Xin vâng, nào ta cùng xin vâng, tuổi trẻ ta là hy vọng của Giáo hội”. Là một giáo lý viên, một “dancer Công giáo chính hiệu”, hẳn các bạn không còn lạ lẫm gì với vũ điệu quen thuộc này rồi đúng không ? Tôi cũng giống như các bạn vậy, chẳng những không thấy lạ lẫm gì mà còn thuộc lòng đến từng câu, từng chữ trong lời bài hát ấy. Người xưa dạy rằng: “Văn ôn võ luyện”, văn tốt thì cần phải ôn tập, võ giỏi cũng phải luyện tập không ngừng. Để chuẩn bị thật tốt cho ngày lễ mừng kính quan thầy giáo lý viên giáo hạt, các vũ điệu sôi động trong đó có bài hát: “Xin vâng như Mẹ” cũng được các bạn giáo lý viên giáo xứ chủ nhà ôn luyện rất chăm chỉ mỗi tối sau những giờ tập hát. Sự hy sinh không ngại khó khăn ấy cho thấy các bạn đã mang trên mình tinh thần của chủ đề ngày đại hội giáo giáo lý viên giáo hạt, bằng việc luôn xin vâng trong mọi công việc được trao phó.
 
z4008921844340 c3bcd2a6b4ceec326e8fc66316c8014f

Điều gì làm bạn thấy ấn tượng sau ngày mừng lễ quan thầy giáo lý viên?, hay nói cách khác: Ngày lễ quan thầy giáo lý viên giáo hạt vừa qua đã đọng lại dấu ấn gì trong bạn? Khi gợi lên câu hỏi như vậy, hẳn các bạn sẽ đưa ra vô vàn những câu trả lời khác nhau. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng ngày lễ mừng kính quan thầy giáo lý viên đã để lại trong ký ức của bạn rất nhiều kỷ niệm đẹp.
 
z4008922939183 e465206a649a9a7783db4a66d21a1d86

Ngày lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa – quan thầy giáo lý viên giáo hạt Tứ Trùng vừa qua sẽ là một điểm mốc khó phai trên những trang nhật ký của cuộc đời tôi. Từng dòng nhật ký ấy sẽ viết về các bạn, những người giáo lý viên nhiệt huyết, luôn vui tươi và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng hai tiếng “Xin vâng” đầy khiêm hạ. Bài thuyết trình của Cha Giuse Đinh Quang Thành, chánh xứ Ninh Mỹ đã để lại trong tôi nhiều thao thức. Nếu nói việc học là vô hạn, là không ngừng nghỉ, là “học nữa-học mãi” thì có bao giờ bạn tự vấn rằng mình học để làm gì chưa?
 
z4008924654469 840c748e53639ae28556b934b82088c6

Ngang qua từng câu trả lời của các bạn giáo lý viên trong giáo hạt, tôi cảm thấy rất tự hào về sứ mạng cao cả của mình. Có bạn nhanh nhảu trả lời ngắn gọn như sau: “Thưa Cha, chúng con học để biết ạ!”; một bạn nữ khác thuộc giáo xứ An Cư trả lời rằng: “Chúng con học để phục vụ Chúa!”. Thật tuyệt vời lắm đúng không các bạn? Bởi lẽ chung quy lại, các bạn đều đã nhận thức được rằng: Giáo lý viên không phải là những người chỉ có nhiệm vụ truyền tải kiến thức trên sách vở mà thôi, nhưng là người luôn mang trong mình khao khát học hỏi. Những kiến thức, những trải nghiệm từ thực tiễn bằng chính đời sống đức hạnh của các bạn sẽ là tấm gương và là bài học đắt giá nhất cho các em thiếu nhi noi theo.
 
z4008925893612 5c5487d0a274ec3e99a4a0ac93c6abd6

Đáp lại những câu trả lời của các bạn trẻ, Cha thuyết trình viên đã tóm gọn lại bằng một từ duy nhất “Sống”. Học để sống, học để sống làm người và cụ thể hơn là sống làm con Chúa. Nói như thế không phải những người không đi học sẽ không thể sống được. Hoàn toàn không phải. Học ở đây là học theo cách của Đức Trinh Nữ Maria với một đời sống hoàn toàn phó thác, xin vâng nơi người con chí ái của Mẹ. Mẹ Maria đã dành cả cuộc đời hoàn toàn cho Chúa, nơi nào có Chúa là nơi đó có bóng dáng của Mẹ.
 
z4008926826127 102cd190c74feaf8403945e2eb099524

Hình ảnh của Mẹ Maria hiệp dâng hy lễ cuối cùng với con của mình là Chúa Giêsu dưới chân thập giá một lần nữa được hiện thực hóa qua phụng vụ Thánh Lễ. Sau những giờ phút sinh hoạt và nghe thuyết trình tại khuôn viên giáo xứ, đoàn lễ nghi và các bạn giáo lý viên lần lượt trang nghiêm tiến vào nhà thờ. Đây chính là cao điểm của ngày quan thầy hôm nay vì chính trong Thánh lễ, các bạn mới thực sự đến gần với Chúa hơn, nói với Chúa nhiều hơn, cầu nguyện mật thiết với Chúa và nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình.
 
z4008928228760 bd8aa3780974d5a88cfce8f453d75cf3

Ngày 01 tháng 01 năm 2023 với chúng ta thực sự không còn là con số bình thường như những con số khác nữa, nhưng là những con số mang dấu ấn. Chúng ta đã có thời gian đến gần với nhau để gặp gỡ, để lắng nghe và để phân định trong sứ mạng của mình. Chúng ta đã có thời gian hâm nóng tình cảm với nhau và với Chúa. Chúng ta một lần nữa xác tín rằng: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, vì chỉ khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta mới có thể xin vâng như Mẹ Maria để làm tốt trách nhiệm mà Giáo hội trao phó.
 
z4008929006602 4175c6718473d8d0ad70f5de812990ff

Ngày lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa - Quan thầy giáo lý viên giáo hạt Tứ trùng khép lại nhưng hình bóng và nụ cười cùng điệu nhảy sôi động của các bạn sẽ mãi nằm trong trái tim của mình. Giáo lý viên giáo xứ An Bài xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong dịp mừng lễ quan thầy giáo lý năm sau nhé!

Tác giả: Vinh Nhan; Ảnh: BTT Giáo hạt Tứ Trùng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập255
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm227
  • Hôm nay44,275
  • Tháng hiện tại1,066,275
  • Tổng lượt truy cập71,094,032
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây