Vui mừng bán tất cả: Khám phá kho báu đích thực

Thứ ba - 29/07/2025 08:10  39

download 2Bài Tin Mừng hôm nay, với hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh về kho báu chôn giấu trong ruộng và viên ngọc quý giá, mời gọi chúng ta một lần nữa suy tư về những giá trị đích thực trong cuộc đời. Nó không chỉ là câu chuyện về những phát hiện bất ngờ, mà còn là lời mời gọi sâu sắc để chúng ta nhìn lại cách chúng ta định giá và theo đuổi hạnh phúc, để rồi khám phá ra niềm vui đích thực khi sẵn lòng “bán tất cả”.

Tất cả bắt đầu từ một sự tình cờ may mắn. Một người nông dân nghèo, phải làm thuê cho điền chủ, đang cày cấy trên cánh đồng quen thuộc của người khác thì tình cờ gặp được một kho báu chôn giấu. Anh không hề tìm kiếm, anh chỉ làm công việc thường ngày của mình. Tương tự, một người buôn ngọc, có lẽ đã đi khắp nơi, tìm kiếm những viên ngọc quý hiếm, nhưng cuối cùng lại tình cờ gặp được một viên ngọc tuyệt vời, một viên ngọc có giá trị lớn lao đến nỗi người bán, hay có lẽ cả thế giới, không hề biết. Cả hai câu chuyện đều khởi đầu bằng một sự “tình cờ”, một chữ mà trong nhãn quan đức tin, thường được thay thế bằng “ân sủng”, “món quà” hay “sự quan phòng của Thiên Chúa”.

Sau sự tình cờ may mắn ấy, phản ứng của cả hai người rất giống nhau: họ đều “ra đi, bán tất cả những gì mình có và mua” thứ mà họ vừa khám phá. Trong hành động này, chúng ta không thấy bất kỳ dấu vết nào của sự nuối tiếc, của sự ngần ngại giằng co hay tính toán thiệt hơn. Mọi việc diễn ra thật nhanh chóng, quyết đoán, và tràn ngập một niềm vui thanh thản. Ai cũng rõ họ hạnh phúc biết chừng nào khi chiếm được kho báu và viên ngọc ấy. Cuộc đời họ, chỉ trong một khoảnh khắc, đã chuyển sang một giai đoạn mới, một chương hoàn toàn khác, tràn đầy hy vọng và sự giàu có.

Thái độ của hai người này được coi là bình thường, thậm chí là hoàn toàn hợp lý trong mắt chúng ta. Ở địa vị của họ, có lẽ chúng ta cũng sẽ làm như thế. Bởi lẽ, kho báu chôn giấu và viên ngọc quý kia là những thứ vật chất thấy được, có giá trị hiển nhiên và hết sức hấp dẫn. Chúng hứa hẹn một sự giàu sang, một cuộc sống sung túc mà ai cũng thèm thuồng và khao khát. Vì thế, người ta dễ dàng chấp nhận bán đi tất cả những gì mình đang có, dù là ruộng đất hay tài sản tích góp, để mua được chúng. Sự trao đổi ấy được nhìn nhận là một món hời, một sự đầu tư quá đỗi khôn ngoan.

Thế nhưng, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Đức Giêsu muốn chúng ta áp dụng logic ấy vào những giá trị vô hình, siêu việt. Bị ảnh hưởng bởi não trạng hưởng thụ vật chất của thế gian, chúng ta thường coi kho báu duy nhất ở đời này là tiền bạc, quyền uy và khoái lạc. Chúng ta dễ dàng dấn thân, hy sinh mọi thứ để đạt được những mục tiêu ấy, bởi chúng ta nhìn thấy giá trị và sự hấp dẫn của chúng một cách rõ ràng.

Khi Đức Giêsu nói Nước Trời là kho báu bền vững, là viên ngọc quý đích thực, thì đối với nhiều người, thậm chí là với chính những người Kitô hữu, chúng ta lại thấy đó là cái gì đó mơ hồ, xa xôi, ít lôi cuốn, thậm chí có phần không có thật. Nước Trời không phải là thứ có thể cầm nắm, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không mang lại những cảm giác thỏa mãn tức thời như tiền bạc hay quyền lực. Chính vì thế, chúng ta thường ngần ngại khi phải từ bỏ, dè sẻn, nuối tiếc khi phải hy sinh cho Chúa. Chúng ta muốn có Nước Trời, muốn có ơn cứu độ, nhưng lại không sẵn lòng “bán tất cả” những gì mình đang có, những gì mình đang bám víu.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề cốt lõi chính là khả năng “thấy”, và khả năng ấy chỉ có thể có được nhờ lòng tin. Chúng ta tự hỏi bản thân: “Tôi có thực sự thấy Đức Giêsu là viên ngọc quý, và Nước Trời là kho báu không?” Câu hỏi này không dễ trả lời, bởi nó đòi hỏi một cái nhìn sâu sắc vượt lên trên những gì mắt thường có thể thấy, một sự nhận thức vượt ra ngoài những gì lý trí có thể nắm bắt. Chỉ những ai có thể thấy được những thực tại vô hình bằng con mắt đức tin, chỉ những ai ngây ngất trước giá trị vĩnh cửu của chúng, người ấy mới có thể hồn nhiên và vui tươi đánh đổi tất cả kho báu phù phiếm của đời này để lấy kho báu bất diệt trên trời, như Lời Chúa dạy: “Đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không đào ngạch khoét vách mà lấy đi” (Mt 6,20).

Làm sao để chúng ta có được cái nhìn ấy, có được khả năng “thấy” được giá trị vô giá của Nước Trời và Đức Giêsu Kitô? Đôi khi, điều này đến một cách bất ngờ, một sự “tình cờ” của ân sủng. Có khi, qua một biến cố lớn trong cuộc đời, một thử thách nghiệt ngã hay một niềm vui khôn tả, chúng ta chợt nhận ra sự phù phiếm của thế giới vật chất và khao khát một điều gì đó cao cả hơn. Có khi, qua một người bạn đạo đức, một cuốn sách thiêng liêng, một đoạn Lời Chúa chạm đến tâm hồn, hay một kỳ tĩnh tâm sâu sắc, chúng ta chợt gặp Đức Giêsu như viên ngọc ngời sáng, hấp dẫn, mời gọi chúng ta bay lên khỏi cái tôi tầm thường, khỏi những ích kỷ, những lo toan nhỏ bé của đời này.

Khi gặp được Đức Giêsu, khi nhận ra Ngài là viên ngọc quý nhất, là kho báu đích thực của cuộc đời, chúng ta có dám bán nỗi đam mê ích kỷ của mình để mua lấy tình bạn với Ngài không? Nỗi đam mê ích kỷ ở đây có thể là bất cứ thứ gì đang chiếm giữ trái tim chúng ta, ngăn cản chúng ta đến gần Chúa: sự tham lam, tính kiêu căng, sự lười biếng, thói quen xấu, sự lo lắng thái quá về vật chất, hay thậm chí là những mối quan hệ độc hại. Bán đi những thứ ấy không phải là một sự mất mát, mà là một sự giải thoát, để chúng ta có thể hoàn toàn tự do đón nhận tình yêu và sự sống mà Chúa ban tặng.

Nếu ta còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả, thì chỉ vì ta chưa thực sự “thấy”. Chúng ta vẫn còn bị che mắt bởi những giá trị phù phiếm của thế gian. Trái tim chúng ta vẫn còn nặng trĩu bởi những ràng buộc vật chất. Chúng ta vẫn còn so đo tính toán giữa lợi ích tạm thời và giá trị vĩnh cửu. Chính sự thiếu nhận thức về giá trị đích thực đã khiến chúng ta chần chừ, do dự. Niềm tin chưa đủ mạnh mẽ để chúng ta dám dứt khoát.

Nhưng có một nghịch lý đầy quyền năng của đức tin: “Nếu ta cứ can đảm bán đi, ắt ta sẽ thấy.” Điều này có nghĩa là đôi khi, chúng ta phải hành động trước, phải dám dứt bỏ những gì đang níu kéo mình, ngay cả khi chúng ta chưa thực sự cảm thấy hoàn toàn thuyết phục. Chính trong hành động dấn thân ấy, trong sự từ bỏ ấy, trong sự hy sinh ấy, mà mắt đức tin của chúng ta sẽ được mở ra. Khi chúng ta buông bỏ những gánh nặng, những ràng buộc, chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sự tự do, và rồi chúng ta sẽ thực sự “thấy” được giá trị vô cùng của kho báu mà chúng ta đã lựa chọn.

Niềm vui chỉ đến với người dám bán tất cả. Đây là một niềm vui không thể so sánh với bất kỳ niềm vui trần thế nào. Đó là niềm vui của sự giải thoát, của sự bình an nội tâm, của sự kết hiệp với Thiên Chúa. Niềm vui ấy không phải là kết quả của việc tích lũy, mà là kết quả của việc từ bỏ. Nó không đến từ việc sở hữu thêm nhiều thứ, mà đến từ việc sẵn lòng từ bỏ tất cả để đón nhận một giá trị cao cả hơn.

Trong hành trình đức tin của mình, chúng ta được mời gọi trở thành những người nông dân may mắn, những người buôn ngọc khôn ngoan. Hãy không ngừng tìm kiếm kho báu và viên ngọc quý giá là Đức Giêsu Kitô và Nước Trời. Và khi chúng ta tìm thấy, dù là qua một biến cố “tình cờ” hay qua một hành trình tìm kiếm có ý thức, hãy dám dứt khoát “bán tất cả” những gì đang ngăn cản chúng ta đến với Ngài. Hãy dám từ bỏ những thứ phù phiếm, những đam mê ích kỷ, những lo toan thái quá để chiếm hữu được kho báu vĩnh cửu. Bởi vì, chỉ khi dám bán tất cả, chúng ta mới thực sự thấy được, và chỉ khi thấy được, chúng ta mới thực sự cảm nghiệm được niềm vui trọn vẹn và bình an đích thực mà Chúa ban tặng.

Ước gì Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn chúng ta, để chúng ta luôn biết đặt những giá trị vĩnh cửu lên trên những giá trị tạm thời, để chúng ta dám can đảm sống niềm tin của mình, và để chúng ta luôn tràn ngập niềm vui khi được sở hữu Kho Báu Tối Cao, chính là Đức Giêsu Kitô. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay22,223
  • Tháng hiện tại891,560
  • Tổng lượt truy cập90,820,127
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây