Bán tất cả để mua

Thứ ba - 29/07/2025 08:06  30
THỨ TƯ TUẦN 17 TN NĂM LẺ
 
download 1 2Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 17, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin Chúa mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng ta, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng ta đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.
 
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, tất cả đều do bởi Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thánh Phaolô biện minh cho sứ vụ của mình. Thánh Phaolô quả quyết mạnh mẽ rằng: quyền hành của người là do Thiên Chúa ban… Chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt. Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt. Chúng tôi luôn cầm khiên mộc là đức tin, và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
 
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, chính Chúa quy tụ chúng ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô Giêrusalem nói: Hội Thánh hay cộng đồng Dân Thiên Chúa được triệu tập… Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa.
 
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, Đấng đáng chúng ta tôn thờtuân giữ thánh ý Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Dân thấy da mặt ông Môsê sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 98, vịnh gia cho thấy: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh. Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu,tất cả những gìThầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Đức Giêsu đã “bán hết tất cả” những gì mình có, để “mua” chúng ta là bạn hữu của Người, vậy, chúng ta cũng phải bán hết tất cảnhững gì mình có, để mua cho được ơn cứu độ, mà Người đã dành sẵn cho chúng ta. Tất cả chúng ta được quy tụ trong Hội Thánh của Đức Kitô, một cộng đồng những kẻ được triệu tập, được kêu gọi để nên một, như Chúa đã truyền cho ông Môsê: Hãy tập hợp dân lại cho Ta, để chúng nghe lời Ta và học cho biết kính sợ Ta. Xưa chúng ta chưa phải là một dân, nay, chúng ta đã là Dân của Thiên Chúa. Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Chúng ta đang sống trong xác phàm, nhưng, không chiến đấu theo tính xác thịt. Thật vậy, khí giới chúng ta dùng để chiến đấu, không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là, những khí giới nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn lũy. Chúng ta hãy cầm khiên mộc là đức tin, và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa, để chiến đấu, giành cho được Nước Trời, là ngọc quý, là kho tàng, mà bằng mọi giá, chúng ta phải bán hết, phải đánh đổi để có được, bởi vì, thành công lớn nhất của đời người là Nước Trời, là ơn cứu độ Chúa ban. Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Ước gì khi dùng những của cải chóng qua đời này, ta biết gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay22,223
  • Tháng hiện tại891,560
  • Tổng lượt truy cập90,820,127
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây