Hạt được gấp trăm
Thứ ba - 22/07/2025 09:42
24
THỨ TƯ TUẦN 16 TN NĂM LẺ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 16, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, để được biến đổi, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa. Không những chỉ giúp chúng ta hiểu Cựu Ước, Tin Mừng còn có sức biến đổi chúng ta.… Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, và hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giêsu.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, để được bình an và hoan lạc, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Gương Chúa Giêsu nói: Nước Thiên Chúa là bình an và hoan lạc trong Thánh Thần… Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con. Lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân.
Tin cậy mến, tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, để được ăn bánh bởi trời, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 77, vịnh gia cho thấy: Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời, đòi được ăn cho vừa sở thích. Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này, liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn ?
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Kitô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: Hạt được gấp trăm. Lời Chúa là bánh hằng sống, là lương thực trường tồn, ăn bánh Lời Chúa, tuân giữ Lời Chúa, chúng ta sẽ được sống đời đời.Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, và hiên ngang hãnh diện vì Đức Kitô Giêsu. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn. Nước Thiên Chúa là bình an và hoan lạc trong Thánh Thần, vì thế, chúng ta hãy dọn sẵn tâm hồn, đón Vị Lang Quân, để Người đến với chúng ta và đoái thương ngự trong lòng ta, vì Người nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Vậy, chúng ta hãy dành cho Đức Kitô và lời của Người trong lòng ta. Khi có Đức Kitô và lời của Người, chúng ta sẽ nên giàu sang phú quý và như thế là đủ cho chúng ta rồi. Chính Người sẽ lo liệu cho chúng ta, cung cấp mọi sự cho chúng ta một cách chu đáo, để chúng ta khỏi cần trông cậy ở người đời. Nếu chúng ta không biết suy ngắm những sự cao siêu trên trời, thì hãy tìm an nghỉ trong Cuộc Thương Khó của Đức Kitô, và sẵn lòng ở lại trong các thương tích thánh của Người. Chúng ta hãy chịu đau khổ với Đức Kitô và vì Đức Kitô, nếu ta muốn hiển trị với Đức Kitô. Giả như chúng ta được một lần sống hoàn toàn thân mật với Đức Giêsu, và được nếm dù chỉ một chút tình yêu nồng nàn của Người, thì bấy giờ, ta sẽ không còn lo gì đến sướng khổ cho riêng mình. Trái lại, ta sẽ lấy làm vui sướng hơn vì được chịu sỉ nhục, bởi lẽ, tình yêu Đức Giêsu làm cho ta khinh chê thế gian và chính mình. Ước gì chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận hạt giống Lời Chúa, hầu, hạt giống đó sẽ sinh được gấp trăm. Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, ước gì chúng ta thêm lòng tin cậy mến, mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB