Dụ ngôn người gieo giống

Thứ bảy - 15/07/2023 06:13  1110
CN 15 A TN: DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
(Mt 13, 1-23)

 
Dụ ngôn hôm nay rất gần gũi với đời thường. Khoảng 80% dân Việt làm nghề nông, nên ai cũng thuộc lòng những câu như: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Hạt giống rất quan trọng, nhưng cũng lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác: con người, đất đai, thời tiết…:
 
“Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm,
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng, mới yên tấm lòng”.

Dụ ngôn Tin Mừng cho ta thấy được những hình ảnh sống động nói lên hy vọng lớn lao của người gieo giống, hướng lòng chúng ta đến niềm hy vọng mùa màng cứu độ trên quê hương chúng ta đang sống…

Người gieo giống ra đi…

gieogiongHình ảnh người gieo giống rất tuyệt vời, ông “đi gieo lúa”.

Ông là người cần mẫn, chăm chỉ. Ông không ngồi yên để chờ thời, để tìm đất tốt, hay để than phiền thời cuộc, đất đai… Ông rất hăng hái, tràn đầy hy vọng, lạc quan, lên đường…

Ông là người quảng đại. Hạt giống quý giá, nhưng ông “vung vãi”, ông gieo cả những nơi xem ra chẳng có hy vọng, vì lòng ông rộng rãi, không muốn cho bất cứ ai không có cơ hội đón nhận hạt giống. Ông muốn chia đều, chia khắp, tung gieo hạt giống cho tất cả.

Ông là người kiên nhẫn. Ba loại đất “ăn hại”, không sinh hoa trái, ông vẫn gieo kiên trì, không bỏ cuộc, cho đến khi hạt giống tìm được đất tốt…

Các loại đất…

Loại thứ nhất mang tên “hờ hững”, khô như nền vỉa hè, Lời Chúa nghe tai này chạy sang tai kia, để gió cuốn đi…

Loại thứ hai mang tên “hời hợt”, mỏng như lớp bùn dính chân, Lời Chúa không thấm đượm, đức tin không bén rễ sâu, gặp chút khó khăn thử thách là bỏ cuộc…

Loại thứ ba mang tên “ham hố”, rối rắm như bụi rậm, Lời Chúa bị bóp nghẹt vì quá nhiều những bận tâm thế gian, kho tàng ở thế gian, lòng ở thế gian, nên Lời Chúa bị lãng quên nhanh chóng…

Loại thứ tư có tên “hăng hái”, như mảnh đất được cày sâu, bừa kỹ, đón nhận và làm cho hạt giống nảy mầm, đơm bông, Lời Chúa thấm nhuần và phát sinh hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn và cuộc sống.

Ai có tai thì nghe…

Dụ ngôn được kể cho ai? Thưa cho mọi người, trong đó có bạn và tôi…

Tôi và bạn, chúng ta thuộc loại đất nào trong bốn loại trên? Hờ hững, hời hợt, ham hố hay hăng hái? Lời Chúa có thực sự bén rễ sâu và sinh hoa trái trong tâm hồn và cuộc sống của tôi?

Tôi và bạn, chúng ta thuộc loại người gieo giống nào? Chúng ta có “ra đi” hay đang ù lì? Chúng ta có cần mẫn, kiên nhẫn và quảng đại trong bổn phận tung gieo hạt giống Tin Mừng cho mọi người mọi nơi?

Ước gì Lời Chúa hôm nay cũng như “tuyết từ trời” thấm vào mảnh đất tâm hồn chúng ta, làm cho tâm hồn và cuộc sống chúng ta phì nhiêu, sinh hoa kết trái dồi dào… (x. Bài đọc 1: Is 55, 10-11).

Điều này chắc hẳn đòi hỏi một sự dấn thân quảng đại, chấp nhận những đau khổ và hy sinh vì Tin Mừng, để hạt giống được lớn lên. Nhưng những đau khổ ở đời này không thể sánh được với niềm vui cứu độ khi mùa màng cứu rỗi đến với toàn thể vũ trụ (x. Bài đọc 2: Rm 8,18-23).

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay45,534
  • Tháng hiện tại1,138,091
  • Tổng lượt truy cập71,165,848
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây