Cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh đã an nghỉ trong Chúa lúc 23 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2025. Tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, cha giám đốc, quý cha giáo và quý thầy thay phiên nhau hiện diện và cầu nguyện cho cha cố Giuse cho đến khi thi hài của Cha cố được đón về quê hương là giáo họ An Hòa, giáo xứ Nam Hòa. Trong thời gian này, Đại Chủng viện nhận được sự chia sẻ cách đặc biệt của Đức Cha Tôma qua sự hiện diện cầu nguyện cho Cha cố và hướng dẫn việc tổ chức tang lễ cho người. Thêm vào đó, gia đình Chủng viện cũng nhận được nhiều sự chia sẻ, và phân ưu, cũng như những cuộc thăm viếng, cầu nguyện bên thi hài cha cố từ quý cha giáo ngoại trú, quý cha xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, quý cộng đoàn khắp nơi trong và ngoài giáo phận.
Đúng 17h00’ ngày 23 tháng 5, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng đã cử hành nghi thức tẩm liệm, nhập quan cho cha cố Giuse cùng với sự hiện diện của quý cha giáo, quý cha Tòa Giám mục, quý cha thuộc các khóa I, II, III của Đại Chủng viện, những học trò cũ của cha cố, quý sơ các dòng, toàn thể quý thầy nội trú cũng như ngoại trú, cùng cộng đoàn xa gần. Các nghi thức diễn ra trong sự trầm lắng và trang nghiêm, như nói lên tâm tình trân quý, biết ơn và thương nhớ của gia đình Đại Chủng viện dành cho cha cố Giuse.



Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho cha cố Giuse đã diễn ra ngay sau đó trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng do cha Giám đốc Đaminh chủ tế. Mở đầu Thánh Lễ, cha Giám đốc nhắc lại những kí ức đẹp về hình ảnh cha cố Giuse như một người cha, một người thầy, một cây đại thụ, cây cao bóng cả, một linh mục đạo đức, nhiệt tâm, với gương mẫu đời sống đạo đức, sự uyên bác trong kinh nghiệm, người đã truyền đạt, nêu gương cho quý cha và nhiều thế hệ chủng sinh được đào tạo nơi đây. Sự ra đi của cha cố để lại bao ngậm ngùi tiếc nuối, nhớ thương của quý cha và gia đình Đại Chủng viện. Tuy vậy, trong niềm hy vọng phục sinh nơi Đức Ki-tô, Đấng đã chết và sống lại, cha Giám đốc cũng hướng ý cộng đoàn thể hiện tấm lòng biết ơn đối với cha cố, cũng như tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho cha cố trong Năm Thánh Hy Vọng rằng Chúa sớm ân thưởng Nước Trời và sự sống vĩnh cửu cho ngài.

Tiếp nối tâm tình biết ơn và cầu nguyện, trong bài giảng, cha giáo Vinh Sơn Mai Văn Kính cũng mở đầu bài giảng bằng những hình ảnh thân thương của một người cha, một người linh mục với nụ cười dễ mến, những bài giảng súc tích, rõ ràng, cùng những đường bóng đẹp trong môn bóng bàn… để rồi, từ một người mà ít ai biết đến nơi Đại Chủng viện, thì giờ này sau hơn 10 năm gắn bó, cha cố không chỉ trở thành một phần thiết yếu của gia đình Chủng viện, mà sự ra đi của cha cố để lại trong lòng quý cha và anh em sự hụt hẫng, trống vắng, nhớ thương. Tiếp đến, cha hướng cộng đoàn hướng lên đỉnh đồi Gôn-gô-tha để nhìn ngắm Đấng Cứu Thế trong giờ cuối đời để truy tầm ý nghĩa đích thực về sự ra đi của cha cố. Trên thập giá, trong cơn đau tột cùng, Đức Giê-su không tìm điều gì khác ngoại trừ việc tin tưởng vào Chúa Cha khi thưa: “Abba, lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Lời thưa này của Người giúp nhân loại nhận ra Thánh ý Chúa Cha được thể hiện. Đó cũng chính là lúc và Đức Giê-su đã làm cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm như tác giả thư gửi tín hữu Híp-ri đã nhắc lại: “Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành ý Cha” (Hr 10,9). Chính từ sự vâng phục này mà Đấng chịu đóng đinh đã khơi lên ơn gọi của cha cố. Người muốn bắt chước Thầy Giê-su chí thánh để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn. Cũng như cha cố đã can đảm thưa lạy Chúa, này con xin đến trong chức linh mục, thì giờ này cha cố cũng đáp lại lời Chúa gọi, này con xin đến để về cùng Chúa Cha, Đấng con tin thờ...

Cha giáo Vinh Sơn cũng khơi mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các thành viên trong Đại Chủng viện hãy nhớ về cha cố Giuse với lòng biết ơn. Biết ơn sự hiện diện của cha cố nơi gia đình Chủng viện không hề là một sự ngẫu nhiên, nhưng hoàn toàn là thánh ý Thiên Chúa. Theo cha giáo, cha cố Giuse chính là món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho Đại Chủng viện. Cha cố là một người cha hiền lành, thẳng thắn nhưng đơn sơ, để nơi cha cố, quý cha giáo và bao thế hệ chủng sinh được đào tạo nơi đây, học được nơi cha cố một hình ảnh người linh mục hiến trao trọn vẹn, và nhất là học nơi cha cố sự phó thác trọn vẹn trong bàn tay Thiên Chúa. Cuối cùng, cha giáo mời gọi mọi người tiếp tục thể hiện lòng biết ơn trong tâm tình cầu nguyện để Chúa thương tha thứ những lỗi lầm cho cha cố trong kiếp nhân sinh, để cha cố sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giám đốc Đaminh thay lời cho gia đình Đại Chủng viện bày tỏ tấm lòng tri ân về sư hiện diện đầy quý báu của quý cha, quý sơ và quý cộng đoàn để cầu nguyện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse.
Sau Thánh Lễ cầu nguyện, quý thầy và các đoàn đã luân phiên hiệp ý cầu nguyện trước lĩnh cữu cha cố Giuse. Sau đó, lúc 19h30’ Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse được cử hành với sự chủ tế của cha giáo Gioakim Nguyễn Hữu Văn, đặc trách các dòng tu Giáo phận, quý cha và phần chia sẻ Lời Chúa của cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm, với sự tham dự đông đảo của quý sơ đến từ các hội dòng và các tu hội, cũng như quý thầy thuộc Đại Chủng viện.
Tâm tình yêu mến và biết ơn cha cố Giuse được nối dài bằng những giờ cầu nguyện của quý sơ các dòng, cộng đoàn Giáo xứ Chính tòa, và quý cộng đoàn. Sau các giờ cầu nguyện của quý đoàn, quý cha giáo và thầy nội trú tiếp tục luân phiên nhau canh thức trước linh cữu, để cùng cha cố Giuse sống những giây phút cuối cùng tại mái nhà Đại Chủng viện, cũng như để cầu nguyện đặc biệt cho ngài.
Trước khi di quan cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh về đất mẹ, vào lúc 6h00’ sáng ngày 24 tháng 5, nghi thức phát tang, cùng với Thánh Lễ đưa chân và nghi thức tiễn biệt được cử hành do Đức cha Tôma chủ sự, với sự tham dự của quý cha giáo, quý cha Tòa giám mục, quý cha cựu chủng sinh, quý cha, quý sơ, quý thầy và đông đảo quý cộng đoàn đến từ giáo họ An Hòa và giáo xứ Nam Hòa.