Đấng Emmanuel - Niềm hy vọng của muôn dân
Thứ hai - 29/12/2025 04:09
22
Sống Mùa Vọng trong tâm tình của Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”, mỗi Kitô hữu càng được đào sâu niềm cậy trông khi đón chờ Ngôi Hai xuống thế cứu độ con người. Trong suốt thời gian này, Kitô hữu không ngừng nhắc bảo nhau chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa đến. Bên ngoài, đó đây các hang Belem đã được dựng lên nói lên nỗi khát mong của toàn nhân loại được gặp gỡ Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng nhân loại, niềm hy vọng của muôn dân. Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu cũng sống tâm tình hy vọng và chờ đợi cách đậm đà qua những hang đá Belem đơn sơ, đặc biệt là việc hoán cải tâm hồn và hòa giải với Chúa của mỗi thành viên như đã sẵn sàng đón Ngôi Hai ngự trong cõi lòng. Quả thực, không có niềm vui cao cả và trọn vẹn nào bằng niềm vui có Ngôi Hai ngự trong tâm hồn. Niềm vui ấy được rõ nét hơn khi gia đình Đại Chủng viện tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề “Đấng Emmanuel – niềm hy vọng vủa muôn dân” vào tối 23/12/2025.

Trong lời khai mạc, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng gợi lại tâm tình của những người chờ đợi Chúa đến. Niềm trông đợi đó xuất phát từ niềm hy vọng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người. Cùng với đó là niềm vui và bình an khi nhân loại được đón Ngôi Hai ở cùng với con người.
Tiếp đó là những bài thánh ca được trình bày của của quý cha giáo, quý thầy, quý dì và quý cô với tâm tình đầy lòng sốt mến, tán tụng và ngợi khen Ngôi Hai. Nội dung các bài ca là sự hòa quyện giữa niềm hy vọng đợi chờ và lòng thỏa ước được chiêm ngắm Con Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Sự đan dệt những giai điệu đã chuyển thành niềm vui lan tỏa đến mọi người và chia sẻ với toàn thể nhân loại.
Trước Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh, gia đình Đại Chủng viện quy tụ bên nhau để canh thức chờ đón Ngôi Hai xuống thế. Giây phút thinh lặng đó nhắc nhớ mỗi chủng sinh chiêm ngắm mầu nhiệm tự hủy của Con Chúa đến với nhân loại. Cả nhân loại cùng hướng về hang đá Bê-lem đơn sơ, cùng với Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Người không chọn nơi cao sang, nhưng bé nhỏ và khiêm hạ, để ở, sống và chia sẻ những buồn vui của kiếp người.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh mừng Đấng Emmanuel, niềm hy vọng của muôn dân được cử hành cách trọng thể. Mở đầu Thánh Lễ, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng đã khơi gợi niềm vui đích thực của nhân loại khi được đón mừng Chúa đến. Giữa nhân loại còn nhiều đau khổ vì chiến tranh, bất hòa, Vua Bình An đến để mang lại hy vọng và bình an thật cho con người. Trong ý hướng đó, Cha Giám đốc mời gọi mọi người cùng chung lời cầu nguyện cho thế giới được bình an.



Nơi bàn tiệc Lời Chúa, cha giáo Giuse Vũ Văn Hiếu diễn tả lại niềm vui của con người trong giây phút thánh thiêng này. Thiên Chúa muốn tỏ lộ tình yêu của Ngài cho con người. Ngài cũng muốn con người hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy phát xuất từ tình yêu sâu thẳm mà Thiên Chúa muốn cứu độ con người. Để biểu lộ tình yêu ấy, Ngài đã đến và ở lại với con người. Mầu nhiệm tự hủy thật khôn dò khôn thấu. Chiêm ngắm nơi hang đá Belem nhắc nhớ mỗi chủng sinh luôn yêu mến sự khiêm hạ, tình yêu phục vụ và tự hủy vì người mình yêu thương.
Sau khi được cảm nếm sự ngọt ngào và huyền diệu của Chúa Giáng Sinh qua bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, thầy trưởng tràng đại diện cho quý thầy dâng lời kính chúc giáng sinh tới toàn thể quý cha và cộng đoàn. Nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn ở cùng và ban dồi dào hồng ân trên quý cha, quý thầy và toàn thể mọi người.
Tác giả: Ban Văn hóa – ĐCV