Bên Đấng mang lấy mọi nỗi sầu khổ
Trong thời đại số hóa, chỉ với một thao tác chạm tay là có thể tiếp cận rất nhiều thông tin từ khắp nơi trên thế giới, con người dường như đang sống trong một “biển cả dữ liệu” – nơi mà họ dễ bị cuốn vào những vòng xoáy của thông tin và sự kiện. Những điều đó làm cho cuộc sống trở nên vội vã, thiếu chiều sâu đến mức con người chẳng còn thời gian để dừng lại, để lắng nghe lòng mình hay quan tâm đến người khác, hoặc dành thời gian để cảm thông và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Đối với những tâm hồn sống đời thánh hiến, họ cũng đang chịu ảnh hưởng và ít nhiều bị chi phối bởi dòng chảy ấy: những giờ kinh sớm tối trở nên vội vã, những khoảng thời gian thinh lặng cũng dần thưa thớt, những Thánh lễ đôi khi mất đi sự tập trung, giảm niềm sốt mến. Chính vì thế, cần lắm những cù lao nhỏ để người tu hành dừng chân và thoát mình ra khỏi dòng chảy ấy. Thấu hiểu những ưu tư và lo lắng này, Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã lên chương trình tĩnh tâm năm dành cho quý thầy nội trú và ngoại trú, từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 10 năm 2025 với chủ đề: “Phúc thay ai sầu khổ” (Mt 5,5).

Nhằm giúp quý thầy ý thức hơn về sự cần thiết cũng như những điều cần thực hiện trong tuần phòng, trong giờ huấn từ khai mạc, cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng đã dựa trên đoạn Tin mừng Gioan 15,1-8 để nhắn nhủ mỗi chủng sinh lưu ý tới ba việc cần làm cụ thể: trước hết là việc “ở lại”, tĩnh tâm là khoảng thời gian ở lại bên Chúa lâu giờ hơn, trò chuyện với Chúa trong thinh lặng để được ân sủng chạm tới tầng sâu nội tâm lòng mình; thứ đến là việc “cắt tỉa”, cắt tỉa qua việc duyệt xét lại con người mình, nhìn lại việc sống ơn gọi trong thời gian qua cũng như mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với anh em; sau tất cả phải là việc “sinh hoa trái”, bí tích Hoà giải là nơi làm mới tâm hồn, tìm lại sự bình an và trổ sinh những hoa trái thiêng liêng nhờ những quyết tâm mới.

Những hướng ý gợi mở của cha Giám đốc, hoà quyện với sự hướng dẫn và gợi ý suy niệm phong phú, giàu chất liệu Thánh Kinh của cha giảng phòng Giuse Nguyễn Văn Phương OP đã giúp quý thầy bước vào tuần tĩnh tâm với tâm thế chủ động, khát mong ơn Chúa, khát mong được đổi mới và mong ước được dần trở nên giống Chúa Kitô Mục tử hơn.

Qua các bài gợi ý suy niệm xoay quanh mối phúc thứ ba: “Phúc thay ai sầu khổ” (Mt 5,5), cha giảng phòng từng bước dẫn anh em chủng sinh đi vào cuộc gặp gỡ nhiệm lạ với Chúa Giêsu, Đấng đã mang lấy mọi sầu khổ của kiếp người. Chủ điểm đầu tiên trong buổi tối khai mạc, cha Giuse nêu lên nét nổi bật của mối phúc thứ ba so với các mối phúc còn lại: “chỉ có mối phúc này đem lại lời hứa an ủi cho con người ngay ở hiện tại của cuộc đời và cả niềm vui vĩnh cửu nơi quê Trời”. Từ đó, ngài đưa ra hai nỗi buồn: một là theo kiểu thế gian - tập trung vào bản thân, sợ bị phát hiện khi lỗi lầm, sợ mất hình ảnh; hai là theo kiểu Thánh Thần - tập trung vào Thiên Chúa, quyết tâm hoán cải và hy vọng được ơn cứu độ.

Trong các buổi chia sẻ kế tiếp, cha giảng phòng lần lượt khai triển các chủ điểm khác nhau hầu làm nổi bật mối phúc này. Đó là nỗi sầu khổ, khóc thương cho chính bản thân mình vì tội lỗi của cá nhân, sự yếu đuối lặp đi lặp lại những lỗi lầm làm cho người chủng sinh mất phương hướng trong đời sống ơn gọi và khép lòng trước ân sủng của Thiên Chúa. Đó là sự sầu khổ thương cảm cho tha nhân khi họ bị bỏ rơi, áp bức bóc lột, chiến tranh hay những người xa rời chân lý đức tin. Tiếp theo, mỗi chủng sinh được mời gọi hiệp thông, chia sẻ với những nỗi buồn của Giáo hội, khi mà vẫn còn đó những bách hại, hiểu lầm và chống đối từ cả bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội, sự chia rẽ và nguội lạnh trong đời sống đức tin của người Kitô hữu hay việc khủng hoảng ơn gọi cách nghiêm trọng do sự tục hóa của xã hội, ưa thích đời sống hưởng thụ. Qua tất cả những nỗi sầu khổ đó, cha Giuse mời gọi quý thầy hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng vì yêu - dù phải đối diện với những đau khổ, thử thách và cô đơn - đã quyết không chạy trốn nhưng kiên định một lòng thi hành Thánh ý Chúa Cha. Thập giá Đức Giêsu giờ đây không còn là biểu tượng của đau khổ nhưng trở thành Cây Trường Sinh đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người. Sự sầu khổ, đau buồn giờ đây được chuyển hóa thành niềm vui, niềm an ủi và trở nên hành trình để mỗi chủng sinh tập sống nên thánh.

Đan xen giữa các bài chia sẻ, quý thầy có những giờ phút lắng đọng tâm hồn hiện diện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để lắng nghe và kín múc nguồn sức mạnh từ Suối Nguồn Yêu Thương; đồng thời quý thầy cũng có thời gian để thống hối, ăn năn, quyết tâm trở về với Chúa qua bí tích Giao hòa, những thời khắc suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Thầy Giêsu Chí Thánh nơi tràng chuỗi Mân côi và đặc biệt là những lúc thinh lặng, tìm về nơi sa mạc sâu thẳm của tâm hồn, nơi đó có đầy cát của hồng ân và chỉ vang vọng duy nhất lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, Đấng Tình Yêu.



Tuần tĩnh tâm linh thánh khép lại với Thánh Lễ Tạ ơn lúc 10 giờ ngày 11 tháng 10. Chủ tế là cha cố Đaminh Ngô Quang Tuyên – Tổng thư ký Uỷ ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngỏ lời với quý thầy trong phần mở đầu Thánh lễ, cha cố Đaminh chúc mừng quý thầy đã có những ngày vào “sa mạc” với Chúa trong thinh lặng, bình an và đón nhận được nhiều hồng phúc. Ngài cũng kêu mời anh em “sốt sắng cùng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn, tôn vinh và chúc tụng Chúa vì biết bao ơn lành mà Người đã ban cho anh em trong tuần tĩnh tâm vừa qua; đồng thời cầu nguyện và tri ân quý đấng bậc, quý ân thân nhân đã dành bao tình cảm, sự quan tâm và giúp đỡ quý thầy trong thời gian tĩnh tâm này.”

Trong bài giảng, được gợi hứng từ Tin mừng Lc 11,27-28, cha Giuse Đỗ Văn Khang đã diễn tả diễm phúc của Mẹ Maria khi được chính Chúa Giêsu ca ngợi “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Quả thực, đây như là mối phúc tóm gọn toàn thể các mối phúc. Đức Maria chính là hiện thân của mối phúc ấy và là gương mẫu sáng ngời cho những ai muốn học cách lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, bài ca cảm tạ được vang lên. Đó cũng là lúc mỗi chủng sinh được mời gọi ra đi, hăng say dấn thân phục vụ, loan báo Tin mừng tình thương đến với muôn người trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn bao la, bằng một trái tim có khả năng thấu cảm, biết khóc và biết thương với nhân loại đang trải qua muôn vàn nỗi khổ đau.