ĐCV Bùi Chu: Hành hương và mừng lễ Quan thầy
Thứ ba - 09/12/2025 03:04
114
Giữa bầu khí Phụng vụ đượm một màu tím hy vọng của những ngày đầu Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, bỗng bừng lên một màu trắng tinh tuyền của ngày đại lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội, Quan thầy Đệ Nhất của Giáo phận Bùi Chu, và cũng là Quan thầy Đệ Nhất của Đại Chủng viện. Quý thầy nội trú và ngoại trú của Đại Chủng viện đã tề tựu đông đủ nơi mái trường mang tên Mẹ, để cùng với Đức cha Tôma, quý cha giáo, quý cha và quý thầy phó tế thuộc các khóa đầu của Đại Chủng viện tham dự cuộc Hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chính tòa và mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, vào thứ 7 ngày 6 tháng 12 năm 2025.

Trước đó, trong dịp tĩnh tâm tháng 12 với chủ đề: “Hài Nhi Giê-su – niềm an ủi của dân Israel” (x. Lc 2,25), qua những lời huấn từ của cha giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, cũng như những chia sẻ và hướng dẫn của cha giáo Phaolô Phạm Thế Đoàn, anh em chủng sinh đã có những giờ phút thinh lặng ở lại bên Chúa, suy niệm và kín múc nguồn sức mạnh nơi Chúa cho hành trình ơn gọi của mình, cũng như chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và thánh thiện để bước vào ngày Hành hương Năm Thánh và mừng quan thầy của Đại Chủng viện.

Bầu khí của Chủng viện rộn ràng hơn trong niềm vui của ngày Hành hương Năm Thánh và mừng kính quan thầy. Đúng 8h30’ sáng thứ Bảy, ngày mồng 6 tháng 12, quý thầy đã được cha giáo Giuse Trần Quốc Tuyến, Trưởng Ban Giáo sĩ Giáo phận, cũng là cha Trưởng Ban Năm Thánh, chia sẻ những gương chứng nhân anh dũng của các vị Thánh tử đạo quê hương tại Bùi Chu, cũng như những vị đã phục vụ tại mảnh đất giáo phận thân yêu này. Nhờ đó, anh em như được sống lại những kí ức hào hùng, cũng như chiêm ngắm những mẫu gương can trường về đức tin của các vị cha ông, những con người đã dùng mạng sống mình để làm cho hạt giống đức tin được nảy mầm và trổ sinh trên mảnh đất mẹ Bùi Chu anh hùng. Đồng thời, mỗi chủng sinh là những thế hệ con cháu của các Ngài cũng được hun đúc ý thức về sứ mạng của mình, thêm động lực, lòng nhiệt huyết, tiếp tục dấn thân, tu luyện và nỗ lực trở thành những chứng nhân Tin Mừng cho con người trong thế giới hôm nay.

Sau bài chia sẻ đầy tâm huyết của cha Trưởng Ban Năm Thánh, toàn thể quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha xứ lân cận, đặc biệt là quý cha và quý thầy phó tế cựu chủng sinh của Đại Chủng viện, quý khách cùng toàn thể quý thầy đã cùng nhau tiến bước, để thực hiện Cuộc hành hương trong hy vọng từ Đại Chủng viện tiến ra Nhà thờ Chính toà. Dù chỉ là một cuộc hành hương với chặng đường ngắn, nhưng đây là cuộc hành hương đầy ý nghĩa, ắp đầy cảm xúc và thánh thiêng của bao thế hệ đã và đang được đào tạo nơi mái trường mang danh Mẹ, nhất là trong bầu khí những ngày cuối của Năm Thánh 2025 - Những người hành hương của hy vọng.



Đỉnh cao của ngày Hành hương Năm Thánh và mừng kính quan thầy là Thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, với sự chủ sự của Đức cha Tôma, quý cha đồng tế, toàn thể anh em chủng sinh và đông đảo giáo dân xa gần. Bầu khí của Thánh lễ đặc biệt lại trở nên thiêng thánh và ý nghĩa hơn, bởi đây là Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại ngôi thánh đường mới và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chính vì ắp đầy ý nghĩa linh thánh như thế, khởi đầu Thánh Lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng ý tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ, tri ân quý đấng bậc, cũng như hiệp ý cầu nguyện cho Đại Chủng viện trong ngày Hành hương Năm Thánh và mừng quan thầy hôm, đồng thời hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse, quý cha giáo, quý thầy, quý ân thân nhân của Đại Chủng viện đã được Chúa gọi về. Tiếp đến, Đức cha đã chủ sự nghi thức làm phép nhà thờ và bàn thờ mới, để từ nay các Thánh Lễ được chính thức cử hành trong ngôi thánh đường này.


Trong bài giảng, khởi đi từ bài đọc 1 trích sách Sáng thế và bài Tin mừng theo Thánh Luca, Đức cha đã làm nổi bật dòng chảy cứu độ từ khi con người sa ngã phạm tội cho tới khi Ngôi Lời Nhập Thể trong cung lòng Đức Maria để hoàn tất chương trình cứu độ. Ngài nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù nguyên tổ bất tuân phục Thiên Chúa, nhưng họ đã không bị bỏ rơi. Trái lại, chính Thiên Chúa đã hứa ban Đấng cứu độ - Tin Mừng tiên khởi (x. St 3,15) ngay sau khi tổ tông sa ngã, để rồi Lời hứa ấy được thực hiện nơi Đức Giêsu Ki-tô, nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Kế đó, Đức cha tiếp tục làm nổi bật hình ảnh Đức Maria, người trinh nữ được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa với đặc ân cao trọng là ơn vô nhiễm nguyên tội, một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ trong muôn một. Đặc biệt, khi Mẹ thưa hai tiếng “Xin vâng”, thì ngay giờ phút ấy, ơn cứu độ được thực hiện cho toàn thể nhân loại. Để từ đó, Đức Maria trở nên cung điện xứng đáng cưu mang Con Một Thiên Chúa nhập thể làm người cứu độ nhân loại. Qua đó, Đức cha mời gọi mỗi chủng sinh hãy cầu nguyện tha thiết với Mẹ Vô Nhiễm, để xin Mẹ gìn giữ từng người, đồng thời hãy học nơi Mẹ tâm tình “xin vâng”, sống một niềm hy vọng, tín thác vào Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Nhờ đó, mỗi linh mục, chủng sinh được liên kết hy tế Đức Kitô trong cuộc hiến tế của đời mình, trở nên một hiến tế tinh tuyền dâng lên Chúa mỗi ngày, hầu mưu ích cho nhiều người.

Cuối Thánh Lễ, cha giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha, cũng như chúc mừng quý cha và anh em chủng sinh trong ngày hành hương và mừng lễ quan thầy của Đại Chủng viện.
Ước mong, qua chặng đường hành hương của Năm Thánh và mừng kính quan thầy của Đại Chủng viện hôm nay, mỗi anh em chủng sinh sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, tích lũy thêm cho mình những gói hành trang cần thiết cho sứ vụ mục tử tương lai, đồng thời hun đúc tình yêu và tinh thần tận hiến cho Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria. Nhờ đó, lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa được thông truyền đến cho tất cả mọi người.