Đại Chủng viện cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi

Thứ sáu - 11/10/2024 00:15  1110
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an. Sự bất an, lo lắng này là muôn hình muôn vẻ. Nguyên nhân của nó là do chiến tranh, bệnh tật, thiên tai. Đây cũng chính là thời đại mà kĩ thuật lên ngôi, khoa học phát triển vượt bậc. Chúng ta không phủ nhận những thành tựu mà nó mang lại như việc giúp cho con người có một cuộc sống tiện lợi, thoải mái, nhất là trợ giúp cho lĩnh vực y tế trong việc chữa bệnh và giải phẫu con người….Thế nhưng, mặt trái của sự phát triển này là làm cho con người tự mãn, đánh mất chính mình, rời xa chân lý, thậm chí “giết chết Thiên Chúa”. Thay vì xây dựng hòa bình đích thực, con người nhân danh hòa bình giả tạo để hủy hoại thiên nhiên, phá hoại môi trường, không ngừng gây xung đột, chiến tranh, bạo lực, sống vô luân… Chưa bao giờ, thế giới lại quá nhiều biến động, sự sợ hãi và phải đối diện với nguy cơ chiến tranh thảm khốc trên diện rộng và khôn lường như ngày hôm nay. Nhân loại dường như lại một lần nữa bị đẩy đến lằn ranh đỏ của sự sống và cái chết.

Trước thực trạng đó, Giáo hội không đứng ngoài cuộc mà đã không ngừng lên tiếng kêu gọi các nước, các bên đàm phán và hành động vì hòa bình chung của nhân loại, dẫu vẫn biết tiếng nói sự thật và lời kêu gọi hòa bình đích thực của Giáo hội đôi khi bị ngó lơ. Đồng thời, Giáo hội liên lỉ kêu gọi mọi tín hữu hướng về và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Một trong những phương thế tuyệt vời đề cầu nguyện cho hòa bình thế giới là lần chuỗi Mân côi. Chính thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã quả quyết “Tự bản chất, Kinh Mân côi là lời kinh cầu cho hoà bình[1]. Đức Thánh cha Phan-xi-cô, vị cha chung Giáo hội, cũng tiếp nối tinh thần đó và người tha thiết mời gọi mọi người cầu nguyện liên lỉ và khẩn thiết cho hòa bình thế giới bằng lời Kinh Mân Côi, đặc biệt trong Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

 
hinh anh 1 min

Trong tâm tình hiệp thông, hiệp hành với Giáo hội hoàn vũ, vào tối ngày 07 tháng 10, chính ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, quý cha giáo và quý thầy nội trú của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã thực hiện một “cuộc hành hương ngắn” bằng việc cung nghinh Đức Mẹ và lần hạt Mân Côi để cầu nguyện theo ý Đức đương kim Giáo Hoàng. Mở đầu, cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm đã nhắc lại lời mời gọi của Đức Phan-xi-cô. Đồng thời, cha giáo cũng nói lên tâm tình rằng: hòa bình luôn là ước mơ của con người mọi nơi mọi thời, nhưng đó vẫn là một giấc mơ chưa tròn. Vì tự mình con người không thể đạt được bởi nơi con người vẫn còn sự bất toàn của tội lỗi. Hòa bình đích thật chỉ có nơi Thiên Chúa…
 
hinh anh 2 1

Cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ diễn ra với tâm tình đơn sơ, chân thành trong bầu khí thiêng thánh, sâu lắng. Theo chân Đức Mẹ, quý cha và quý thầy, trên tay là những tràng cuỗi Mân Côi vừa đi, vừa lần hạt Mân Côi và suy ngắm năm Mầu nhiệm Vui. Việc suy ngắm các mầu nhiệm này giúp quý cha và quý thầy cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng trước hết đã đoái thương nhìn tới Đức Maria, và sau đó là thương nhìn đến tất cả nhân loại, những người tội lỗi và đau khổ, những người khóc than và cần được ủi an. Đọc kinh Mân Côi với những cảm nghiệm này giúp mọi người cầu nguyện khẩn thiết hơn cho những người đang bị ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột, thiên tai, bão lũ…
 
hinh anh 5 min

Việc suy ngắm năm mầu nhiệm Vui giúp từng người đang đi tham dự cuộc hành hương ngắn ở Chủng Viện học nơi mẹ bài học của sự khiêm nhường thẳm sâu, luôn mở lòng để lắng nghe và sẵn sàng thưa “Fiat-xin vâng” theo thánh ý Chúa; cùng với Mẹ, có Chúa đồng hành, chúng ta cũng mau mắn học nơi Mẹ lòng yêu người và tinh thần hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ và mang Chúa đến cho mọi người như Đức Mẹ; tiếp đến, mỗi người cũng học nơi Mẹ Maria tâm tình phó thác, chịu mọi sự khó bằng lòng khi Mẹ đã hạ sinh Đấng Cứu Thế và trao ban Người cho thế giới. Mỗi ki-tô hữu cũng cưu mang “Lời”, và noi gương Đức Mẹ mà quảng đại tặng “Lời” cho con người mọi nơi; Sự vâng lời chịu lụy của Đức Mẹ là bài học lớn mà mỗi người cần ghi nhớ và thực hành trong việc nhớ và sống Lời Chúa để trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời; và cuối cùng, theo gương Mẹ, chúng ta biết lo lắng tìm kiếm Chúa mỗi ngày và khát khao giữ nghĩa cùng Chúa mọi đàng cho nên …
 
hinh anh 7 min

Những lời kinh Mân Côi đơn sơ ngân vang nhưng đồng thời cũng chất chứa ước nguyện cho chiến tranh, xung đột chấm dứt, lòng người được an vui mà quý cha giáo, quý thầy Đại Chủng viện muốn hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ dâng lên Thiên Chúa. Chớ gì, qua lời bầu cử của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thiên Chúa đoái thương nhìn đến lời khẩn cầu ấy mà ban hòa bình cho thế giới và mỗi người. Kính mừng Maria đầy ơn phú, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phuc lạ hơn mọi người nữ và Giê-su, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Chúa! Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa nhậm lời chúng con!
 
hinh anh 10 min
[1] Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, Tông Thư Kinh Mân Côi Rosarium Virginis Mariae (ngày 16 tháng 10 năm 2002), 40.

Tác giả: Ban Văn Hóa - ĐCV Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập127
  • Thành viên online2
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay35,384
  • Tháng hiện tại724,130
  • Tổng lượt truy cập77,518,378
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây